Thưa chuyện như thế nào để gia đình bạn trai đồng ý cho cưới

Muốn về thưa chuyện với người lớn để xin phép làm đám cưới nhưng chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi 27 tuổi, quê ở Huế nhưng vào TP HCM được 10 năm nay. Bạn trai tôi 28 tuổi và ở Bình Dương. Chúng tôi gặp nhau khi học bổ túc chung, yêu nhau gần 8 năm, rất hạnh phúc và chưa bao giờ chia tay. Khi yêu hai đứa cũng xác định lâu dài nên rất nghiêm túc.
Bên nhà tôi rất thích anh vì anh hiền. Bên nhà bạn trai không phản đối nhưng chưa muốn con trai út lấy vợ sớm. Cuối năm nay chúng tôi muốn cưới nhau vì hai đứa đã có việc làm. Chúng tôi tự sắm nhẫn cưới đeo, đã chụp hình cưới, nguyện không đến được với nhau thì ở vậy. Tổng thu nhập của chúng tôi được gần 20 triệu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Gia đình anh không muốn anh cưới vợ xa vì bố mẹ anh có tuổi, không muốn đi xa hỏi vợ cho con. Gia đình tôi khó khăn, nếu xác định lấy nhau phải tự lo chi phí đám cưới, đi lại. Cuối tuần này hai đứa về xin hai bác nói chuyện người lớn.
Bạn trai tôi hiền lành, không biết cách ăn nói nên trong mắt ba mẹ lúc nào cũng coi như thằng cu út. Giờ về thưa chuyện chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để cho người lớn đồng ý. Mong được mọi người tư vấn cách ăn nói để được lòng người lớn. Chân thành cảm ơn.

Những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp mê hồn trên thế giới

(Kiến Thức) - Các địa danh có cảnh đẹp nổi tiếng như Iceland, Mỹ, Pháp, Bali,… được các cặp đôi lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới đẹp mê hồn.

Nhung dia diem chup anh cuoi dep me hon tren the gioi

Tạp chí Junebug Weddings hàng năm đều tổ chức các cuộc thi ảnh cưới cho các cặp đôi trên thế giới. Năm nay, tạp chí này nhận được tới 4.000 ảnh dự thi. Sau đây là những bức ảnh cưới đẹp mê hồn đã được chọn lọc ra. Cặp đôi này có tấm ảnh cưới để đời ở Santorini, Hy Lạp. Ảnh: Cosmopolitan.

Ly dị 3 năm rồi tôi vẫn ám ảnh vì chồng bạo lực trên giường

Tôi vẫn chưa dám mở lòng với những người có tình ý với mình, sợ chẳng may lại gặp người như chồng cũ thì sao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi đã ly hôn chồng sau một thời gian chung sống, giờ tôi sống với con trai nhỏ, cuộc sống cũng không khó khăn vì tôi chủ động được kinh tế. Sau ly hôn, những chuyện vui buồn của cuộc hôn nhân đổ vỡ đều đã đi qua, tôi cảm thấy không có gì phải nuối tiếc, chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, không thù hằn gì nhau.