Tiếp tục tìm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Nam Trà My, Phước Sơn

Sau 3 ngày tạm dừng do ảnh hưởng bão số 10, các lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở đất tại 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn.

Đến nay (9/11), hậu quả các vụ sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam còn 19 người mất tích. Trong đó tại huyện Nam Trà My còn 14 người, gồm 13 người tại thôn 1, xã Trà Leng, 1 người xã Trà Mai; 4 người tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn và 1 người tại huyện Hiệp Đức.
Tiep tuc tim nan nhan trong vu sat lo o Nam Tra My, Phuoc Son
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My
Tại khu vực hiện trường duy trì các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Công an và các lực lượng tại chỗ của 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Các lực lượng phối hợp mở rộng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại hiện trường sạt lở đất, tìm kiếm dọc các sông, suối, lòng hồ thủy điện. Cùng với tìm kiếm người mất tích, các lực lượng này hỗ trợ địa phương tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 2 xã Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn; Dựng lại nhà cho dân bị hư hỏng trong bão lũ.
Thượng tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Lực lượng công an, biên phòng, dân quân đang còn đầy đủ hiện đang đi tìm kiếm. Ca nô của Biên phòng chạy dọc 2 bên sông. Hiện trời đang mưa nhưng vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Ngoài ra, lực lượng bộ đội dân quân giúp các trường học, giúp dân, giúp bà con làm khu tái định cư./.”

Cô gái bị cướp kéo lê trên phố bức xúc vì bị soi mói đời tư

(Kiến Thức) - Trước những bình luận 'khiếm nhã' của dân mạng, Linh Hana sinh năm 1996, cô hiện đang hoạt động tích cực với vai trò DJ và diễn viên tự do nữ DJ xinh đẹp đã có động thái "đáp trả".

Co gai bi cuop keo le tren pho buc xuc vi bi soi moi doi tu
 Mới đây, sự việc nữ DJ Linh Hana bị giật điện thoại và kéo lê hơn 3 mét trên đường đang nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, cô cho biết: "Em nghe điện thoại ở trước nhà, nó đi ngang qua thấy giựt, em lôi xe nó lại, bị kéo 3 mét nên bị thương. Điện thoại em nhiều dữ liệu quan trọng, cho em chuộc lại em hứa không truy tố". Kèm theo đó là loạt ảnh nữ DJ xinh đẹp bị trầy xước khắp bụng, tay, đầu gối.
Co gai bi cuop keo le tren pho buc xuc vi bi soi moi doi tu-Hinh-2

Những hình ảnh này của DJ Linh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, hỏi han thì cô cũng nhận nhiều bình luận kiếm nhã, mỉa mai vì ngoại hình và phong cách thời trang của mình. 

Cty sản xuất khẩu trang chống COVID-19 bị giam sản phẩm, công an vào cuộc

(Kiến Thức) - Cơ quan công an thị trấn Gia Bình (Gia Bình, Bắc Ninh) đã lập biên bản sự việc ông Dương Đức Anh - Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn AMY (gọi tắt là công ty AMY) trình báo bị Cty Việt Mỹ "giam" sản phẩm, ngăn không cho vào nhà máy.
 

Mới đây, công an thị trấn Gia Bình (Gia Bình, Bắc Ninh) cho biết, ngày 28/10, đơn vị đã lập biên bản sự việc ồn ào trước cổng Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Mỹ (gọi tắt là công ty Việt Mỹ, có trụ sở tại số 160 đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh).
Theo đó, cơ quan công an thị trấn Gia Bình nhận được trình báo của ông Dương Đức Anh - Tổng giám đốc công ty AMY về việc bị công ty Việt Mỹ gây khó dễ, khóa cổng không cho người của công ty vào nhà máy sản xuất, không cho xuất hàng ra ngoài giao cho khách hàng. 
Được biết, công ty AMY là đơn vị chuyên sản xuất khẩu trang. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, công ty là một trong những đơn vị tham gia tích cực vào chuỗi sản xuất sản phẩm phòng, chống dịch bệnh. 
Cty san xuat khau trang chong COVID-19 bi giam san pham, cong an vao cuoc
Đại diện công ty AMY và khách hàng đến nhà máy thì bị bảo vệ khóa cổng không cho vào (ngày 28/10) khiến công an phải xuống hiện trường lập biên bản sự việc.
Trong ngày 28/10, ngoài ông Đức Anh bị bảo vệ của công ty Việt Mỹ khóa cổng, không cho vào nhà máy (theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty - bảo vệ cho biết) thì phía ngoài còn có những khách hàng đã mua khẩu trang của AMY, nhưng chưa được giao hàng. 
Cụ thể, anh Trần Huy Hưng (khách hàng mua khẩu trang) bức xúc: "Tôi đã chuyển tiền cho công ty AMY nhưng không nhận được hàng. Hôm nay (28/10) tôi đến nhà máy để làm rõ sự việc thì bảo vệ công ty Việt Mỹ khóa cổng không cho tôi vào kiểm tra hàng hóa của mình. Tôi rất bức xúc." 

Ông Đức Anh cho biết: “Do có nhu cầu kinh doanh sản xuất, Công ty AMY đã thuê nhà xưởng của Công ty Việt Mỹ, ký kết hợp đồng vào ngày 13/5/2020. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Công ty AMY phát hiện diện tích thuê, các hạng mục thi công lắp đặt không đúng so với thực tế.

Không dừng lại, Công ty Việt Mỹ còn tiếp tục thu nhiều phí vô lý. Tuy nhiên không những không phản hồi lại cho Công ty AMY mà Công ty Việt Mỹ còn tự ý cắt điện toàn bộ khu vực nhà xưởng mà Công ty AMY đã ký kết thuê trong thời gian trước đó khiến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty bị đình trệ”.

Ông Đức Anh cho biết thêm: “Công ty Việt Mỹ còn thách thức pháp luật, ngang nhiên xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty như dùng thùng container chắn ngang lối đi lại vào xưởng của Công ty AMY, chỉ đạo bảo vệ không cho người của Công ty AMY và đối tác của chúng tôi tới xưởng. Đến nay Công ty AMY vẫn đang phải tạm dừng hoạt động kinh doanh vì hành vi “coi thường pháp luật” của Công ty Việt Mỹ”.

Voi rừng khổng lồ đạp phát chết luôn trâu nhà ở Sơn La kêu cứu

(Kiến Thức) - Tại vùng núi rừng thuộc tỉnh Sơn La hiện nay vẫn còn có 1 cá thể voi rừng sinh sống, người dân địa phương đã từng đối mặt với cá thể này. Tuy nhiên, nó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu không được đưa về bảo vệ, chăm sóc. 

Con voi cô độc trên núi
Theo thông tin từ người dân địa phương và từ Trung tâm Thiên nhiên và con người (PanNature), tại Sơn La (tỉnh duy nhất tại Tây Bắc) còn cá thể voi rừng sinh sống. 
Qua tìm hiểu, PV được biết cá thể voi này đang trú tại địa bàn huyện Sông Mã. Kiểm lâm địa phương khẳng định, đây là con voi rừng duy nhất còn tồn tại ở miền Bắc.
Hiện, cá thể voi này đang khẩn thiết kêu cứu khi môi trường thiên nhiên ngày một thu hẹp lại, những kẻ săn bắt luôn chực chờ, phần nào nữa là những chiếc bẫy tàn khốc được dân bản dựng lên khi nó từ trên núi trở về tàn phá nương rẫy…