Tin mới nhất vụ cô giáo vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận cho biết đã tiến hành kiểm điểm với cô giáo giảng dạy môn Toán này sau khi có kết luận kiểm tra từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 

Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận, hôm nay, 9/4, cho biết cấp ngành chức năng đã tiến hành kiểm điểm cô giáo Phạm Thị Nhật H. (giáo viên môn Toán trường THPT Nguyễn Huệ, Bình Thuận), sau khi có kết luận kiểm tra từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã kết luận, cô giáo H có quen biết nhau, có yêu đương, thường xuyên nhắn tin cho nhau, quan tâm trên mức bình thường với 1 nam sinh lớp 10. Cô giáo và học sinh có đi vào nhà nghỉ, nhưng không có cơ sở chứng minh quan hệ tình dục. Do vậy, ngành giáo dục sẽ xử lý vấn đề đạo đức nhà giáo.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận cho hay sau, việc kiểm điểm cô giáo H được thông báo rộng rãi đến cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục.
"Cô giáo H cũng đã trở lại giảng dạy bình thường sau khi có kết luận chính thức từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sở Giáo dục đào tạo nhận định đây là vụ việc lớn, liên quan đến nhiều người và môi trường giáo dục tỉnh nhà nên đã xử lý nghiêm", Dân Việt dẫn lời bà Hoàn.
Trước đó, chiều 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ cô giáo bị chồng tố vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10.
Tin moi nhat vu co giao vao nha nghi voi nam sinh lop 10
 
Ông Hồ Trung Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết có việc cô giáo H. quen biết với nam sinh dưới 16 tuổi, giữa 2 người có việc lập những messenger để thường xuyên nhắn tin cho nhau. Qua đó thể hiện sự quan tâm trên mức bình thường giữa nam và nữ, giống như những người yêu nhau, chứ không phải chỉ ở mức quan hệ cô trò.
Vì vậy, theo ông Phước, việc cô giáo H. có quan hệ tình cảm yêu đương với nam sinh dưới 16 tuổi là sai, vi phạm đạo đức nhà giáo, nhưng không có cơ sở để khẳng định 2 người có quan hệ tình dục.
Việc cô giáo H. đi vào nhà nghỉ với nam sinh dưới 16 tuổi là có, nhưng không có cơ sở, chứng cứ để khẳng định giữa 2 người có quan hệ tình dục. Đồng thời, cũng không có cơ sở để khẳng định việc người chồng cô giáo H. dàn dựng để tố cáo vợ.
Còn cô H. khẳng định mình không thừa nhận với cơ quan điều tra chuyện có tình cảm trên mức bình thường với nam sinh. "Cơ quan chức năng nói tôi có thừa nhận trên mức tình cảm với học trò, tôi đâu thừa nhận cái đó đâu", cô H. nói.

Chân dung cô giáo Hà thành gây thương nhớ vì nụ cười xinh

(Kiến Thức) - Cô giáo Hà thành xuất hiện trong loạt ảnh chụp lén khiến bao người phải "thầm thương, trộm nhớ" vì vẻ đẹp duyên dáng và nụ cười rạng rỡ. 

Chan dung co giao Ha thanh gay thuong nho vi nu cuoi xinh
"Đưa con đến lớp mà chẳng nỡ ra về... Thôi thì cũng yên lòng gửi gắm cháu cho cô... Tập trung mà học con nhé, đừng để cô phải buồn mà viết sổ liên lạc nhiều nhiều!", dòng status đùa vui đi kèm những bức ảnh chụp lén cô giáo xinh đẹp nhanh chóng được dân tình chia sẻ chóng mặt. Ảnh chụp màn hình. 

Hé lộ quá khứ của "con nợ" đánh bầm dập 3 người đòi nợ thuê

Không chỉ chửi bởi, đánh đập hàng xóm, ngay cả vợ con của Lân cũng nhiều lần phải chịu các trận đòn roi.

Liên quan đến vụ 3 người đi đòi nợ là nhân viên của Công ty dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) bị chủ nhà đánh rồi quay clip tung lên mạng, ngày 8/4, Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang điều tra làm rõ.

Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu có “trảm” được chợ tạm, không phép?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định sẽ xử lý dẹp bỏ chợ tạm, không phép trên đường Trần Quốc Vượng, Công an phường xử lý ngay nếu phát hiện việc thu tiền “bảo kê” người buôn bán.

Tình trạng hàng trăm người từ khắp nơi tụ tập đến phố Trần Quốc Vượng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lấn chiếm vỉa hè lòng đường, biến nơi đây thành chợ tạm, không phép đang gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Những người buôn bán hoạt động gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự từ nhiều tháng qua (khung giờ khoảng 2h đến 8h sáng mỗi ngày), tuy nhiên người dân lại thấy UBND phường Dịch Vọng Hậu chỉ “rục rịch” xử lý nên họ tỏ ra thất vọng, đành phải cầu cứu tới báo chí.