Thực hư tin đồn ''ngày tận thế'' vào 28/9 tới

Xuất hiện tin đồn về ngày tận thế khi một tiểu hành tinh sẽ lao vào và hủy diệt Trái đất trong 4 tuần nữa vậy thực hư ra sao?

Những tin đồn về ngày tận thế cho rằng Trái đất sẽ bị tiểu hành tinh hủy diệt, và ngày tận thế sẽ rơi vào khoảng từ 21-28/9.
Thuc hu tin don ''ngay tan the'' vao 28/9 toi
 Ảnh minh họa.
Efrain Rodriguez, người tự xưng là 'Sứ giả của Thiên Chúa' đến từ Puerto Rico cho rằng một lời tiên tri kết hợp với trăng máu sẽ đem đến sự hủy diệt cho nhân loại.
Rodriguez nói: "Trong thông điệp này, Chúa cảnh báo rằng một tiểu hành tinh đang lao đến và sẽ sớm xuất hiện trong các hệ thống báo động của NASA, các nhà khoa học và các máy tính quan sát vũ trụ sẽ nhìn thấy nó".
Người đàn ông này cũng cho biết ông đã gửi lời cảnh báo đến NASA về lời tiên tri mà mình nghe được.
Tuy nhiên, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và cho rằng không có bằng chứng để họ phải vào cuộc.
Paul Chodas, đại diện phòng nghiên cứu các vật thể gần Trái đất của NASA nói: "Không có bằng chứng cho thấy xuất hiện tiểu hành tinh hay các vật thể vũ trụ có thể ảnh hưởng đến Trái đất".
Ông khẳng định thêm, thời điểm này không có một thông tin gì có thể cho thấy Trái đất bị đe dọa từ các tiểu hành tinh ngoài vũ trụ.
Trong một tuyên bố khác, NASA khẳng định sẽ không có đối tượng kích thước lớn nào đủ khả năng tấn công Trái đất trong vòng vài trăm năm tới. Cơ quan này cũng cho biết họ đã và đang phát triển các hệ thống phát hiện tiểu hành tinh ưu việt để có thể kiểm soát mọi nguy cơ cho loài người.

Xót xa hình ảnh gấu trắng Bắc cực gầy gò đau yếu

(Kiến Thức) - Hình ảnh một con gấu trắng Bắc cực gầy gò đau yếu do nhiếp ảnh gia Kerstin Langenberger chụp được đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xot xa hinh anh gau trang Bac cuc gay go dau yeu
 Kerstin Langenberger, một nữ nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đã chụp được khoảnh khắc rất đáng giá khi một con gấu trắng Bắc cực gầy gò, đau yếu lết tấm thân tàn tạ đi trên nền băng lạnh.

Kỳ quái công viên cho khách tự đào kim cương mang về

(Kiến Thức) - Một công viên kỳ quái ở Mỹ đã cho phép du khách đào kim cương thoải mái, có thể mang về mà không phải trả bất cứ khoản phí nào.

Ky quai cong vien cho khach tu dao kim cuong mang ve
 Công viên kỳ quái này có tên là Crater of Diamonds hay còn gọi là công viên kim cương, tọa lạc ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ.