Thi thể cô gái gốc Việt được tìm thấy sau 2 tháng mất tích

Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên sông Spokane, tiểu bang Washington, Mỹ.

Tại miền đông của tiểu bang Washington, cơ quan khám nghiệm pháp y Hạt Spokane đã xác định thi thể từng được tìm thấy trên sông Spokane vào ngày 30.1.2019 chính là cô gái gốc Việt Nguyễn Lộc từng mất tích trước đó.
Thi the co gai goc Viet duoc tim thay sau 2 thang mat tich
Cô gái gốc Việt Lộc Nguyễn. 
Nguyễn Lộc, 24 tuổi, được thấy còn sống lần cuối cùng là vào ngày 3.12.2018, khi cô rời nơi làm việc tại một tiệm bán rượu gần trung tâm thành phố Spokane. Đến ngày 5.12 thì gia đình báo cảnh sát về việc không thấy cô về nhà. Sau đó chiếc xe Volkswagen của Lộc được tìm thấy đậu trước lối vào đường mòn đi bộ Centennial Trail ở công viên South Mirabeau Parkway ở Spokane Valley.
Từ lúc nhận tin báo mất tích, nhà chức trách đã tìm cách dưới sông và khu vực chung quanh công viên. Họ cũng dùng chó nghiệp vụ đánh hơi nhưng không ngửi được một mùi nào có thể đưa đến manh mối tìm cô Lộc.Hai ngày sau có người đi bộ trên đường mòn và tìm thấy máy điện thoại của Nguyễn Lộc gần bờ sông. Từ những thông tin lấy từ điện thoại, cảnh sát tìm đến một cửa tiệm bán rượu trong thương xá Northpointe Plaza nằm ở phía bắc thành phố Spokane.
Các thám tử cho biết tiệm Total Wine & More này là nơi làm việc của Lộc. Có người xác nhận đã thấy cô Lộc mua một chai rượu.
Cô cũng mua món ăn cho mèo tại tiệm Pet Smart nằm gần tiệm bán rượu vào đêm mà cô được thấy còn sống lần cuối cùng.
Trong điện thoại có ba tấm hình mới nhất được chụp vào đêm Lộc biến mất. Một hình chụp chiếc xe của Lộc, một hình cho thấy hai bàn tay của cô, và một hình cho thấy một chai rượu. Dựa theo các dữ kiện trong máy, cảnh sát tin rằng hình ảnh cuối cùng được chụp gần tiệm Pet Smart.
Cô có gọi về cho gia đình và nói là sẽ về trễ, thế rồi không bao giờ trở về.Khi tìm thấy xe của Lộc, các thám tử không thấy chùm chìa khóa trong ổ mở máy. Ví đựng hơn 100 USD tiền mặt được tìm thấy trong xe. Họ cũng ghi nhận chai rượu được mua ở tiệm vẫn còn nằm trong xe và chưa được khui. Xe cũng có những món ăn cho mèo mà Lộc đã mua ở tiệm Pet Smart đêm hôm đó.
Cuối cùng thi thể của Nguyễn Lộc được các nhân viên vớt tại dàn chặn rác ở đập nước Upriver Dam thuộc dòng sông Spokane, sau gần hai tháng từ ngày cô mất tích, và cách xa khoảng 11 dặm nơi cô để lại chiếc xe và điện thoại.
Cơ quan khám nghiệm chưa cho biết nguyên nhân tử vong của Lộc. Họ nói rằng thi thể nằm quá lâu dưới nước nên cần thêm bằng chứng DNA. Cảnh sát cũng cho biết là họ “không thấy có dấu hiệu của sự bạo động” trong cái chết của Nguyễn Lộc.

Trúng độc đắc lớn nhất lịch sử Mỹ 1,5 tỷ USD, 4 tháng sau mới "thèm" nhận

Các quan chức xổ số Mỹ cho biết một cư dân ở bang Nam Carolina vừa đến nhận giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,5 tỷ USD – giải độc đắc lớn nhất được trao cho một người trong lịch sử Mỹ.

Vé số độc đắc được mua vào tháng 10 năm ngoái và không ai biết tại sao người trúng số đợi 4 tháng sau mới nhận giải.

Mexico phát hiện gần 20 thi thể bị thiêu cháy ở biên giới Mỹ

Ngày 10/1, cảnh sát Mexico phát hiện 20 thi thể, trong đó có 17 thi thể bị thiêu cháy ở thành phố giáp với biên giới Mỹ.

Cảnh sát Mexico ngày 10/1 phát hiện 20 thi thể, trong đó có 17 thi thể bị thiêu cháy tại thành phố Nuevo Laredo thuộc bang Tamaulipas sát với biên giới Mỹ. Ngoài các thi thể, giới chức nước này còn phát hiện nhiều ô tô bị đốt cháy.

Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”

Được biết đến với tính cách hống hách, hung hăng và dối trá, Genene càng ngày càng bị cô lập.

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng.
Cai chet cua 60 dua tre va su that ve nu y ta “thien than”
Ông bà Dick Jone và Gladys Jone – cha mẹ nuôi của Genene. 
Cô bé lập dị