Tôi nghẹn họng khi nghe bạn gái đưa ra lý do hoãn cưới

Tôi nghẹn họng khi nghe bạn gái đưa ra lý do hoãn cưới quá nhạy cảm

Toi nghen hong khi nghe ban gai dua ra ly do hoan cuoi
Ảnh minh họa
Thời buổi bây giờ phụ nữ thực sự tự chủ trên nhiều phương diện. Nếu như ngày xưa các cô gái đều có quan niệm giữ gìn sự trong trắng cho tới đêm tân hôn thì giờ đây nhiều người coi tình dục là vấn đề nên “thử” trước xem có hòa hợp nhau không.
Bạn gái tôi cũng là một cô gái sống thoáng về “chuyện ấy”. Cô ấy không ngại chuyện vào nhà nghỉ với tôi sau những cuộc hẹn hò, thậm chí trao đổi thẳng thắn với tôi để làm sao cả hai cùng đạt khoái cảm.
Chúng tôi đã bên nhau hơn 1 năm rồi. Tôi luôn tôn trọng bạn gái và muốn lấy cô ấy làm vợ nhưng cô ấy năm lần bảy lượt khéo léo từ chối. Lúc thì cô ấy bảo mình mới 24 tuổi, còn trẻ quá nên chưa vội lập gia đình; lúc cô ấy lại bảo muốn đầu từ thời gian, công sức kiếm tiền, vun đắp sự nghiệp trước khi xây dựng tổ ấm….
Mới đây, tôi cất công chuẩn bị một bàn tiệc lãng mạn để cầu hôn cô ấy thêm lần nữa. Nhìn cô ấy ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt hạnh phúc, tôi nghĩ lần này mình sẽ thành công rước nàng về dinh.
Thế nhưng, kết quả là cô ấy vẫn từ chối với lý do muốn có bầu trước rồi mới cưới. Cô ấy còn kể rằng nhóm bạn thân của cô ấy ai cũng có bầu rồi mới cưới, họ sợ việc lấy phải người chồng “bất lực” trong chuyện sinh con.
Thấy quan điểm của người yêu cũng có phần có lý, tôi liên tục khẳng định sức khỏe bản thân hoàn toàn bình thường, cứ cưới nhau về rồi có con cũng được.
Lúc này cô ấy mới tiết lộ chuyện bí mật của cá nhân. Thì ra, trước đây cô ấy từng thân mật với người yêu cũ suốt mấy năm nhưng chẳng thể mang bầu. Tới lúc anh ta đòi cưới, cô ấy giục đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì mới vỡ lẽ anh ta vô sinh. Ngay lập tức cô ấy chia tay anh ta không thương tiếc.
Tôi rơi vào tình thế muốn cưới phải đợi cô ấy có bầu, trong khi chuyện sinh con thực sự là trời cho chứ càng gấp càng không được. Có cách nào thuyết phục cô ấy đám cưới sớm không?
(Bạn đọc xin giấu tên)

Người vợ không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu

Để cho bản thân và chồng một cơ hội, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cô không biết phải làm thế nào để có thể xây dựng được tình cảm với chồng.

Chồng cô là người tài giỏi, sống có trách nhiệm với gia đình nội, ngoại, con cái, là mẫu đàn ông mà nhiều người phụ nữ ao ước. Thế nhưng, cô không thể yêu chồng. Cô cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân "nhạt như nước ốc" của mình.

Đêm tân hôn tôi vô tình quơ tay vào chiếc khăn trắng cuối giường

Đêm tân hôn của mọi người thế nào? Còn đêm tân hôn của tôi đã trở thành nỗi ám ảnh đến hiện tại.

Tôi quen Thắng trong buổi đi dự sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, anh chủ động ra bắt chuyện với tôi.

Đêm tân hôn chồng thật thà thú nhận một chuyện khiến tôi hoảng loạn

Chuyện nghiêm trọng thế này, sao anh không nói cho tôi biết khi chưa cưới chứ?

Trong suốt thời gian yêu nhau một năm nay, tôi và bạn trai chỉ dừng lại ở nụ hôn. Anh là đàn ông không chủ động "làm chuyện ấy" thì tôi đâu có dám vượt rào, sợ mất mặt lắm.