“Tóm sống” vợ qua lại với trai, chồng ân cần nhờ tình địch chăm giúp...

Xông vào nhà nghỉ, bắt quả tang vợ cặp kè với trai, Phú bình tĩnh đến lạ thường. Anh thậm chí còn tiến tới, bắt tay nhân tình dặn dò: “Cậu cố gắng thay tôi chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc”.

3 năm trước, khi vừa tròn 20 tuổi Linh chính thức lên xe hoa về nhà chồng với người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Phú là người đàn ông đĩnh đạc, trưởng thành và rất yêu vợ. Cũng chính vì điều này mà bố mẹ Linh đồng ý cho con gái lấy chồng dù tuổi còn khá trẻ. Điều khiến Phú yêu Linh chính là bởi gương mặt khả ái, sự ngây ngô, đáng yêu của cô dù biết rằng lấy vợ trẻ sẽ có nhiều cái phải… mệt đầu.
Kể từ ngày cưới nhau về, Linh được chồng rất chiều chuộng vì có bầu. 3 năm qua, cô không phải ngược xuôi lo toan chuyện tiền bạc, mọi thứ cứ cần là ới chồng chu cấp. Chính vì thế, Linh cũng không hiểu được sự vất vả của người phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Sinh con xong, Linh rảnh rỗi nên bắt đầu thấy… chán chồng.
“Tom song” vo qua lai voi trai, chong an can nho tinh dich cham giup...
Ảnh minh họa.
Ở độ tuổi của Linh, giờ đám bạn vẫn còn đi hẹn hò, chơi bời thì cô đã yên bề gia thất với chồng, với con. Vậy là cô sinh ra khó chịu. Linh muốn được như đám bạn. Cô thấy chồng thật nhạt nhẽo và vô vị so với những thanh niên trẻ trung ngoài kia. Họ sẵn sàng rót mật vào tai cô. Gái một con với vẻ đẹp mặn mà, Linh càng trở nên hấp dẫn hơn và không thiếu những gã trai theo đuổi.
Cuối cùng, Linh cặp bồ như một điều tất yếu. Cô thích cái cảm giác được cánh đàn ông chinh phục, xu nịnh mình. Cô bất chấp tất cả sự yêu thương và chiều chuộng của chồng dành cho mình để cắm lên đầu anh một cái sừng to tướng. Cứ như vậy, nửa năm trời trôi qua mà Phú không hề hay biết khiến Linh càng ngày càng quá trớn.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Buổi tối hôm đó, cô nói dối về bên bố mẹ chơi nhưng thực chất là để đi gặp người tình. Linh không hề biết rằng Phú đã nhận ra sự khác thường của cô từ lâu nên lần này anh quyết tâm theo dõi. Phú còn chủ ý gọi cho bố mẹ vợ đi cùng…
Tới địa chỉ hẹn hò của Linh, đợi khoảng hơn nửa giờ, Phú mới chính thức ập vào. Quả nhiên, Linh đang nằm tình tứ bên trai lạ trên giường. Cô hốt hoảng vơ vội lấy bộ quần áo định mặc lại thì Phú ra hiệu không cần phải sợ. Anh tiến tới, lịch thiệp đưa tay ra bắt tay chào tình địch:
“Rất vui được gặp anh. Anh thấy đấy, vợ tôi hẳn là rất tuyệt phải không? Hi vọng anh thay tôi chăm sóc cho cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc”.
Nói rồi, anh rời đi. Vừa lúc đó, bố mẹ của Linh lao vào chửi bới, tát con gái một trận tơi bời vì thói mất nết. Gã nhân tình sợ hãi chuồn thẳng trước hành động của Phú. Một mình Linh ở lại chịu trận…
Tối hôm đó về nhà, cả gia đình hai bên ngồi họp. Phú lẳng lặng vất lên bàn tờ đơn ly hôn đã kí sẵn, trong đơn anh ghi rõ lý do bỏ nhau là vì vợ ngoại tình. Thấy vậy, gia đình bên ngoại đã phải van xin anh niệm tình mà giấu giúp chuyện này. Đổi lại, toàn bộ tài sản sẽ không tranh chấp hay đòi chia chác. Phú cũng giành nốt quyền nuôi con bởi anh cho rằng một người phụ nữ như Linh không xứng đáng để nuôi dạy con mình.
Ngồi giữa căn phòng, trước mặt mọi người, đầu óc Linh trống rỗng, không nghĩ được gì ngoại trừ việc tự trách bản thân mình quá ngu muội khi đã buông thả bản thân theo cách này. Còn với Phú, anh không nghĩ mình quá đáng bởi vì anh đã hết lòng vì vợ, vì con, chỉ có điều Linh đã không trân trọng nên giờ anh quyết lấy đi mọi thứ để dạy cho cô một bài học nhớ đời.

