Tình cha con lấy nước mắt hàng triệu người xem

(Kiến Thức) - Đoạn clip xuất hiện trên cộng đồng mạng dài hơn 3 phút, với tiêu đề: "How easy it is to forget".

Nội dung của clip nói về một gia đình không phải khá giả ở Thái Lan, nhưng người cha luôn buồn phiền với cậu con trai bởi thấy con mình chỉ biết ham chơi với bạn mà không để ý gì tới việc học hành.
Cậu con trai chỉ biết ham chơi với bạn bè và không để ý tới việc học khiến người cha rất buồn.
Cậu con trai chỉ biết ham chơi với bạn bè và không để ý tới việc học khiến người cha rất buồn. 
Trong lúc cậu con trai đang ăn cơm, người cha đã mắng chửi cậu một cách thậm tệ. Bị cha chửi, cậu con trai đã ném bát cơm xuống đất rồi bỏ nhà ra đi, mặc cho mẹ chạy theo níu kéo. Sau đó, cậu đã tới làm việc tại một công trường nhưng bị gặp tai nạn và gãy hai chân.
Cậu con trai gặp tai nạn trong lúc đang làm việc tại công trường.
 Cậu con trai gặp tai nạn trong lúc đang làm việc tại công trường.
Chứng kiến cảnh con mình phải ngồi xe lăn ở bệnh viện, người cha nghẹn ngào rơi nước mắt rồi lao vào bế con đưa về nhà. Suốt những ngày cậu con trai không đi lại được người cha đã không quản nhọc nhằn cõng con bước đi từng bước, mong con dần dần hồi phục.
Điều may mắn đã đến, cuối cùng cậu con trai cũng có thể đi lại được nhờ sự tập luyện và dìu dắt của cha.
Clip khiến nhiều hàng triệu người xem phải rơi nước mắt, đặc biệt là tình cảm yêu thương mà người cha luôn dành cho cậu con trai.

Nước mía vỉa hè: Tiện lợi nhưng không an toàn

Nước mía thường được bày bán tại các vỉa hè trên đường phố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.


Tài xế cụt tay khóc lóc, xin cảnh sát tiếp tục lái xe

(Kiến Thức) - Một đội cảnh sát giao thông ở Trung Quốc đã yêu cầu một tài xế bị cụt tay không được tiếp tục điều khiển xe tải, vì sợ người này sẽ gây tai nạn cho những người đi đường.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của lực lượng cảnh sát, tài xế trẻ tuổi đã khóc lóc van xin cảnh sát để cho mình tiếp tục được lái xe tải và hứa sẽ không gây ra bất cứ tai nạn giao thông nào.

Phim ngắn “Giá như anh bắt máy” lấy nước mắt người xem

(Kiến Thức) - Mượn ý tưởng từ phim “Bữa trưa trên thiên đường”, phim “Giá như anh bắt máy” của đạo diễn Thanh Nẫu, dài hơn 6 phút rất cảm động.

Nội dung của phim xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Hùng (Cool Tom thủ vai) và Trâm (Huỳnh Trâm). Vì quá bận và giành tất cả thời gian vào cho công việc mà Hùng đã bỏ bê vợ và nhà cửa, để rồi anh đã mất đi người vợ cùng đứa con trong bụng vợ mãi mãi.
Trâm gọi điện hỏi thăm chồng nhưng luôn bị Hùng coi là làm phiền.
Trâm gọi điện hỏi thăm chồng nhưng luôn bị Hùng coi là làm phiền.
Trong đêm định mệnh, mọi chuyện ập đến khi ngoài trời đổ mưa gió, nhà Trâm bị dột nước, Trâm lấy chậu để hứng nước nhưng cô bị xảy chân ngã. Trâm đã cố gắng với điện thoại để gọi điện cho Hùng nhưng không được, còn Hùng thì mải mê ngồi nhậu với bạn bè...

Cùng công an triệt phá ổ massage kích dục rợn người

(Kiến Thức) - Nạn mại dâm trá hình tại Quảng Ngãi mọc lên như nấm, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP Quảng Ngãi đã xóa sổ nhiều điểm massage kích dục trá hình gây mất an ninh trật tự, đem lại bình yên cho nhân dân.

“Nước mắt mẹ Việt Nam” lấy nước mắt người nghe

(Kiến Thức) - Ca khúc “Nước mắt mẹ Việt Nam” do anh chàng rapper Tốn Shakai sáng tác và thể hiện cùng cô bạn Pé Nhân có chất giọng cao vút… khiến người nghe phải rơi nước mắt.

Được chia sẻ lên mạng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ca khúc “Nước mắt mẹ Việt Nam” miêu tả về một nỗi đau, sự mất mát của người mẹ Việt Nam có con đi lính thời chiến. Người mẹ Việt Nam từng ngày, từng đêm lo lắng và chờ đợi tin tức của những đứa con mình nơi chiến trường ác liệt nhưng những đứa con ấy đã ra đi mãi mãi để giành lại hòa bình, tự do cho đất nước.