Thực hư về “Panorama phiên bản” đèo Ô Quý Hồ ở Lai Châu

Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) khẳng định, việc xây dựng khu khách sạn, nhà hàng tại khu vực đèo Ô Quý Hồ đã được tỉnh cấp phép.

Trước thông tin về khu vực đèo Ô Quý Hồ (1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam) bị "băm nát" bởi 2 hạng mục nhà hàng và khách sạn 5 tầng, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Từ Hữu Hà sáng nay cho biết, công trình trên đã được tỉnh Lai Châu cấp phép đầy đủ.
Cũng theo lời Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, thông tin khách sạn 5 tầng là sai, thực tế chủ đầu tư xây dựng 3 tầng theo giấy phép được cấp.
Vị trí đang xây dựng nhà hàng, khách sạn trước đây được tỉnh dùng làm nhà kiểm lâm. Sau đó, do hoạt động không hiệu quả, năm 2013 Sở TN&MT tỉnh đã ký hợp đồng cho công ty Pusamcap thuê (thời hạn 50 năm) với diện tích hơn 500 nghìn m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên gồm 2 hạng mục chính:
Trồng mới, khoanh nuôi, cải tạo phát triển rừng với diện tích 417 nghìn m2. Số diện tích còn lại (100 nghìn m2) sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp gồm các hạng mục như xây khu nhà hàng, khách sạn, khu biệt thự sinh thái, chợ đồng bào dân tộc, đào hồ sinh thái...
Việc ký hợp đồng thuê đất giữa Sở TN&MT tỉnh và công ty Pusamcap Lai Châu được thực hiện theo quyết định 1444 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu.
Đến năm 2015, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cấp giấy phép xây dựng cho công ty Pusamcap xây dựng các công trình thuộc dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên với các hạng mục:
Cải tạo nhà kiểm lâm thành khách sạn 3 tầng, 34 phòng nghỉ trên diện tích 539m2, nhà hàng cà phê 2 tầng hơn 400m2, và nhà tầng 1 khu hội chợ đồng bào dân tộc. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 100 tỷ đồng. Đầu tháng 9 năm nay, dự án đã tổ chức khai trương giai đoạn 1.
Trước thông tin cho rằng công trình xây dựng đang "băm nát" đèo Ô Quý Hồ và móc nối với sự việc công trình sai phép ở đèo Mã Lí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) đang xôn xao dư luận nhiều ngày qua, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho rằng 2 dự án là khác biệt, không thể đánh đồng theo ý kiến chủ quan.
"Đây là dự án được cấp phép và được thẩm định cẩn thận, có báo cáo đánh giá tác động môi trường từng hạng mục, thiết kế xây dựng phù hợp với cảnh quan chung và đảm bảo về yếu tố môi trường", lời ông Hà.
Một lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho VietNamNet biết, đang cho cơ quan chuyên môn rà soát lại việc triển khai dự án trên sau khi báo chí phản ánh. Vị này cho hay, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng việc phát triển du lịch nhưng phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, không tàn phá môi trường để đánh đổi lợi ích trước mắt.
Thuc hu ve “Panorama phien ban” deo O Quy Ho o Lai Chau
Vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Ô Quý Hồ (huyện Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Đoàn Bổng
Đèo Ô Quý Hồ (tên gọi khác là đèo Hoàng Liên Sơn) được mệnh danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc nước ta. Cung đường đèo này nổi tiếng với những khúc cua hiểm trở uốn quanh dãy Hoàng Liên Sơn thuộc QL 4D.
Vị trí của đèo giáp ranh giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cách khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) khoảng hơn 15km.
Tháng 9/2015, Bộ VHTT&DL chính thức trao Bằng công nhận di tích danh thắng cấp Quốc gia thác Cầu mây và cổng trời thuộc khu vực đèo Hoàng Liên (xã Sơn Bình) cho UBND huyện Tam Đường. 

Siêu dự án nghìn tỷ ven biển bỏ hoang sau 13 năm "chiếm" đất vàng

Sau 13 năm khởi công xây dựng khu du lịch Bình Tiên tại tỉnh Ninh Thuận, đến nay, siêu dự án chiếm hơn 190 hécta “đất vàng” ven biển, với tổng vốn đầu tư 2.579 tỷ đồng vẫn đang “đắp chiếu,” trở thành bãi đất hoang hóa.

Dự án khu du lịch Bình Tiên 'đắp chiếu' sau 13 năm khởi công. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+.
 Dự án khu du lịch Bình Tiên 'đắp chiếu' sau 13 năm khởi công. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+.

KDL suối Đá Bàn "chình ình" trái phép trên đất rừng Hạ Long

Nhiều công trình kiên cố như nhà hàng, phòng nghỉ, bể bơi của khu du lịch suối Đá Bàn được dựng trên đất rừng với diện tích 4.000 m2 tại TP Hạ Long nhiều năm nay.

Khu du lịch suối Đá Bàn (tổ 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long) nằm sâu trong mảnh rừng dưới chân cầu cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phải đi theo ngõ nhỏ hơn 1km mới tới nơi.

Hòn Phụ Tử đìu hiu như... chợ chiều ngày cuối năm

Dù được sở hữu khu danh thắng tuyệt đẹp bên bờ biển Tây nhưng lượng khách du lịch đến với Hòn Phụ Tử ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch năm nay, không khí nhộn nhịp ngày nào tại khu du lịch Hòn Phụ Tử (thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã không còn nữa. Thay vào đó là cảnh các tiểu thương buồn hiu vì vắng khách. Một số "nhiếp ảnh gia" tại đây cũng than phiền rằng họ phải tranh thủ làm thêm nghề khác kiếm sống cũng vì chịu chung cảnh ngộ này.
 
Anh Huỳnh Văn Úy, một chủ quán nước giải khát ở khu vực gần khu danh thắng Chùa Hang, cho biết nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách đến Hòn Phụ Tử đã giảm khoảng 60%. Chính vì vậy mà nhiều người dân tham gia mua bán hàng ăn, uống và cả quà lưu niệm cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Nguyên nhân của tình trạng này được anh Úy giải thích là do khu du lịch này không đầu tư gì mới nên gây sự nhàm chán cho những du khách. Hơn nữa, khách muốn ngủ lại khu du lịch này cũng rất khó thực hiện được vì thiếu những khách sạn, phòng trọ và cả những khu vui chơi giải trí về đêm.