Thực hư thi thể phụ nữ không đầu, nghi là là chị Huyền

(Kiến Thức) - “Xác phát hiện ở bến đò Vân Đức, Hà Nội cũng là xác người phụ nữ, tuy nhiên, không phải xác của nạn nhân Huyền”.

Liên quan đến việc người dân chài tại bến đò Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một thi thể trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km. Nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích từ hồi tháng 10/2013. Thời điểm phát hiện, thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong.
Lối ra bến đò Vân Đức có rất đông người tới xem, khi nghe thông tin phát hiện thi thể nạn nhân Huyền.
Lối ra bến đò Vân Đức có rất đông người tới xem, khi nghe thông tin phát hiện thi thể nạn nhân Huyền.
Tuy nhiên, trao đổi với Kiến Thức, một lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội cho biết: “Dọc tuyến sông Hồng rất hay phát hiện xác chết, bởi xác chết từ đầu nguồn trôi về sông Hồng khu vực Hà Nội khá nhiều. Thi thể phát hiện ở bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội ngày 18/7 cũng là xác người phụ nữ, tuy nhiên, không phải thi thể của nạn nhân Huyền”.
Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình nạn nhân Huyền đã xuống hiện trường, với mong muốn tìm thấy xác chị Huyền. Nhưng qua nhận dạng ban đầu, gia đình xác nhận, đây không phải là xác nạn nhân Huyền.
Khu vực phát hiện xác chết và được đưa lên bờ.
Khu vực phát hiện xác chết và được đưa lên bờ.
Nói về thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong. Vị lãnh đạo này cho rằng: “Không có tình trạng đổ bê tông ở phía bên trong. Xác chết đang trong quá trình phân hủy mạnh, không có đầu và chỉ rụng mấy ngon tay”.

Còn trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Huyền) cho biết: “Nhận được tin báo gia đình đã trực tiếp xuống hiện trường xác minh. Bước đầu gia đình xác định không phải vì áo nạn nhân mặc không giống áo của Huyền”.

Bà Hiền cũng cho hay: “Do thời gian mất tích xảy ra quá lâu cùng với việc xác chết phát hiện không đầy đủ nên gia đình phải chờ kết luận cuối cùng sau khi có kết quả giám định AND của cơ quan công an”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hàng điều tra làm rõ.

Bố nạn nhân Huyền viết thư cám ơn Bộ trưởng Y tế

(Kiến Thức) - Trong nỗi đau tột cùng chưa thể nguôi, bố nạn nhân vụ TMV Cát Tường ném xác phi tang, đã viết bức tâm thư dài 4 mặt giấy vô cùng xúc động.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng phi tang đến lúc này đã hơn 40 ngày (19/10/2013). Trong nỗi đau tột cùng chưa thể nguôi, bố chị Huyền - ông Lê Văn Viễn (77 tuổi) - đã viết bức tâm thư dài 4 mặt giấy vô cùng xúc động.
Bức thư của ông Viễn viết dự định gửi Bộ trưởng Y tế.
Bức thư của ông Viễn viết dự định gửi Bộ trưởng Y tế.
Gặp chúng tôi, ông Viễn cố nén nỗi đau đưa cho chúng tôi xem bức thư đầy  nước mắt, với ngôn từ mộc mạc và chân thật. Bức thư viết:

Lãnh đạo Agribank bị “tố” quan hệ nam nữ bất chính

Nội dung tờ rơi tố chuyện lén lút quan hệ của ông Ph.M.N và nữ nhân viên là chị Tr.Th.Nh.H và bị bắt quả tang.

Hơn nửa tháng nay, dư luận tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bàn tán xôn xao quanh chuyện xuất hiện tờ rơi “bêu xấu” Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Đầm Dơi quan hệ bất chính với một nữ thuộc cấp.