Tôi phát ngấy với sự giả tạo của cô ấy khi đăng facebook

Khi bạn bè hỏi về công việc của người yêu, tôi cứng họng đến độ chẳng nói được gì. Bởi sự thật thế nào, chỉ tôi mới biết.

Tôi và Minh yêu nhau được gần hai năm rồi. Đáng lẽ đầu năm nay, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Thế nhưng trước đó vài tháng, ông nội Minh qua đời. Thành ra đến giờ chúng tôi vẫn chưa đăng ký, chỉ dọn về sống chung với nhau.

Tôi yêu Minh vì cô ấy hoạt bát, lại nhiệt tình và biết điều. Mỗi lần có áp lực, chỉ cần nói chuyện với người yêu là tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Vậy mà gần đây, người yêu tôi thay đổi một cách khó hiểu.

Toi phat ngay voi su gia tao cua co ay khi dang facebook

Lúc đầu tôi cũng ra sức khuyên nhủ, vì chẳng có công việc nào nhàn hạ lại kiếm tiền nhanh chóng đến vậy. (Ảnh minh họa)

Dạo này kinh tế khó khăn, ngành du lịch của Minh bị ảnh hưởng trầm trọng. Sau khi nghỉ việc ở chỗ cũ, cô ấy có tìm việc ở vài nơi nhưng thấy không hợp rồi lại nghỉ. Chừng 3 tháng nay, Minh ở nhà và quyết định tự mình tạo dựng sự nghiệp.

Tôi tưởng cô ấy bán hàng online hay cộng tác làm việc với chỗ nào, không ngờ lại là đầu tư tiền ảo mọi người ạ. Lúc đầu tôi cũng ra sức khuyên nhủ, vì chẳng có công việc nào nhàn hạ lại kiếm tiền nhanh chóng đến vậy. Thế nhưng người yêu không nghe, còn gân cổ cãi: "Đầy người họ đổi đời nhờ tiền ảo, nhà đẹp xe sang không thiếu thứ gì, anh cứ chờ đó".

Vì chúng tôi tự giữ tiền của mình nên tôi không biết Minh đã mất bao nhiêu cho tiền ảo. Chỉ thấy gần một tháng nay, cô ấy liên tục đăng những tấm hình sang chảnh để câu kéo người khác tham gia cùng. Chưa kể những bức ảnh đấy được người yêu tôi lấy trong một nhóm chat kín của hội nhóm. Các thành viên đều đăng lên để tăng độ tin cậy, chứ có ai được đến tận nơi ăn chơi rồi chụp ảnh đâu. Điển hình như người yêu tôi, ngày nào cũng đúng 3 giờ chiều, cô ấy sẽ đăng một bức ảnh để thể hiện mình giàu có.

Nhiều lần gặp bạn bè, tôi cứng họng khi họ hỏi làm theo người yêu tôi thì có giàu thật không. Nói ra sự thật thì xấu hổ, không nói lại sợ họ nghĩ mình giàu rồi đâm đầu vào tiền ảo. Bây giờ tôi đang nghĩ sẽ một lần lên tiếng với bạn bè và những người thân quen để họ cảnh giác. Theo mọi người, tôi có nên làm vậy không?

Bị chó cắn, bé gái 5 tuổi ở Quảng Bình phải khâu 50 mũi

Các bác sĩ đã phải dùng gần 1m chỉ để khâu 50 mũi ở vùng mặt cho bé N.T.Q.N. 5 tuổi ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), do bé bị chó cắn.

Ngày 15/3, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xác nhận, đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho bé N.T.Q.N. 5 tuổi ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) bị chó cắn nghiêm trọng phải khâu 50 mũi, trong đó có nhiều vết thương ở vùng mặt.

Theo người nhà cháu bé cho biết, vào khoảng 17h ngày 11/3, cháu Q.N. sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, khi bé đang chơi với chó con thì bị chó mẹ xông vào cắn ngay ở vùng mặt.

Vợ chồng cãi nhau, nghe chị chồng khuyên nhủ một câu khiến tôi muốn ly hôn

Chị chồng khuyên nhủ nhưng đã vô tình tiết lộ một điều khiến tôi muốn ly hôn chồng.

Hai vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm, nhưng chỉ thời gian đầu là thực sự êm ấm, sau đó là những ngày tháng căng thẳng, mệt mỏi. Chồng tôi vốn dĩ là người hiền lành, chịu khó làm ăn, nhưng khi mà chưa có thứ gì trong tay anh ấy rất khát khao đạt được. Vợ chồng tôi chăm chỉ để có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, hai con trai gái có đủ cả.

Thà nuôi 1 con cho tốt, còn hơn 2-3 đứa làng nhàng

Đến giờ, tôi thu nhập 40 triệu/tháng, chồng làm nhân viên văn phòng nhưng tôi chưa từng có ý định đẻ đứa thứ hai vì sợ không có tiền nuôi con.

Tôi lấy chồng đã 9 năm, sinh được một cô con gái hiện học lớp 3. Suốt 9 năm qua, vợ chồng êm ấm, hòa thuận. Cuộc sống của chúng tôi hiện được cho là tiêu chuẩn bởi con cái đã lớn, học hành đàng hoàng. Công việc, thu nhập của hai vợ chồng cũng khá. Chồng tôi làm văn phòng, lương đủ chi tiêu cá nhân. Riêng thu nhập của tôi là 40 triệu.