Tiếp viên nữ nhà hàng ở Sài Gòn bán dâm với giá 4 triệu đồng

(Kiến Thức) - Hai cô gái khai nhận là nhân viên của nhà hàng được quản lý điều tới khách sạn bán dâm cho 2 khách nam với giá 4 triệu đồng/người/lượt.

Ngày 12/10, Công an quận 1, TPHCM đang giữ Nguyễn Thanh Phú (SN 1994, ngụ quận 8) để điều tra xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Tiep vien nu nha hang o Sai Gon ban dam voi gia 4 trieu dong
Quản lý nhà hàng tại công an. 

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 9/10, trinh sát Công an quận 1 đã ập vào khách sạn Boss 2, số 14 đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Tiep vien nu nha hang o Sai Gon ban dam voi gia 4 trieu dong-Hinh-2
 Khách sạn Boss 3 nơi công an kiểm tra.

Tại 2 phòng 402 và 403 có 2 cô gái tên là Đỗ Thị Hải T. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Lê H. (SN 1996, ngụ tỉnh Phú Yên) đang thực hiện hành vi bán dâm cho 2 khách nam.

Qua làm việc cả 2 cô gái khai là nhân viên của nhà hàng Happy, số 12 đường Phó Đức Chính. Cả 2 được Phú là quản lý nhà hàng điều đến khách sạn để bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt/người.

Tiep vien nu nha hang o Sai Gon ban dam voi gia 4 trieu dong-Hinh-3
 Hai cô gái khai là nhân viên nhà hàng được quản lý điều tới bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt/người.

Từ lời khai, công an đã mời Phú về trụ sở làm việc. Phú khai nhận tối cùng ngày, có nhóm khách tới vui chơi ở nhà hàng. Sau khi ngà ngà say, 2 vị khách trong nhóm muốn đi tới bến nên nhờ Phú.

Phú báo giá “vui vẻ” với mỗi nhân viên là 4 triệu đồng. Hai vị khách đồng ý và “bo” cho Phú 1 triệu đồng. Phú điều 2 nữ nhân viên tới khách sạn để bán dâm cho khách.

Khi các nhân viên đang bán dâm thì công an ập vào bắt giữ. Phú còn khai sau mỗi lần đi bán dâm, các nữ nhân viên sẽ hậu tạ thêm cho Phú, tùy vào hảo tâm của mỗi chân dài.

Ái Sa, Huyền Trang, Quỳnh Anh: Em có “quyền lực” gì... thăng tiến dữ vậy?

(Kiến Thức) - Ái Sa, Huyền Trang, Thanh Dung là những cán bộ được bổ nhiệm, cất nhắc một cách bất thường, bộc lộ kẽ hở trong công tác cán bộ khiến dư luận hoài nghi về thứ “quyền lực” như hotgirl Quỳnh Anh được “nâng đỡ không trong sáng” trước đây.

Những câu chuyện thật mà ngỡ như đùa trong công tác bổ nhiệm cán bộ đang khiến dư luận không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng bức xúc khi hàng loạt “chân dài” được đề bạt, ưu ái bổ nhiệm, đặt vào nhầm ghế, nhầm vị trí.
Câu chuyện hi hữu trong bổ nhiệm cán bộ đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây chính là việc –Trần Thị Ngọc Thảo một nữ nhân viên chỉ học xong cấp hai nhưng mượn bằng cấp 3 của chị gái Trần Thị Ngọc Ái Sa để đi học trung cấp, học liên thông lên đại học và hiện nay đã học đến thạc sĩ; đồng thời kê khai lý lịch cán bộ công chức không trung thực để từ một nhân viên xí nghiệp được tuyển dụng làm nhân viên nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk rồi làm kế toán, phụ trách kế toán, kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk và thời gian gần đây thăng tiến từ nhân viên kế toán,lên phó phòng và Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng thời được kết nạp Đảng vào năm 2013.

Bộ Giáo dục bổ sung quy định gì sau vụ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong?

(Kiến Thức) - Sau 2 vụ bỏ quên học sinh trên xe tại trường Gateway, Đồ Rê Mí, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, bổ sung quy định để không quên học sinh trên xe.
 

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên cả nước có tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô phải chọn đơn vị vận tải đủ điều kiện kinh doanh.

Vụ nữ giáo viên quỳ trước UBND tỉnh: 'Tôi tiếp tục khiếu nại'

Nữ giáo viên từng quỳ gối trước UBND tỉnh Đắk Lắk xin gặp lãnh đạo vì bị điều chuyển công tác cho biết bà không đồng ý với văn bản trả lời của lãnh đạo địa phương.

Chiều 9/10, giáo viên Nguyễn Thị Hoa Anh, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết bà đã nhận được thông báo giải quyết đơn khiếu nại của UBND tỉnh về việc điều chuyển công tác của UBND TP Buôn Ma Thuột đối với mình. Bà Hoa Anh cho biết không đồng ý với với thông báo giải quyết khiếu nại trên.