Tiếng nổ lớn kèm khói lửa từ trong căn trọ, nghi do nổ sạc dự phòng

Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ nổ trong phòng trọ khiến người xem hoảng hốt.  

Tieng no lon kem khoi lua tu trong can tro, nghi do no sac du phong

Theo đó, đoạn clip ghi cảnh khung cảnh tại dãy nhà trọ. Một người phụ nữ đang dắt xe máy vào trong phòng. Bất ngờ lúc này tại căn phòng trọ đối diện phát ra tiếng nổ lớn, bùng lửa. Sau đó là tiếng gào khóc của trẻ em.  

Nghe tiếng động, người dân trong xóm chạy ra hành lang để kiểm tra thì bên trong căn phòng tiếp tục phát nổ 1 lần nữa, lửa cũng bùng ra khỏi cửa sổ dữ dội.  

Liên quan đến vụ việc, thông tin với Người Lao Động, công an TP Tân Uyên cho biết đang điều tra nguyên vụ cháy nổ tại 1 phòng trọ trên địa bàn phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại phòng số 12 nhà trọ Phạm Thủy, thuộc khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh đã xảy ra vụ cháy nổ, nghi do cục sạc dự phòng bị chập điện.

Những người trong xóm trọ cho hay, họ nhìn thấy cục sạc dự phòng đang để sạc ngay cửa sổ của phòng trọ. Tiếng nổ lớn, kèm theo lửa bùng ra bên ngoài cửa sổ khiến nhiều người hoảng sợ.  

Được biết 3 thanh niên thuê căn phòng trọ lúc này đều đã đi làm, không có ai trong phòng. Bước đầu, chưa có thiệt hại về tài sản.  

Vụ việc một lần nữa nhắc nhở người dân không nên chủ quan với thiết bị sạc, sạc dự phòng. Khi ra ngoài, nên tắt hết thiết bị điện, không cắm sạc điện thoại hay cục sạc dự phòng qua đêm.  

Ám ảnh những “ngôi nhà quan tài” vỏn vẹn chỉ 3m2

Bên trong những phòng trọ siêu nhỏ này, người ở phải sử dụng chung phòng tắm và nhà bếp, thậm chí bồn cầu ngay sát giường ngủ.

Am anh nhung “ngoi nha quan tai” von ven chi 3m2
 Ở nhiều nước châu Á, sinh viên và người lao động thu nhập thấp phải ở trong những phòng trọ siêu nhỏ chỉ khoảng 3m2 để dành tiền cho những nhu cầu khác.

Muốn có nhà thành phố, tôi lấy người mình không yêu và giá đắt

Không muốn phải sống cảnh ở trọ cả đời nên tôi quyết chí cưới trai phố để đổi đời. Cứ tưởng tôi đã gặp đúng đối tượng, nào ngờ tôi bị chồng lừa.

Suốt 6 năm nay, tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, mỗi tháng dư được vài triệu. Với số tiền đó, cả đời này cũng không thể mua được 1m2 đất ở thành phố.

Có vài người bạn trai tỏ tình với tôi nhưng thu nhập và thân thế của họ chẳng khác gì tôi. Lấy nhau kinh tế không có thì cũng chẳng thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ.