Tiểu thương choáng váng với giá rau cải mơ 50.000 đồng/kg

Chỉ khoảng 3 ngày không đi chợ, không ít chị em ở Hà Nội đã choáng khi giá bán lẻ rau cải mơ lên đến 50.000 đồng/kg. Trong mâm cơm, tiền rau đắt ngang tiền thịt lợn.

Do giá rau xanh ở Hà Nội tăng cao, chị Đỗ Thị Kim Liên (33 tuổi) - tiểu thương ở Dương Nội, Hà Đông đã quyết định tạm nghỉ và dự tính sẽ mở bán lại quầy rau tại nhà khi giá rau xanh hạ nhiệt.

Cũng vì tạm nghỉ nên sau 3 ngày không ra chợ, chị Liên "hốt hoảng" khi giá rau cải mơ tăng "chóng mặt", lên đến 50.000 đồng/kg.

Chị Liên cho biết: "Ngay gần chỗ tôi ở có chợ tự phát, chúng tôi gọi là chợ gầm cầu. Mới chỉ 3 ngày tạm nghỉ bán, hôm nay tôi ra chợ mua tạm bó rau thì giá rau xanh tăng lên khủng khiếp. Tôi lập tức gọi sang vườn rau nhà kính ở quận Long Biên thì được báo giá rau nhập thấp nhất đã 13.000 đồng/bó nhỏ".

Tieu thuong choang vang voi gia rau cai mo 50.000 dong/kg

Để có lãi, chị Liên phải bán măng tây với giá ít nhất 120.000 đồng/kg, mướp hương 30.000 đồng/kg.... Ảnh: NVCC

"Chưa bao giờ tôi thấy giá rau cao như thời điểm này. Chúng tôi hay nói vui là giá rau rồi sẽ bằng giá thịt gà, thịt vịt.", chị Liên cho hay.

Cũng theo chị Liên ở thời điểm này, nếu muốn có lãi thì căn cứ theo giá nhập, nấm đùi gà phải bán với giá 60.000 đồng/kg, mướp hương 30.000 đồng/kg, cải mơ, cải ngồng 25.000 đồng/0,5kg, su hào 10.000 đồng/củ, măng tây 120.000 đồng/kg, chuối xanh 5.000 đồng/2 quả... thì may ra mới có chút lãi lời.

Chị Liên cho biết, chút lãi lời đó sẽ chẳng đáng là bao bởi đó là giá bán cho cư dân sinh sống tại khu chung cư nơi gia đình chị Liên sinh sống. Riêng ở chợ dân sinh, giá sẽ nhỉnh hơn. Trong khi chỉ một tuần trước đó, giá rau cải cao nhất cũng chỉ ở ngưỡng 30.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị An (30 tuổi, ở Phương Canh, Nam Từ Liêm) cũng choáng váng khi được báo giá rau cải mơ là 50.000 đồng/kg và mua theo bó nhỏ là 25.000 đồng/bó.

Tieu thuong choang vang voi gia rau cai mo 50.000 dong/kg-Hinh-2

Bó rau cải nhỏ của chị Nguyễn Thị An được mua tại chợ đầu mối Minh Khai (Nam Từ Liêm) với giá 25.000 đồng. Ảnh: NVCC

Chị An cho biết: "Chiều tối ngày 23/10, tôi đến chợ đầu mối Minh Khai mua rau để gia đình ăn lẩu, tôi hỏi một bó rau cải nhỏ mà theo ước lượng của tôi thì chỉ khoảng 300 gram (đã sơ chế) nhưng giá bán theo bó là 25.000 đồng và 50.000 đồng/kg. Tôi thực sự choáng".

"Ai đi chợ cũng lắc đầu ngao ngán khi được báo giá rau. Khi thắc mắc, tiểu thương chỉ trả lời vỏn vẹn là do mưa bão, rau bị ngập úng, giờ có hửng nắng thì rau cũng chưa kịp phát triển. Rau xanh không thể thiếu trong bữa cơm gia đình, nhất là nhà tôi có trẻ nhỏ nên không thể không mua", chị An chép miệng, lắc đầu.

4 cách chọn hồng chuẩn nhất để 10 quả ưng ý cả 10

Nếu như không có kinh nghiệm chọn mua hồng bạn rất dễ mua phải trái hồng bị chát, bị thối… để chọn được những trái hồng ngon như ý bạn nhất định phải ghi nhớ những điểm được chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Nhìn phần cuống

Một trong những mẹo cần lưu ý khi chọn mua hồng đó là quan sát kỹ phần cuống. Nên chọn những quả hồng có phần cuống phồng lên, không bị lõm vì đó là những quả hồng giòn, ăn rất ngon.

Chiếc bánh nhìn đã thấy bốc mùi trở thành hàng hot mùa Halloween năm nay

Được đặt tên khéo léo là Cat Poop Brownies, những món ăn Halloween này do quán cà phê Nasty Cookie ở Singapore tạo ra thực sự trông giống như thứ mà bạn chỉ mong tìm thấy trong hộp cát vệ sinh của mèo.

Trong trường hợp của Cat Poop Brownies, các thợ làm bánh tại Nasty Cookie đã cố gắng làm cho món bánh sô cô la càng “hấp dẫn” đến mức ngớ ngẩn càng tốt. Có hình dạng giống như phân mèo và được đặt trên một lớp vụn trông giống như cát, món tráng miệng bánh hạnh nhân này trông khó có thể ăn được.

Đào rừng nở sớm đổ bộ Thủ đô, giá cả triệu đồng/cành vẫn cháy hàng

Mỗi cành đào có giá từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em Hà thành.

Hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt người bán cành đào với chi chít nụ và hoa, có giá từ vài trăm đến cả triệu đồng/cành. Nhiều người tỏ ra thích thú đặt mua về trang trí trong nhà.

Chị Trần Kim Thoa, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 1 tuần trước, chị thấy trên chợ mạng có người rao bán hoa đào. Bất ngờ vì thường phải gần Tết đào mới có hoa mà giờ vẫn đang cuối thu đã có người bán nên chị đặt ngay một cành về chơi.