TP HCM: “Toát mồ hôi” nhìn cảnh xe tải liều lĩnh lao vào CSGT

(Kiến Thức) - Phát hiện CSGT, hàng chục tài xế đang ăn cơm trong quán vội tháo chạy ra xe. Dù bị lực lượng thi hành công vụ yêu cầu dừng xe nhưng nhiều tài xế vẫn liều lĩnh, lao xe vào các chiến sĩ CSGT.

Mời độc giả xem clip tài xế lái xe tải lao vào CSGT khiến người đi đường khiếp sợ:
Đến chiều nay 6/4, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP HCM) vẫn đang tiến hành lập biên bản hàng loạt tài xế vi phạm đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe ở cửa ngõ huyết mạch TP HCM ra các tỉnh, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT
 
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-2
Hàng loạt tài xế bị lập biên bản về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ ở cửa ngõ huyết mạch TP HCM.
Trước đó khoảng 12h trưa cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy đã ra quân xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép tại khu vực cửa ngõ TPHCM trên quốc lộ 1 (QL1, khu vực đầu cầu Đồng Nai, thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-3
Nhiều tài xế liều lĩnh lao xe vào lực lượng thi hành công vụ để tẩu thoát. 
Khi lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện, hàng chục tài xế xe tải, container… đang ăn cơm trong quán đã nhốn nháo chạy ra xe gây cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Thậm chí có nhiều tài xế, bất chấp hiệu lệnh của CSGT, ngoan cố lao lên cabin, nổ máy xe phóng về hướng cầu Đồng Nai dù người thi hành công vụ đang đứng trước đầu phương tiện tạo ra tình huống cực kỳ nguy hiểm. Rất may cán bộ CSGT đã kịp né tránh nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-4
 Dù khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ và rất phức tạp về tình hình trật tự ATGT...
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-5
 
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-6
 
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-7
Tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp, đậu xe tràn lan trên QL1 gây cảnh hỗn loạn giao thông. 
Một số tài xế khác đã bị CSGT yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý đối với vi phạm dừng, đỗ xe trái phép. Khi bị CSGT lập biên bản về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe (mức phạt 700 ngàn đồng), nhiều tài xế than thở vì ăn đĩa cơm trưa quá đắt!
“Khu vực này tập trung nhiều quán cơm, lâu nay nhức nhối tình trạng xe tải, nhất là những chiếc xe container dài ngoằng đậu tràn lan, thậm chí các tài xế còn đậu thành hàng 2, hàng 3 để vào ăn cơm bất chấp có biển báo cấm, gây cản trở giao thông vô cùng nghiêm trọng. Người điều khiển xe máy phải đánh lái né ra giữa tim đường tấp nập xe tải và hàng loạt tai nạn đã xảy ra”, một người dân địa phương bức xúc chia sẻ và tỏ ra đồng tình với cách xử phạt nghiêm khắc của CSGT.
Tài xế chạy xe đầu kéo container tên Khanh (quê tỉnh Quảng Bình), vừa bị CSGT lập biên bản xử phạt, than thở: “Dù thấy biển báo cấm nhưng vì người của các quán cơm nói cứ đậu, có gì chịu trách nhiệm, nên đậu liều. Thế nhưng sau khi bị lập biên bản, chủ quán cơm lại cười trừ đổ thừa tại bọn tôi xui”.
TP HCM: “Toat mo hoi” nhin canh xe tai lieu linh lao vao CSGT-Hinh-8
Những người bán quán cơm có thái độ bất hợp tác, chửi bới, xúc phạm, thậm chí còn đe dọa lực lượng thi hành công vụ.
Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, đây là tuyến đường cửa ngõ TPHCM về các tỉnh, phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc và ban chỉ huy đội thường xuyên kiểm tra, xử phạt đối với tình trạng đậu xe trái phép gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, khi tổ công tác làm nhiệm vụ, thường bị những người bán quán cơm có thái độ bất hợp tác, chửi bới, xúc phạm, thậm chí còn đe dọa.

Tiết lộ "chìa khóa" phá thần tốc vụ cướp ngân hàng ABBank

(Kiến Thức) - Chắc hẳn băng cướp ngân hàng ABBank không ngờ rằng chính vì sở thích "độ xe" của một thành viên mà cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra tung tích của chúng dù dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lẩn trốn.

Sau khi bắt giữ 2 đối tượng trong băng cướp ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú gây rúng động dư luận những ngày qua, cơ quan công an bắt đầu hé lộ nhiều tình tiết chưa kể trong vụ án này. Mà đặc biệt là xoay quanh việc phá án thần tốc chỉ trong vòng một tuần. 
Theo Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, sau khi vụ cướp xảy ra, qua công tác khám nghiệm hiện trường cướp ngân hàng ABBank, ghi lời khai các nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lực lượng CSHS chỉ thu được những thông tin ít ỏi; cùng với việc các đối tượng quá ma mảnh khi trong quá trình gây án, chúng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, từ nhận dạng đến bảng số xe…khiến việc điều tra tưởng chừng như bế tắc.

Lời khai gây “sốc” của nghi phạm đâm chết vợ không hôn thú trong phòng trọ

(Kiến Thức) - Suốt hơn nửa năm trời bỏ hết công việc làm ăn, gã đàn ông đi khắp nơi để tìm cho bằng được người vợ không hôn thú đã bỏ rơi mình với mưu đồ sát hại người phụ nữ này rồi tự sát.

Sáng nay (6/4), Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã lập hồ sơ bàn giao nghi can Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tiếp tục điều tra xử lý hành vi “giết người”. Đúng chính là chồng không hôn thú của nạn nhân, chị Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

CSGT Hà Nội làm luật như ảo thuật: Có bao nhiêu người tham gia?

(Kiến Thức) - Trưởng Phòng CSGT, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa thông tin mới nhất vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ CSGT nghi "làm luật" như ảo thuật trên đường Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc CSGT Hà Nội nghi “làm luật” như ảo thuật trên các tuyến đường Thủ đô, tối ngày 14/3, thông tin mới nhất về vụ việc với PV Kiến Thức, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cho biết: Hiện tại, Giám đốc Công an TP Hà Nội vẫn đang cho kiểm tra và tạm đình chỉ công tác những cán bộ có liên quan để làm rõ.
Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng thời cho rà soát lại toàn bộ hình ảnh mà clip đã quay có bao nhiêu cán bộ, chiến sỹ, trong tổ công tác làm nhiệm vụ lúc đó có bao nhiêu người.