Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên bị đánh chết ở ruộng ngô

(Kiến Thức) - Một trong số nhóm nghi phạm đánh chết nam thanh niên ở ruộng ngô đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an vẫn đang truy bắt những người còn lại.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị đánh chết ở ruộng ngô, ngày 26/3 nghi phạm Trần Văn Phương (SN 1996, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 25/3, Trần Văn Phương, Hoàng Kim Lương (SN 1980, ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), cùng với Nguyễn Thế Anh (SN 1992, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) - đều là nhân viên cửa hàng cầm đồ của Nguyên Xuân Chiến (SN 1977, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đang ngồi trong xe ô tô do Lương lái đi trên đường Tỉnh lộ 42 (thuộc địa phận xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 nam thanh niên đi xe máy đuổi theo.
Khi Lương lái xe bỏ chạy  nhóm thanh niên liền dùng gạch đá ném theo. Đang chạy  tiếp tục bị một nhóm khác khoảng 10 người chặn đầu.
Lúc này, nhóm Lương bước xuống xe, dùng thuổng, xẻng, dao đánh trả. Ít phút sau quay về cửa hàng cầm đồ nhóm Lương lại bị khoảng 10 nam thanh niên khác cầm dao, kiếm tiến đến xử, trong số này có Đỗ Hoành Đạt (SN 1991, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).
Bị tấn công, Thế Anh tri hô Chiến, Lương và một số người khác dùng dao, kiếm đuổi đánh nhóm Đạt. Khi ra tới ruộng ngô thuộc địa phận xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Phương đã chém nhiều nhát vào đầu Đạt khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.
Hiện công an tiếp tục truy bắt những người còn lại để điều tra, làm rõ.

Chồng cầm cây gỗ đánh chết người đàn ông ngủ cạnh vợ

(Kiến Thức) - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với  Nguyễn Viết Chu, ông Đào đã xuống bếp cầm cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu  khiến anh này tử vong.

Liên quan đến vụ chồng cầm gỗ đánh chết "người tình" ngủ cạnh vợ, ngày 9/11, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đào (SN 1957 ngụ tại quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Đào và vợ là Ngô Thị Thu H. (SN 1970) cùng chung sống tại phường 11 (quận Tân Bình, TP HCM), hai người có 4 người con. Hai vợ chồng Đào làm nghề kinh doanh vải sợi phế liệu.

Cổng trường học đổ đè học sinh chết tại chỗ ở Lào Cai

(Kiến Thức) - Cổng của một trường học trên địa bàn thị trấn Tằng Loỏng (Lào Cai) bị đổ, đè trúng hai em học sinh khiến một trong hai tử vong tại chỗ.

Tối ngày 26/3, trao đổi với PV Kiến Thức về thông tin cổng trường học đổ, đè học sinh tử vong, ông Trần Ngọc Oanh – Chủ tịch UBND thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa nay.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm đó em Vàng Duy Anh (sinh năm 2010, trú tại thôn Mã Ngan) học sinh lớp 2 và em Vàng Xuân Bảo (sinh năm 2009, trú tại thôn Mã Ngan) học sinh lớp 3 đi học sớm, nô đùa cùng nhau. Trong lúc đi ngang cổng trường, bất ngờ trụ cổng đổ, đè khiến em Vàng Duy Anh 2 tử vong tại chỗ.

Đang dạo đêm, mất vía vì tiếng khóc lạ và sự thật bàng hoàng

(Kiến Thức) - Đang một mình dạo mát ở khu vực di tích Ngã Ba Giồng trong đêm tối, chàng trai trẻ một phen bàng hoàng, toát mồ hôi khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc thút thít.

Đến cuối ngày hôm nay 26/3, chính quyền, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để đưa bé trai bị bỏ rơi vào cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố hoặc làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo Luật quy định.
Dang dao dem, mat via vi tieng khoc la va su that bang hoang
 Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi.