Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Top sinh vật bí ẩn khiến loài người hoang mang

15/08/2014 20:30

(Kiến Thức) - Đó là những sinh vật có hình hài kỳ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, được cho là gây ra cái chết của một số người nhưng vẫn chưa bị "tóm".

Tâm Anh (theo MH, TRT)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Truyền thuyết về quỷ Jersey ở New Jersey có từ thế kỷ 19 nhưng nhiều người hoài nghi sinh vật này chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Tuy nhiên, đến khoảng đầu những năm 2000, hàng trăm người ở New Jersey báo cáo nhìn thấy sinh vật kỳ lạ có móng vuốt, đầu ngựa, cánh dơi.
Truyền thuyết về quỷ Jersey ở New Jersey có từ thế kỷ 19 nhưng nhiều người hoài nghi sinh vật này chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Tuy nhiên, đến khoảng đầu những năm 2000, hàng trăm người ở New Jersey báo cáo nhìn thấy sinh vật kỳ lạ có móng vuốt, đầu ngựa, cánh dơi.
Quỷ Jersey để lại nhiều dấu chân và phát ra âm thanh bất thường khiến người dân hoang mang.
Quỷ Jersey để lại nhiều dấu chân và phát ra âm thanh bất thường khiến người dân hoang mang.
Ogopogo là quái vật bí ẩn được cho là xuất hiện ở hồ Okanagan, British Columbia, Canada. Từ hàng thế kỷ trước, người Châu Mỹ bản địa đồn đại câu chuyện về một thủy thần sống trong hồ Okanagan. Muốn được sống yên ổn, người dân nơi đây phải đem hiến tế nhiều thứ cho quái vật.
Ogopogo là quái vật bí ẩn được cho là xuất hiện ở hồ Okanagan, British Columbia, Canada. Từ hàng thế kỷ trước, người Châu Mỹ bản địa đồn đại câu chuyện về một thủy thần sống trong hồ Okanagan. Muốn được sống yên ổn, người dân nơi đây phải đem hiến tế nhiều thứ cho quái vật.
Mặc dù chưa ai bắt được Ogopogo nhưng đã có hơn 1.000 nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy nó. Theo lời kể của các nhân chứng, Ogopogo có chiều dài khoảng 6-15 m, đầu giống đầu ngựa, da xanh đen hoặc nâu, lưng có nhiều bướu.
Mặc dù chưa ai bắt được Ogopogo nhưng đã có hơn 1.000 nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy nó. Theo lời kể của các nhân chứng, Ogopogo có chiều dài khoảng 6-15 m, đầu giống đầu ngựa, da xanh đen hoặc nâu, lưng có nhiều bướu.
Quái vật Cohomo được miêu tả cao 2,4m, có bộ lông trắng và có 3 ngón chân. Nhiều nhân chứng đã báo cáo nhìn thấy sinh vật bí ẩn này ở vùng Midwest vào những năm 1970 - 2000.
Quái vật Cohomo được miêu tả cao 2,4m, có bộ lông trắng và có 3 ngón chân. Nhiều nhân chứng đã báo cáo nhìn thấy sinh vật bí ẩn này ở vùng Midwest vào những năm 1970 - 2000.
Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng đều không tìm thấy dấu vết nào của sinh vật bí ẩn Cohomo. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khác tiếp tục báo cáo đã "chạm mặt" quái thú Cohomo.
Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng đều không tìm thấy dấu vết nào của sinh vật bí ẩn Cohomo. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khác tiếp tục báo cáo đã "chạm mặt" quái thú Cohomo.
Pope Lick là sinh vật bí ẩn khác xuất hiện ở Louisville, Kentucky, Mỹ. Theo lời kể của các nhân chứng, quái thú trên sống ở dưới một giá đỡ đường sắt Norfolk Southern. Nó có cơ thể kỳ quái, thân là của một người đàn ông biến dạng, khuôn mặt giống cừu, đôi chân dê, mũi khoằm.
Pope Lick là sinh vật bí ẩn khác xuất hiện ở Louisville, Kentucky, Mỹ. Theo lời kể của các nhân chứng, quái thú trên sống ở dưới một giá đỡ đường sắt Norfolk Southern. Nó có cơ thể kỳ quái, thân là của một người đàn ông biến dạng, khuôn mặt giống cừu, đôi chân dê, mũi khoằm.
Sừng của Pope Lick khá ngắn, sắc nhọn nhô ra từ trán, tóc bóng nhờn và dài giống màu lông ở chân. Nó được cho là đã giết hại nhiều người và là đối tượng gây ra sự mất tích của một số nạn nhân.
Sừng của Pope Lick khá ngắn, sắc nhọn nhô ra từ trán, tóc bóng nhờn và dài giống màu lông ở chân. Nó được cho là đã giết hại nhiều người và là đối tượng gây ra sự mất tích của một số nạn nhân.
Quái vật Flatwoods được phát hiện ở Tây Virginia năm 1952. Theo lời kể của các nhân chứng, sinh vật bí ẩn Flatwoods có đầu hình trái tim, mắt lồi và khiến con người mắc bệnh nếu gặp nó ở trong rừng.
Quái vật Flatwoods được phát hiện ở Tây Virginia năm 1952. Theo lời kể của các nhân chứng, sinh vật bí ẩn Flatwoods có đầu hình trái tim, mắt lồi và khiến con người mắc bệnh nếu gặp nó ở trong rừng.
Nó có chiều cao khá lớn (3m), phát ra ánh sáng màu đỏ và cơ thể có màu xanh lục. Flatwoods mặc quần áo và một trong số trang phục có hình dáng khá giống một chiếc váy màu tối.
Nó có chiều cao khá lớn (3m), phát ra ánh sáng màu đỏ và cơ thể có màu xanh lục. Flatwoods mặc quần áo và một trong số trang phục có hình dáng khá giống một chiếc váy màu tối.

