Thực hư thông tin nhân viên xe bus chửi, kẹp cổ hành khách

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ việc nhân viên bán vé xe bus tuyến 01 Bằng Tường - Mê Linh Plaza chửi, kẹp cổ đạp hành khách xuống xe được cho là xuất phát từ cả hai bên, do không kiềm chễ được nên dẫn tới sự việc đáng tiếc.

Sáng ngày 21/5, trao đổi với PV thông tin nhân viên xe bus đánh hành khách, ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc (đơn vị khai thác tuyến xe bus 01) xác nhận vụ việc.
Theo ông Thắng, vụ xô xát giữa nhân viên bán vé xe bus của đơn vị và hành khách xảy ra vào hôm 18/5, trên xe 01 chạy tuyến Bằng Tường - Mê Linh Plaza.
Thuc hu thong tin nhan vien xe bus chui, kep co hanh khach
 Hình ảnh nhân viên bán vé xe bus kẹp cổ nam hành khách.
Theo ông Thắng, nguyên nhân việc nhân viên xe bus đánh khách xuất phát từ hai phía, do không kiềm chế được nên sau một hồi lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Ông Thắng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc phía công ty đã cho nhân viên bán vé này viết bản tường trình và ra quyết định đình chỉ luôn công việc.
Sau khi xảy ra tranh cãi với hành khách, nhân viên bán vé xe bus đã có hành vi mắng chửi, thậm chí còn kẹp cổ, đạp hành khách xuống xe.
Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh nhân viên bán vé xe bus tuyến 01 ở tỉnh Vĩnh Phúc đang có hành vi mắng chửi một khách trung niên. Thậm chí khi vị khách này yêu cầu tài xế cho dừng lại ở điểm tiếp theo thì nhân viên bán vé vẫn hùng hổ rượt trên xe, và kẹp cổ rồi dùng chân đạp hành khách xuống khỏi xe.
Thời điểm xảy ra vụ việc có rất đông người dân đang trên xe, chứng kiến. Một số người đã ngăn cản nhưng nhân viên bán vé vẫn mặc kệ.

Va chạm xe bus, người đàn ông đi xe máy bị cán chết thảm

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe bus khiến tài xế ngã lăn ra đường rồi bị bánh xe cán qua đầu dẫn tới tử vong.

Chiều ngày 10/3, trao đổi với PV Kiến Thức một lãnh đạo Đội CSGT 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) xác nhận và cho biết, vừa có vụ va chạm giữa xe máy và xe bus trên tuyến đường Lê Duẩn (Hà Nội) khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị cán tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Đá từ khu nhà ma Đà Lạt vụt lên xe buýt, hành khách hoảng hồn

Xe buýt đang lưu thông trên đèo Prenn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bất ngờ viên đá lớn lao thẳng vào vỡ kính xe khiến tài xế và hành khách trên xe hoảng hồn.

Sáng 19/5, thượng tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết mới chỉ nắm thông tin vụ việc là có tình trạng xe buýt bị ném đá trên đèo Prenn, nhưng chưa thấy chủ xe trình báo. "Đây là những hành vi vô cùng nguy hiểm đến tính mạng người khác, chúng tôi sẽ cho người kiểm tra lại nếu có xảy ra tình trạng trên vào cuộc xác minh xử lý nghiêm" - thượng tá Vũ nói.
Xe buýt bị ném đá khi đang lưu thông trên đèo Prenn Đà Lạt.
Xe buýt bị ném đá khi đang lưu thông trên đèo Prenn Đà Lạt. 
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng tối 18-5, khi chiếc xe buýt mang BKS: 49X - 2062 do tài xế Phùng Văn Bảy (55 tuổi) đang chở hơn 10 hành khách di chuyển theo hướng huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt, đến đoạn qua căn nhà ma trên Quốc lộ 20 đèo Prenn cách TP Đà Lạt khoảng 2 km thì bị 1 viên đá lớn ném thẳng vào xe, khiến kính xe phía tài xế vỡ, xe buýt chao đảo, hành khách trên xe một phen hoảng hồn.

Ông Bảy, tài xế xe buýt kể rằng đây là chuyến xe cuối trong ngày. "Lúc này trời đã tối tôi chở trên xe hơn 10 hành khách từ huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt thì nghe tiếp choảng ngay trước mắt tôi kính vỡ tung tóe, theo phản xạ tôi thắng xe gấp và tấp vào lề, trên xe hành khách hoảng hồn la hét lớn. Rất may, viên đá không vao vào người. Cũng may xe đang leo đèo chứ xe đang xuống đèo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - ông Bảy nói.

Cận cảnh kính xe buýt bị viên đá làm vỡ.
Cận cảnh kính xe buýt bị viên đá làm vỡ. 
Trong khi đó, ông Đào Duy Khánh (27 tuổi, chủ xe buýt ngụ Ngô Thì Sĩ, phường 4, Đà Lạt) cho hay, rất may là viên đá lao thẳng vào phía tài xế nhưng khi rơi xuống lại văng qua ghế phụ không có ai ngồi, chứ không sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng tài xế.
Sau khi gây vỡ kính viên đá nằm gọn trong xe buýt.
Sau khi gây vỡ kính viên đá nằm gọn trong xe buýt. 

"Thiệt hại là vỡ kính xe hơn 5 triệu đồng, hành khách và tài xế hoảng sợ vô cùng. Hiện tôi, đang làm đơn trình báo vụ việc lên Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào cuộc điều tra làm rõ chứ để xảy ra tình trạng này là vô cùng nguy hiểm cho người đi đường" - ông Khánh bức xúc.

Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại bố con ở Hưng Yên

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong một bữa cơm, đối tượng Xương đã dẫn theo con trai sinh năm 1995 chém tử vong anh Miên, sau đó lại tiếp tục về nhà lấy thêm con dao khác lùng chém chết bố đẻ nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm chính trong vụ sát hại hai bố con ở Hưng Yên đã có những lời khai ban đầu. 
Cụ thể, khai với cơ quan công an, Phạm Văn Xương (SN 1971) nói rằng, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Miên trong bữa cơm, đối tượng Xương đã cùng con trai là Phạm Thanh Sơn, SN 1995 dùng dao đánh và chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Miên, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.