Tội phạm buôn người Việt Nam tên Khanh Chan bị bắt tại Anh

Một kẻ buôn người đã bị kết án ở Pháp sau khi bị phát hiện và bắt giữ lúc đang chạy trốn ở Đông Sussex, Vương quốc Anh.

Khanh Chan, 39 tuổi, còn được gọi là Khanh Ngoc Nguyen, là thành viên nhóm tội phạm có tổ chức của Việt Nam chuyên đưa người di cư từ Việt Nam sang Anh.
Các công tố viên Pháp cho biết anh ta thực hiện rất nhiều vụ buôn người trong giai đoạn 2015-2017 và bị kết án vắng mặt.
Theo BBC, các thanh tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đã truy tìm anh ta đến Bexhill-on-Sea.
Toi pham buon nguoi Viet Nam ten Khanh Chan bi bat tai Anh
 Chan là "mắt xích quan trọng" trong mạng lưới buôn lậu người quốc tế. Ảnh: NCA.
Chan sẽ bị dẫn độ sang Pháp để chấp hành án tù 8 năm.
Anh ta vẫn bị giam giữ cho đến khi quy trình tố tụng bắt đầu và sẽ xuất hiện trước Tòa án của Thẩm phán Westminster vào ngày 17/1.
Mạng lưới buôn người này chuyển người qua Pháp sau đó giấu trong các xe tải qua các cảng vào Vương quốc Anh.
Steve Reynold, người đứng đầu bộ phận chống tội phạm có tổ chức của NCA, cho biết Chan là một "mắt xích quan trọng" trong băng đảng.
"Những kẻ buôn người đối xử với người di cư như món hàng và những sự kiện bi thảm năm ngoái ở Essex đã chứng minh rằng những băng đảng này rất ít quan tâm đến sự an toàn của họ", ông nói.

Thi thể cô gái gốc Việt được tìm thấy sau 2 tháng mất tích

Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên sông Spokane, tiểu bang Washington, Mỹ.

Tại miền đông của tiểu bang Washington, cơ quan khám nghiệm pháp y Hạt Spokane đã xác định thi thể từng được tìm thấy trên sông Spokane vào ngày 30.1.2019 chính là cô gái gốc Việt Nguyễn Lộc từng mất tích trước đó.

Vụ 39 người Việt tử vong ở Anh: Nạn nhân biến mất ở trại tị nạn Hà Lan

Một nam thiếu niên người Việt Nam, nằm trong nhóm 39 nạn nhân tử vong trong container đông lạnh tại Anh, từng được đưa vào trại tị nạn ở Hà Lan nhưng sau đó mất tích.

Theo Algemeen Dagblad, một thiếu niên trong nhóm 39 nạn nhân người Việt Nam, được phát hiện tử vong trong container đông lạnh ở hạt Essex (Anh) vào tháng 10, từng biến mất khỏi một trại tị nạn ở Hà Lan.

Chồng mới không thích con riêng, bé gái bị bạo hành rồi bỏ rơi

Bé gái 2 tuổi bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi trước cửa nhà tình thương nhưng khi khi vạch quần áo em ra để kiểm tra, các nhân viên vô cùng phẫn nộ.

Câu chuyện được một nhân viên xã hội tên Ake Srisuwan chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng Thái Lan, khiến nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ và tức giận trước cách hành xử của người mẹ của bé gái.