Tổng thống Putin cởi trần, tắm nước hồ ngoài trời -7 độ C

Tổng thống Nga Vladimir Putin cởi trần ngâm mình trong dòng nước lạnh giá nhân lễ Hiển linh - một trong những nghi lễ quan trọng và lâu đời nhất trong niên lịch Kitô giáo.

Mới đây, Tổng thống Putin đã ngâm mình trong nước hồ Seliger bị đóng băng lạnh giá ở phía bắc Mátxcơva. Đây là nghi lễ thường niên của các tín đồ dòng Chính thống giáo trên khắp nước Nga.
Theo truyền thống, lễ tắm trong những con sông và hồ nước băng giá diễn ra trong đêm 18-19 tháng Giêng. Lễ Hiển linh năm nay ở Nga được đánh giá là diễn ra trong điều kiện ấm hơn mọi năm. Nhiệt độ gần hồ Seliger khoảng -6 hoặc -7 độ C, theo RT.
Tổng thống Vladimir Putin cởi trần tắm nước lạnh. Ảnh: Tass
 Tổng thống Vladimir Putin cởi trần tắm nước lạnh. Ảnh: Tass
Những hình ảnh của Daily Mail cho thấy, trước khi thực hiện nghi lễ ngâm mình xuống dòng nước lạnh giá ở hồ Seliger, Tổng thống Vladimir Putin đã đi dạo quanh mặt nước hồ bị đóng băng, mặc áo khoác lông dày và đeo ủng ấm áp.
Trước đó, ông Vladimir Putin dự buổi lễ tại nghĩa trang tưởng niệm Piskaryovskoye mừng kỷ niệm 75 năm thành công cuộc phá vòng vây Đức Quốc xã ở Leningrad trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Vladimir Putin cởi trần trước ống kính. Bức ảnh cởi trần khi đi săn năm 2007 nổi tiếng của ông đã xuất hiện trong bộ lịch Putin 2018.
Ông Vladimir Putin cởi trần ở nam Siberia năm 2009.
 Ông Vladimir Putin cởi trần ở nam Siberia năm 2009.
Một trong những bức ảnh nổi tiếng khác là ông Vladimir Putin cởi trần khi cưỡi ngựa ở bên ngoài thị trấn Kyzyl, phía nam Siberia tháng 8.2009.
Mới đây nhất là tháng 8/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng cởi trần tắm nắng, câu cá trong kỳ nghỉ ở nam Siberia.

Pháp lấy làm tiếc về việc ông Putin hủy chuyến thăm Paris

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud lấy làm tiếc về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đến Paris để thảo luận về tình hình Syria.

Ngày 12/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud tuyên bố trên đài Europe1: "Chúng tôi muốn thảo luận với Tổng thống Putin tình hình ở Syria. Đó là đề xuất đưa ra với ông. Ông Putin đã chuẩn bị đến Paris, kể cả để dự khai trương nhà thờ Chính thống giáo. Vladimir Putin từ chối đến để thảo luận về Syria. Đó là điều đáng chú ý. Và đó là điều tôi lấy làm tiếc - chúng tôi muốn nói về tình hình ở Syria với Nga".

Bật mí thú vị về "Bộ trưởng Cô đơn" đầu tiên của Anh

(Kiến Thức) - Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã bổ nhiệm bà Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn. Chắc hẳn ít người biết rằng, bà Tracey từng là một huấn luyện viên bóng đá và quản lý một đội bóng đá nữ có tiếng. 

Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ định Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn. Quyết định bổ nhiệm này của bà May được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban đấu tranh chống cô đơn của Quốc hội. Ảnh: Telegraph.
Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ định Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn. Quyết định bổ nhiệm này của bà May được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban đấu tranh chống cô đơn của Quốc hội. Ảnh: Telegraph.

Theo số liệu của chính phủ Anh, hơn 9 triệu người ở Anh cho biết họ "luôn hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn" và đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, bà Tracey có lẽ rất phù hợp với chức vụ mới này. Ảnh: Sky Sports.
Theo số liệu của chính phủ Anh, hơn 9 triệu người ở Anh cho biết họ "luôn hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn" và đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, bà Tracey có lẽ rất phù hợp với chức vụ mới này. Ảnh: Sky Sports. 

Được biết, Tracey sinh ngày 24/7/1975 tại Ashford, Kent, Anh, là một chính trị gia của Đảng Bảo thủ và là thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Metro.
Được biết, Tracey sinh ngày 24/7/1975 tại Ashford, Kent, Anh, là một chính trị gia của Đảng Bảo thủ và là thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Metro.

Tracey từng theo học tại trường phổ thông Folkestone và tốt nghiệp trường Đại học Hull với tấm bằng cử nhân về luật và chính trị năm 1996. Ảnh: Getty Images.
 Tracey từng theo học tại trường phổ thông Folkestone và tốt nghiệp trường Đại học Hull với tấm bằng cử nhân về luật và chính trị năm 1996. Ảnh: Getty Images.

Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1998, Crouch là một nhà nghiên cứu lập pháp trước khi làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng cho Harcourt Public Affairs từ năm 1999-2000. Ảnh: Wikipedia.
 Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1998, Crouch là một nhà nghiên cứu lập pháp trước khi làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng cho Harcourt Public Affairs từ năm 1999-2000. Ảnh: Wikipedia.

Từ năm 2005-2010, Tracey làm việc cho công ty bảo hiểm Aviva với vai trò giám đốc đối ngoại. Ảnh: Daily Express.
 Từ năm 2005-2010, Tracey làm việc cho công ty bảo hiểm Aviva với vai trò giám đốc đối ngoại. Ảnh: Daily Express.

Năm 2015, bà Tracey Crouch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự. Ảnh: The Guardian.
Năm 2015, bà Tracey Crouch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự. Ảnh: The Guardian. 

Được biết, trước khi trở thành bộ trưởng, bà Tracey từng là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp và quản lý một đội bóng đá nữ thiếu niên. Ảnh: Getty Images.
Được biết, trước khi trở thành bộ trưởng, bà Tracey từng là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp và quản lý một đội bóng đá nữ thiếu niên. Ảnh: Getty Images. 

Hình ảnh Bộ trưởng Tracey trên sân bóng. Ảnh: Getty Images.
 Hình ảnh Bộ trưởng Tracey trên sân bóng. Ảnh: Getty Images.
Kỹ năng điều khiển bóng điêu luyện của "Bộ trưởng Cô đơn" đầu tiên của nước Anh. Ảnh: Getty Images.
 Kỹ năng điều khiển bóng điêu luyện của "Bộ trưởng Cô đơn" đầu tiên của nước Anh. Ảnh: Getty Images.

Bà Tracey Crouch vui vẻ "biểu diễn" khả năng tâng bóng bằng đầu. Ảnh: Getty Images.
Tracey Crouch vui vẻ "biểu diễn" khả năng tâng bóng bằng đầu. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Theresa May đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng (Nguồn: Guardian)