Chồng chết điếng khi phát hiện sự thật về khoản lì xì “khủng” của con

Ngày cuối cùng từ bên ngoại về, vợ khoe con được số tiền lì xì quá lớn khiến tôi thực sự sốc. Cũng từ đây, một sự thật bị bại lộ khiến tôi không thể nào tin nổi bí mật của vợ mình.
 

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 5 năm. So với bạn bè đồng trang lứa, chúng tôi khó khăn hơn nhiều. Mặc dù cả tôi và vợ đều rất chăm chỉ làm ăn, cố gắng nhưng gia đình tôi nặng gánh quá, thành ra mãi vẫn chưa dư giả được đồng nào.

Đòi ly hôn, ngày cầm quyết định vợ chết điếng sự thật suốt 3 năm trời

Em và chồng ly hôn vì những lý do rất nhỏ, từ những chuyện cãi nhau vặt suốt 15 năm qua (vợ chồng em đã lấy nhau 15 năm và vẫn thường cãi nhau vặt do khắc khẩu nhưng sau đó lại đâu vào đấy). 

Lần đó cãi nhau xong chồng em nhất định đòi ly hôn và tự viết đơn. Vậy là chúng em ly hôn.
Tình yêu là nền móng cho một gia đình song để có được một cuộc hôn nhân vững chắc thì cần có nhiều hơn tình yêu. Người ta vẫn nói, bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng ở cùng với nhau trong thời gian dài khó tránh khỏi đôi lần cãi vã. Tuy nhiên, cách chúng ta giải quyết sau mâu thuẫn mới là điều đáng bàn.

Lá thư đẫm nước mắt gửi người cha ngoại tình, phụ bạc vợ con

Tết sắp đến, nhìn gia đình người ta vui vẻ, sum vầy con buồn vô hạn. Chỉ năm ngoái đây thôi, chúng ta còn cùng nhau chuẩn bị Tết. Vậy mà tất cả đã vỡ tan khi cha ngoại tình.

Cha ngoại tình và có người đàn bà khác bên ngoài. Con nghe hàng xóm nói rằng cha còn có con với người đàn bà đó nữa. Con đau lòng và khổ tâm lắm. Mặc dù cha mẹ chưa ly hôn nhưng con hiểu rằng gia đình này đã thực sự đổ vỡ. Không còn hạnh phúc, không còn niềm vui, không bao giờ còn có thể có lại những ngày tháng vui vẻ như xưa.
La thu dam nuoc mat gui nguoi cha ngoai tinh, phu bac vo con
 Cha ngoại tình và có con với một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet
Mẹ là nguời khổ tâm nhất khi có một người chồng ngoại tình. Mẹ không nói, không nhắc về lỗi lầm của cha. Thậm chí mẹ nói với con rằng thiên hạ nói gì mặc kệ, các con hãy tập trung học hành cho tốt là được rồi. Mẹ vẫn bình thản nấu những bữa cơm ngon cho tụi con, vẫn ân cần chăm sóc nhà cửa. Thế nhưng, con biết mẹ đau khổ vô cùng. Nhiều lần, con bắt gặp mẹ khóc, nhìn thấy con mẹ vội vã lau đi dòng nước mắt. Những đêm mẹ không ngủ, cứ ngồi suy nghĩ suốt đêm. Chỉ vài tháng thôi mà mẹ trông héo hon và tàn tạ vô cùng.
La thu dam nuoc mat gui nguoi cha ngoai tinh, phu bac vo con-Hinh-2
Gia đình đang hạnh phúc của mình bỗng chốc vỡ tan - Ảnh minh họa: Internet
Con biết, mẹ chưa ly hôn vì còn thương 2 chị em con. Mẹ không muốn tụi con mang tiếng gia đình đổ vỡ, có một người cha tồi tệ, mẹ không muốn tương lai tụi con bị ảnh hưởng. Nhưng đâu có điều gì có thể thay đổi được sự thật rằng cha ngoại tình, đã không còn coi căn nhà này là gia đình, là mái ấm của mình nữa. Cha có một người đàn bà khác, có một đứa con khác. Cha vui vẻ, hạnh phúc. Còn sự đau khổ, chán chường thì dành phần cho mẹ con con.