
Quân đội Nga một lần nữa thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ qua đường ống, di chuyển dọc theo một đường ống khí đốt tự nhiên có đường kính 1,4 mét và tiến sâu 14 km vào hậu phương của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo tờ Ukrainska Pravda, vào sáng ngày 8/3, gần 100 binh sĩ Nga đã xâm nhập khu vực gần thành phố Sudzha, tỉnh Kursk, thông qua đường ống dẫn khí. Mặc dù hoạt động của quân Nga rất bí mật, nhưng không nằm ngoài dự đoán của quân đội Ukraine, do họ đã nắm được thông tin từ trước và bố trí bẫy phục kích. Ảnh minh họa: News.ru

Trước đó, vào ngày 1/3, một người điều khiển UAV của Nga có biệt danh “Moses” đã đăng một yêu cầu trên kênh Telegram của mình, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để vận chuyển bình oxy. Ảnh: Rg.ru

Thông tin này đã thu hút sự chú ý của quân đội Ukraine, khiến họ nghi ngờ khả năng quân Nga sẽ lợi dụng đường ống để di chuyển. Tuy nhiên, do không có đủ thuốc nổ để phá hủy đường ống, quân đội Ukraine quyết định phục kích tại lối ra của đường ống. Ảnh: RIA Novosti

Đến trưa ngày 8/3, các phóng viên Ukraine tuyên bố rằng 80% quân Nga đã bị tiêu diệt và chiến dịch tấn công qua đường ống của Nga đã thất bại. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nhà báo Ukraine Katerina Schwartz dẫn nguồn từ Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã giành được chỗ đứng gần Sudzha và giao tranh vẫn đang diễn ra trên một số tuyến phố. Rõ ràng, chiến dịch của quân Nga chưa hề thất bại. Ảnh: Rg.ru

Theo Military Chronicle, các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch cho biết họ đã ở bên trong đường ống tổng cộng 6 ngày, trong đó di chuyển trong 2 ngày và chờ đợi bên trong suốt 4 ngày. Họ liên lạc, ăn uống và ngủ ngay trong đường ống. Nhiều binh sĩ đã thiệt mạng do ngộ độc khí mê-tan, trong khi thực phẩm và nước uống ngày càng khó vận chuyển. Dù vậy, họ vẫn kiên trì bám trụ. Ảnh: Aif.ru

Mạng lưới đường ống này có quy mô rất lớn với nhiều nhánh rẽ, cho phép họ có thể thoát ra từ nhiều điểm khác nhau. Khi đến thời gian hành động theo kế hoạch, họ chui ra khỏi đường ống tại khu vực đường sắt, phía bắc khu công nghiệp phía đông Sudzha – đây là hậu phương của tuyến phòng thủ Ukraine. Ảnh: TASS

30 phút sau, quân đội Ukraine bắt đầu pháo kích dữ dội vào cửa ra của đường ống, nhưng lúc này đã quá muộn. Các toán đột kích của quân Nga đã phân tán khắp khu vực, khiến quân đội Ukraine hoàn toàn bất ngờ. Nhiều binh sĩ Ukraine chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Ảnh: News.ru

Điều này đã gây ra sự hoảng loạn lớn trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Lực lượng Ukraine tại Sudzha bắt đầu coi mọi tiếng động xung quanh là dấu hiệu của một cuộc tấn công từ quân Nga, dẫn đến các vụ "bắn nhầm đồng đội". Nhiều binh sĩ Ukraine đã bị chính lực lượng của họ tiêu diệt. Ảnh: RIA Novosti

Cùng lúc đó, quân Nga trên mặt đất cũng phát động một cuộc tấn công vào Sudzha nhằm phối hợp với chiến dịch đột kích qua đường ống. Các đơn vị tham gia bao gồm Lữ đoàn đặc nhiệm Akhmat, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30, Trung đoàn thủy quân lục chiến số 177, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 và Lữ đoàn cựu binh. Ngoài ra, có tin đồn chưa xác thực rằng Triều Tiên cũng đã cử hai tiểu đoàn tham chiến. Ảnh: RIA Novosti

Theo nhà quan sát Yuri Podolyaka, tính đến cuối ngày 8/3, quân đội Nga đã tiến công quy mô lớn, chiếm toàn bộ khu công nghiệp ở bờ đông sông Sudzha và một phần thị trấn Zamostye. Một số đơn vị Nga thậm chí đã vượt sông Sudzha, tiến đến bờ tây và bắt đầu giao tranh tại khu vực nhà ở một tầng của thành phố Sudzha. Ảnh: TASS

Trước sức ép của quân Nga, một số lượng lớn binh sĩ Ukraine bắt đầu tháo chạy. Tuy nhiên, quân Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sudzha vào ngày hôm trước, khiến lực lượng Ukraine ở khu công nghiệp không thể rút lui về trung tâm thành phố Sudzha ở bờ tây. Ảnh: TASS

Hơn chục xe ô tô và xe bọc thép bị dồn lại tại đầu cầu, không thể vượt sông và trở thành mục tiêu của máy bay không người lái Nga. Từng chiếc xe lần lượt bị phá hủy, buộc những binh sĩ Ukraine còn sống sót phải trèo qua đống đổ nát của cây cầu để tìm đường sang bờ bên kia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trên mặt trận phía bắc, quân Nga đã chiếm được tất cả các khu định cư, ngoại trừ Malaya Loknya. Toàn bộ lực lượng Ukraine trong khu vực đã rút lui và cố thủ trong khu định cư lớn này. Một số binh sĩ Ukraine đã cố gắng trốn chạy vào ban đêm về phía nam, đến Kazachya, nhưng bị hỏa lực của quân Nga chặn đứng. Ảnh: New York Times

Đáng chú ý, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 – một trong những đơn vị tinh nhuệ của Ukraine – chưa kịp rút lui thì quân Nga từ phía bắc đã tràn vào Malaya Loknya. Bị dồn vào đường cùng, Lữ đoàn 95 đã tổ chức một cuộc phản công quyết liệt. Tuy nhiên, khả năng lực lượng tinh nhuệ này có thể thoát khỏi vòng vây là rất thấp. Ảnh: Reuters

Video lan truyền trên mạng cho thấy không quân Nga đã sử dụng một quả bom lượn nặng 3 tấn để phá hủy một cây cầu ở làng Kazachya – tuyến đường rút lui duy nhất về phía nam của quân Ukraine. Mặc dù quả bom hơi lệch khỏi mục tiêu trước khi chạm đất, nhưng sức công phá của nó vẫn đủ để phá hủy hoàn toàn cây cầu. Nếu muốn chạy thoát, quân đội Ukraine chỉ còn cách bơi qua sông. Ảnh: Top War

Bộ chỉ huy quân đội Ukraine vô cùng sốc trước cuộc tấn công của quân Nga. Theo tờ The Times, một quan chức cấp cao của Ukraine đã phàn nàn với Mỹ rằng lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề tại khu vực Kursk. Ông cho rằng nguyên nhân là do Mỹ đã cắt đứt hỗ trợ tình báo cho Ukraine, khiến quân đội nước này không thể theo dõi hoạt động của Nga. Ảnh: Top War