TP HCM: Hỏa hoạn lúc sáng sớm, cả gia đình thoát chết gang tấc

(Kiến Thức) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở Quận Gò Vấp, TP HCM khiến 2 xe máy bị thiêu rụi, cả gia đình thoát chết gang tấc.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra lúc 6h30 sáng nay (23/9) tại căn nhà số 597, Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc sáng sớm khiến một cụ bà phải đi cấp cứu tại bệnh viện, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
 Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc sáng sớm khiến một cụ bà phải đi cấp cứu tại bệnh viện, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Thời điểm nói trên, một số người đi thể dục phát hiện khói bốc lên ngùn ngụt trong căn nhà đang khóa cửa bên trong nên lập tức đập cửa kêu những người trong nhà dậy. “Lúc đó tôi thấy khói bốc lên dữ lắm, tôi đến đập cửa kêu những người bên trong dậy thì thấy lửa đang bốc lên ngùn ngụt từ 2 chiếc xe dựng trong nhà”. Bác Nguyễn Minh Tuân(51 tuổi, người đầu tiên phát hiện ra đám cháy) cho biết.

Nguyên nhân hỏa hoạn là do chiếc quạt treo tường bị chập điện rồi phóng lửa. Ngọn lửa bắn vào 2 chiếc xe ở phía dưới bốc cháy ngùn ngụt.
 Nguyên nhân hỏa hoạn là do chiếc quạt treo tường bị chập điện rồi phóng lửa. Ngọn lửa bắn vào 2 chiếc xe ở phía dưới bốc cháy ngùn ngụt.

Khi nghe thấy tiếng hô hoán cháy ở bên ngoài, những người trong nhà đã vội chạy xuống phá cửa để thoát ra ngoài. Đồng thời dùng nước dập tắt lửa, trong quá trình chạy thoát ra ngoài, cụ bà Phan Thị Viện (74 tuổi, chủ nhà) bị trượt chân ngã phải đi bệnh viện cấp cứu với thương tích khá nặng.

Chiếc xe máy bị lửa thiêu cháy gây hư hỏng nặng.
 Chiếc xe máy bị lửa thiêu cháy gây hư hỏng nặng.

Anh Đỗ Minh Trường(cháu nội cụ Viện) cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn là do chiếc quạt treo tường bị chập điện rồi phóng lửa. Ngọn lửa bắn vào 2 chiếc xe ở phía dưới bốc cháy ngùn ngụt. “Tôi nằm trên gác nghe thấy tiếng hô hoán cháy ở bên ngoài, vội lay mọi người dậy chạy ra ngoài. May mà mọi người phát hiện kịp, nếu muộn chút nữa thì không biết hậu quả sẽ ra sao”, anh Trường chia sẻ.

Thầy giáo đi bộ xuyên Việt “hướng về Biển Đông” đã đến TP HCM

(Kiến Thức) - Sáng 22/9, Thạc sĩ trẻ Võ Mạnh Tuấn (SN 1987) đã đến TP HCM sau hơn 2 tháng đi bộ chuyến hành trình dài 1.730 km từ Hà Nội.  

Sáng 22/9, Thạc sĩ trẻ Võ Mạnh Tuấn(SN 1987) - Giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum – đã đặt chân đến TP HCM, sau hơn 2 tháng đi bộ thực hiện chuyến hành trình dài 1.730 km từ Thủ đô Hà Nội.  
Với chiếc balô nặng hơn 20kg trên lưng cùng hai lá cờ, một lá có in hình ảnh Tổ quốc, một lá in dòng chữ: “Hướng về biển Đông”, thầy giáo Tuấn khởi hành từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) hôm 19/7 và đến sáng nay (22/9) anh đã đặt chân đến địa phậnTP HCM. Dự kiến, vào lúc 9h sáng 24/9, Thạc sĩ trẻ Võ Mạnh Tuấn sẽ có mặt tại Dinh Độc Lập (TP. HCM) và kết thúc những tháng ngày “cơm đường, cháo chợ” với quãng đường dài 1.730 km.

Tang thương gia đình bác sĩ gặp nạn chết trong ô tô

(Kiến Thức) - Đêm qua, cháu bé vẫn còn hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ nhưng sáng sớm nay thì cha mẹ đã vĩnh viễn ra đi…

Thị xã vùng biên rúng động