Đang dạo đêm, mất vía vì tiếng khóc lạ và sự thật bàng hoàng

(Kiến Thức) - Đang một mình dạo mát ở khu vực di tích Ngã Ba Giồng trong đêm tối, chàng trai trẻ một phen bàng hoàng, toát mồ hôi khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc thút thít.

Đến cuối ngày hôm nay 26/3, chính quyền, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để đưa bé trai bị bỏ rơi vào cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố hoặc làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo Luật quy định.
Dang dao dem, mat via vi tieng khoc la va su that bang hoang
 Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi.
Trước đó khuya ngày 25/3, anh Phan Nguyễn Trí Dũng (21 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) đang một mình đi dạo mát tại khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) thì một phen bàng hoàng khi nghe tiếng trẻ khóc.
Vô cùng hoảng sợ vì đêm tối nghe tiếng khóc trẻ nhỏ, tuy nhiên anh Dũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi tìm theo tiếng khóc.
"Tiếng khóc như mèo kêu rồi tắt. Tôi hoảng sợ nhưng nghĩ có điều gì đó không ổn nên bật đèn điện thoại kiểm tra. Khi đến khu vực gốc cây gần cổng khu di tích thì thấy có cánh tay ngo ngoe của một bé sơ sinh đang giơ lên như cầu cứu”, anh Dũng kể.
Theo anh Dũng, bé bị bỏ rơi là bé trai, được quấn bởi chiếc áo ấm màu đen, đặt nằm trên áo mưa dưới nền gạch và vẫn còn nguyên dây rốn dính máu, đỏ hỏn. Ngay sau đó, thanh niên này đã gọi điện báo cho công an xã Xuân Thới Thượng.
Công an xã có mặt ngay sau đó và cùng anh Dũng đưa bé trai vào trung tâm y tế xã để chăm sóc.
Qua kiểm tra, bé nặng 3,3 kg và hiện đang được chăm sóc tạm thời tại trung tâm y tế xã. Bé ngủ tốt và da đã hồng hào sau khi được đưa vào trạm y tế.
"Giờ cháu bé bình an rồi nên tôi rất mừng. Lúc đó, nếu không có tiếng khóc và cánh tay nhỏ xíu ngo ngoe thì có lẽ tôi đã không thấy bé. Có lẽ do tôi và bé có duyên với nhau nên mới thấy được nhau vì thời điểm đó cổng khu di tích rất tối, nhiều người chạy bộ tập thể dục nhưng không một ai phát hiện ra bé”, anh Dũng tâm sự.
Được biết, chính quyền địa phương cũng đã phát loa thông báo cho gia đình bé đến nhận con, cháu nhưng hiện vẫn chưa có thông tin nào về người nhà của bé.

Xót xa bé gái 20 ngày bị bỏ rơi trong giá lạnh

(Kiến Thức) - Một bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, trong giá lạnh khiến ai cũng xót xa.

Thông tin ban đầu về vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong giá lạnh xảy ra vào khoảng 6h ngày 15/12, trước cửa một nhà dân ở Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Thời điểm bé gái bị bỏ rơi, trên người vẫn còn quấn chiếc áo, bé không có bất kỳ giấy tờ liên quan nào. May mắn cháu bé được người dân phát hiện và cưu mang.

Xót thương bé trai bị bỏ rơi trước cổng trường ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Một bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc khiến ai nấy đều xót thương.

Bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện vào khoảng 4h40 ngày 14/10.
Thời điểm trên, một số học sinh đang đi tập thể dục thì sửng sốt phát hiện ra bé trai khoảng 1 tuổi mặc bộ quần áo kẻ đen trắng, đỏ... bị người thân bỏ rơi kèm theo lá thư có nội dung: "Hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá không thể nuôi nổi cháu nữa, nhờ các bác ở trung tâm nuôi giúp em”.

Hà Tĩnh: Bé gái 4 tháng bị bỏ rơi, kèm lời nhắn không đòi lại

Xe taxi dừng lại trước cổng nhà rồi rời đi, bà Bôn chạy đến thì phát hiện một bé gái 4 tháng tuổi cùng lá thư và chiếc phong bì 500.000 đồng.

Mời độc giả xem video nữ thiếu úy cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa: (Nguồn Youtube)
Hai hôm trước, trên đường đi chơi về đến cổng nhà, bà Võ Thị Bôn (trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thấy chiếc taxi dừng một lúc trước cổng nhà rồi rời đi.