Trắc nghiệm tâm lý: Bạn nhìn thấy gì đầu tiên trong bức tranh?

Điều bạn nhìn thấy gì đầu tiên trong bức tranh là gì? Câu trả lời sẽ cho bạn biết phần nào tâm lý tính cách của bạn.

A: Mặt phụ nữ

B: Môi

C: Chim / gà trống

Trac nghiem tam ly: Ban nhin thay gi dau tien trong buc tranh?

A: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ

Phẩm chất cá nhân tốt, và hương vị cuộc sống cũng rất cao. Bạn có thói quen thích sạch sẽ, không thể chịu được môi trường bẩn thỉu, bừa bộn và thiên về chủ nghĩa hoàn hảo. Anh ấy của bạn có vẻ là người rất quyền lực, tuy thường tỏ ra thờ ơ nhưng thực ra anh ấy rất quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Bạn thích được khẳng định và khen ngợi, bạn thuộc tuýp người mềm không cứng, giỏi dỗ dành. Bạn theo đạo Phật hơn và không thích ở dưới ánh đèn sân khấu, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội khi còn trẻ, nhưng bạn thuộc tuýp người nở muộn. Càng lớn tuổi, sự nghiệp của bạn càng tốt và may mắn cao quý.

B: Cái nhìn đầu tiên là đôi môi

Bạn là người có tính cách mạnh mẽ, ưa thể diện, lúc hòa đồng với người khác thường trông như đùa cợt, nhưng thực chất những nỗi bất bình trong lòng bạn đều giấu kín trong lòng. Bạn đã quen với việc dũng cảm và để người khác nhìn thấy khía cạnh tốt nhất của mình. Người có tầm nhìn rộng, có kế hoạch cho tương lai, có khả năng tự kiếm tiền, càng về tuổi trung niên càng kiếm được nhiều tiền, địa vị xã hội cao, sinh ra là người đàn ông mạnh mẽ. Cho dù có bao nhiêu chướng ngại vật phía trước, bạn vẫn có can đảm để phá vỡ chúng, bạn có can đảm để vượt qua con đường của mình, và bạn có khả năng phù hợp, vì vậy bạn được định sẵn là mẫu người mà bạn muốn trở thành.

C: Cái nhìn đầu tiên là một con chim / con gà trống

Có sự bồn chồn trong lòng của bạn. Thái độ đối với tình cảm rất không kiềm chế, bởi vì cả đời không bao giờ có được duy nhất tình yêu nên khó có thể chinh phục được bạn. Nói chung tính tình trong sạch, thực lực hơn người, tính tình thú vị, có người có thể nâng đỡ trong mộng nên dễ khiến bạn say mê. Ngoài ra, bạn dễ cảm thấy cô đơn, bạn thích cảm giác được quan tâm và người khác nhờ đến, nhất là khi có người bạn thích nhờ bạn giúp đỡ, bạn sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

(Bài trắc nghiệm trên chỉ mang tính chất giải trí).

“Bức tranh gốm dài nhất thế giới” ở Hà Nội bị cháy đen

Mặc dù trải qua 2 lần trùng tu nhưng thời gian gần đây, con đường gốm sứ ở Hà Nội lại xuất hiện nhiều vết nứt, thậm chí còn bị cháy đen.

“Buc tranh gom dai nhat the gioi” o Ha Noi bi chay den
Con đường gốm sứ là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (vào năm 2010), thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Con đường bắt đầu thực hiện năm 2008, có chiều dài gần 4.000m, diện tích 7.000m2 với mức kinh phí 65 tỷ đồng. 
“Buc tranh gom dai nhat the gioi” o Ha Noi bi chay den-Hinh-2
Công trình này đã nhận được giải thưởng “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội” năm 2008 và đạt kỷ lục Guinness thế giới về bức tranh gốm dài nhất thế giới. Trước tình trạng xuống cấp, nhiều năm qua, công trình này đã được cơ quan chức năng tiến hành trùng tu, cải tạo. 

Trắc nghiệm tâm lý vui tiết lộ tiêu chuẩn chọn chồng của bạn

Hãy để bài kiểm tra tâm lý này "chẩn đoán" về tiêu chuẩn chọn chồng của bạn như thế nào nhé!

Một giả thuyết được đặt ra là: Bạn là một nhân viên văn phòng, sau khi ăn trưa xong và quay về làm việc thì đột nhiên có cùng lúc 5 việc cần bạn giải quyết. Theo thói quen xử lý công việc, bạn sẽ lựa chọn xử lý việc nào đầu tiên trong số những tình huống này?

A. Giám đốc yêu cầu vào phòng nhận chỉ thị mới.

Phó giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá rơi từ tầng 5 tử vong

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống sân tử vong là Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá.

Chiều 16/6, ông Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên Tạp chí Trí thức trẻ rằng Phó Giám đốc sở này vừa gặp tai nạn tử vong thương tâm tại nhà riêng.

Pho giam doc So KH&CN Thanh Hoa roi tu tang 5 tu vong
 Ông Lê Xuân Minh (Ảnh lầy nguồn Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN Thanh Hoá).
Cùng thông tin về sự việc, Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết nạn nhân là ông Lê Xuân Minh, 51 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ông Minh công tác tại Sở Khoa học và công nghệ Thanh Hóa hơn 20 năm nay và đang là phó giám đốc sở này. Ông Minh là cán bộ mẫn cán, sống chan hòa với mọi người.
Người nhà nạn nhân cho biết sáng nay, trong lúc ông Minh đi tập thể dục thì xảy ra sự việc đáng tiếc.