Tiết lộ nguyên nhân thiếu nữ treo cổ trong nhà Chủ tịch thị trấn

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến thiếu nữ 16 tuổi treo cổ tử vong trong nhà của Chủ tịch thị trấn Bắc Yên (Sơn La).

Sáng nay 22/11, thông tin mới nhất liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi treo cổ trong nhà Chủ tịch thị trấn Bắc Yên (Sơn La), lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên cho biết, cơ quan chức năng xác định, cô gái đã dùng dây thừng tự treo cổ tự sát.
Về nguyên nhân thiếu nữ treo cổ tự tử trong nhà Chủ tịch thị trấn, bước đầu được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn với bố mẹ. 
Tiet lo nguyen nhan thieu nu treo co trong nha Chu tich thi tran
Khu vực hiện trường của vụ việc. 
Được biết, thiếu nữ 16 tuổi người Mông làm thuê cho cửa hàng của gia đình Chủ tịch thị trấn Bắc Yên. Trước khi xảy ra sự việc, thiếu nữ xin nghỉ việc tại cửa hàng để về nhà, song bố mẹ cô gái không đồng ý và nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến thiếu nữ có hành động dại dột.
Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên, trước khi đến làm thuê cho cửa hàng của gia đình Chủ tịch thị trấn, thiếu nữ này sống cùng bố ruột và mẹ kế.
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 20/11, khi mọi người trong cửa hàng làm việc xong đi vào nghỉ ngơi thì phát hiện thiếu nữ tử vong trong tư thế treo cổ.
Cơ quan chức năng khi đến kiểm tra hiện trường xác định, vụ việc không phải án mạng nên đã bàn giao thi thể cô gái cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Lạ lùng nhân viên bảo vệ chết treo cổ nhưng chân...chạm đất

(Kiến Thức) - Được phát hiện tử vong từ lúc nào trong tư thế treo cổ, tuy nhiên điều lạ lùng là nhân viên bảo vệ 60 tuổi này chết khi chân vẫn chạm dưới đất. Trước đó, ông này cũng không có biểu hiện nào bất thường.

Thông tin tới PV Kiến Thức vụ việc nhân viên bảo vệ chết treo cổ, ngày 22/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.
Nạn nhân sau đó được xác định tên Trần Văn Hoa (60 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - bảo vệ công ty S.F nằm trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

Cận cảnh chợ tiền tỷ ở Sài Gòn u ám như phim “kinh dị”

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 năm tiểu thương bỏ chợ tiền tỷ ra vỉa hè buôn bán, chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) bị bỏ hoang, trở nên u ám, hoang tàn như đống đổ nát.

Can canh cho tien ty o Sai Gon u am nhu phim “kinh di”

Chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) được xây dựng năm 2004 với kinh phí 1,2 tỷ đồng, nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m2, chợ có 164 sạp hàng, ki-ốt. 

Can canh cho tien ty o Sai Gon u am nhu phim “kinh di”-Hinh-2

Sau 2 năm đi vào hoạt động, chợ ngày càng trở nên vắng vẻ khiến nhiều tiểu thương ở khu chợ lao đao, đứng trước rủi ro vỡ nợ vì buôn bán ế ẩm. 

Hà Nội: Cháy lớn khách sạn Moonview, nhiều người chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Một vụ cháy bất ngờ xảy ra ở tầng trên cao của khách sạn Moonview (phố cổ Hà Nội) khiến nhiều người bị mắc kẹt, leo lan can để thoát thân.

Khoảng 6h sáng nay (22/11), khách sạn Moonview cháy lớn (địa chỉ số 61 phố Hàng Than, quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Một nhân chứng cho hay, đám cháy bùng phát ở tầng 9 là khu vực bếp ăn và nhà hàng của khách sạn Moonview. Thời điểm này, khói lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều khách hàng ở khu vực ban công tầng 8, tầng 9 kêu cứu trong hoảng loạn.