Bạn có thể quan tâm

Doanh số Toyota Yaris Cross tăng ấn tượng trong tháng 6/2025

Doanh số Toyota Yaris Cross tăng ấn tượng trong tháng 6/2025

Phát điên vì chồng mải nhậu quên đón con

Điện Thoại Nhanh - Nơi khởi nguồn dịch vụ sửa điện thoại chuyên sâu

Ra mắt smartphone "nhìn xuyên đêm", pin 28.000 mAh, camera 200MP

Hyundai tăng tốc nghiên cứu xe điện đối thủ  

Sao Man City hóa thân thành lính đặc nhiệm, tiêu diệt khủng bố cực ngầu

2 đồng minh lớn chỉ trích thỏa thuận của ông Trump với EU

Lý do nào khiến người dùng đau đầu khi mua iPhone Pro

Chăm sóc da chuyên sâu, khỏe đẹp với máy di tinh chất KATA Miro S2

TPBVSK Codeage Liposomal Glutathione: Bí quyết dưỡng da sáng khỏe bất chấp nắng hè

Galaxy S27 Ultra sẽ có camera chính 200MP mới, loại bỏ ống kính tele 3x

Hai cách xem tình trạng pin điện thoại Android

Top tin bài hot nhất

Iran lần đầu triển khai tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất?

28/07/2025 17:52

Giá xe Ford Everest tháng 7/2025, tặng Camera và Bảo hiểm vật chất

29/07/2025 08:52

Chi 3 tỷ để kéo dài chân lần 2, Khoa Pug giàu cỡ nào?

28/07/2025 17:52

Sống gọn, đi nhẹ: Xu hướng lựa chọn xe tay ga của người trẻ

28/07/2025 17:52

Phản ứng của ông Zelensky sau khi ông Trump rút ngắn tối hậu thư với Nga

29/07/2025 07:52

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status