Tiệm phở Việt bị khách Mỹ chê “lười, tởm” vì nấu thịt bò tái

Một nhà hàng Việt Nam ở trung tâm thành phố Des Moines đã phải lên tiếng trước vụ việc tranh cãi về cách chế biến món phở bò.

Phở Real Kitchen and Bar nằm tại Des Moines, thủ phủ của tiểu bang Iowa, Mỹ, là tâm huyết suốt bao năm của Vy Nguyen và gia đình chị. Ngoài việc mang đến nguồn thu nhập ổn định, đây còn là nơi họ có thể chia sẻ nền ẩm thực Việt với những người bạn nước ngoài. Thế nhưng, mới đây, nhà hàng lại gây tranh cãi khi bị thực khách chỉ trích thậm tệ về cách chế biến món ăn, đặc biệt là món phở. Trong email, vị khách này cáo buộc nhà hàng "lười biếng, gây nguy hiểm" cho người ăn khi bày biện "thịt bò chưa chín" trong bát phở. "Điều này thật kinh tởm", vị khách viết.
Vy Nguyen cho hay trong hơn một năm qua, họ phải nhận một vài chỉ trích, chê bai do khách hàng không hiểu rõ về ẩm thực Việt. Thông thường, chị thường giải thích trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, sau vụ việc lần này, chị cảm thấy bản thân phải có lên tiếng công khai xử lý triệt để.
"Tôi rất buồn khi họ nói chúng tôi lười biếng khi mỗi ngày, gia đình tôi làm việc không dưới 13 tiếng. Tôi tôn trọng nếu như thực khách thích ăn uống theo kiểu khác và họ hoàn toàn có thể yêu cầu riêng. Tuy nhiên, những bát phở ở nhà hàng chúng tôi chế biến theo cách truyền thống từ bao đời nay của người Việt", Vy Nguyen chia sẻ.
Tiem pho Viet bi khach My che “luoi, tom” vi nau thit bo tai
Ảnh minh họa. 
Để khách hàng hiểu rõ hơn, người phụ nữ này sau đó còn giải thích chi tiết cách chế biến một bát phở hoàn chỉnh. "Vui vẻ trải nghiệm sẽ giúp chúng ta tìm được những món ăn ngon, phù hợp, cũng như khám phá thêm điều thú vị của các nền văn hóa khác", Vy Nguyen nói thêm. 
Vụ việc trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi phở bò Việt Nam tiếp tục được công nhận là món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới do CNN công bố theo bình chọn từ các chuyên gia ẩm thực. "Cho tới nay, phở bò vẫn là phiên bản phở được yêu thích nhất. Phở bò thường có hai loại chính: bò chín và tái. Bò chín là những miếng thịt bò được luộc chín trong nước dùng, còn bò tái là những miếng thịt được thái mỏng, chần nhanh qua nước sôi, xếp lên bánh phở rồi chan nước dùng", CNN giới thiệu.

Con trai hành hung cha ruột 80 tuổi khi nghe tin ông định kết hôn

Một người đàn ông 47 tuổi đã ra tay sát hại chính cha ruột của mình một cách dã man khi biết ông có ý định đi bước nữa.

Vụ việc gây chấn động xảy ra tại thành phố Rajgurunagar,bang Maharashtra, Ấn Độ, tối 6/12. Kẻ gây án được xác định là Shekhar Borhaade, 47 tuổi, đã tự đến đồn cảnh sát để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Shekhar thừa nhận bản thân quá mất bình tĩnh khi biết được nạn nhân, ông Shankar Rambhau Borhaade, 80 tuổi, muốn tái hôn nên đã ra tay sát hại ông một cách dã man.
Cụ thể, nạn nhân đã nộp phí cho văn phòng hôn nhân với mong muốn sớm tìm được cô dâu ưng ý, cùng ông chia sẻ buồn vui trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Quá bức xúc trước hành động của cha già, Shekhar đã dùng dao tấn công, sau đó tiếp tục cầm cục đá mài liên tục đập mạnh vào đầu bố ruột đến khi ông không còn sức chống đỡ. Chưa dừng lại, Shekhar thậm chí lấy thêm dao làm bếp để cố gắng cắt rời đầu nạn nhân.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông “bay” qua núi lửa đang “sôi sùng sục“

Cuối năm 2021, Sebastián Álvarez, cựu phi công của Lực lượng Không quân Chile đã hoàn thành "chuyến bay khắc nghiệt nhất" trong sự nghiệp của mình.

Ngoài sự mạo hiểm, chuyến bay này khác biệt khi anh Álvarez không sử dụng máy bay hay trực thăng mà chỉ mặc một bộ cánh giúp anh có thể bay lượn trên bầu trời. "Mọi thứ diễn ra vì tôi luôn khao khát được bay. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ muốn bay và như mọi người đã thấy, tôi đã biến điều đó thành hiện thực", Álvarez chia sẻ.
Thot tim khoanh khac nguoi dan ong “bay” qua nui lua dang “soi sung suc“
 Khoảnh khắc anh Álvarez bay qua miệng "ngôi nhà của quỷ".
Ảnh: Youtube

Ấn Độ: Cha ruột xâm hại rồi siết cổ lấy mạng con gái nhỏ

Một cặp vợ chồng đã bị bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn sau khi xâm hại và lấy mạng con gái ruột.

Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã tiến hành bắt giữ một cặp vợ chồng đến từ Hyderabad, thành phố ở phía nam nước này khi đang cố gắng lên tàu cao tốc tại ga đường sắt Solapur, bang Maharashtra tới Rajasthan, cách đó gần 1.500 km để lẩn trốn. 
Theo truyền thông Ấn Độ, cặp vợ chồng này đã đưa theo nạn nhân, thời điểm này đã tắt thở, lên chuyến tàu Secunderabad-Rajkot Express. Các hành khách trên chuyến tàu đều cảm thấy kỳ lạ khi trong suốt thời gian trên tàu, bé gái này luôn "ngủ" và suốt 6 tiếng đồng hồ không hề có bất kỳ cử động nào. Một người do quá nghi ngờ nên đã thông báo cho lực lương an ninh trên chuyến tàu, tiếp đó là cảnh sát thành phố Solapur.