Thủ tướng Anh thừa nhận có con ngoài giá thú, thích thay bỉm

Thừa nhận có 6 người con trước truyền thông, Thủ tướng Anh Boris Johnson còn cho biết vừa làm chính trị vừa chăm con là trải nghiệm rất “tuyệt vời”.

Gần đây trong chương trình Today của NBC, Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối cùng đã thừa nhận rằng ông có 6 người con, vấn đề mà ông nhiều lần né tránh trong các cuộc phỏng vấn và họp báo. 
Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 21/9, trả lời câu hỏi “ngài có 6 người con phải không", Thủ tướng Anh khẳng định "đúng".
Ông Johnson còn cho biết vừa làm thủ tướng vừa chăm con rất "tuyệt vời", dù đòi hỏi "phải làm rất nhiều việc". "Nhưng tôi rất thích. Tôi đã thay rất nhiều bỉm đấy", ông nói thêm.
Thu tuong Anh thua nhan co con ngoai gia thu, thich thay bim
Thủ tướng Anh Boris Johnson trong buổi họp báo tại New York, Mỹ hôm 21/9. Ảnh: AFP 
Thủ tướng Boris Johnson có 4 con với vợ cũ Marina Wheeler, một con trai với bà Carrie Johnson, người mà ông kết hôn đầu năm nay, và một con gái ngoài giá thú. Số lượng con của Thủ tướng Anh là chủ đề bàn tán trong chính trường nước này suốt nhiều năm, sau khi một tòa án Anh ban hành lệnh cấm các tổ chức báo chí đưa tin về sự tồn tại của một cô con gái là kết quả của cuộc hôn nhân ngoài luồng của ông.
Thu tuong Anh thua nhan co con ngoai gia thu, thich thay bim-Hinh-2
Ông Johnson thừa nhận có 6 người con, trong đó có một cô con gái ngoài giá thú. Ảnh: businessinsider 
Vào tháng 8 vừa qua, bà Carrie Johnson thông báo trên mạng xã hội rằng cặp đôi đang mong chờ đứa con thứ hai, đồng thời tiết lộ từng không may sảy thai hồi đầu năm. Con trai của cặp đôi, bé Wilfred, được sinh ra vào tháng 4/2020, ngay sau khi ông Johnson nhập viện với các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng. Wilfred sau đó được đặt tên đệm là Nicholas để tri ân y bác sĩ đã cứu sống Thủ tướng Anh khỏi Covid-19. 
Hiện chưa rõ lý do thủ tướng Johnson bất ngờ thừa nhận sự có mặt của người con mà ông từng nhiều lần tránh đề cập trước truyền thông. 

Bỏng mắt với nghi thức khỏa thân tập thể đón tiết Thu phân

Khoảng 800 người tụ tập khỏa thân ở vịnh Druridge (Anh) với mục đích mừng tiết thu phân và gây quỹ cho tổ chức từ thiện vì sức khỏe tâm thần.

Sáng ngày 19/9, hơn 800 người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ đã tụ tập khỏa thân trên bãi biển tại Vịnh Druridge, miền bắc nước Anh. Họ cùng nhau trút bỏ trang phục, thực hiện nghi thức “khỏa thân thức tỉnh” và ngâm mình trong làn nước biển lạnh để đón bình minh cuối cùng trước thời điểm chuyển sang tiết Thu phân. 
Bong mat voi nghi thuc khoa than tap the don tiet Thu phan
Gần 1.000 người cả đàn ông và phụ nữ tụ tập khỏa thân trên bãi biển chào đón tiết thu phân. Ảnh: Dailymail

Cô gái tin COVID-19 chỉ như "ngộ độc thực phẩm" bị mắc biến chứng nặng

Từng mỉa mai cho rằng Covid-19 chỉ như “ngộ độc thực phẩm”, giờ đây, người phụ nữ đã phải trả giá đắt.

Đó là câu chuyện của Laura Loomer, một nhà hoạt động cánh hữu đến từ Florida (Mỹ). Hiện tại, người phụ nữ 28 tuổi đang phải oằn mình gánh chịu cảm giác đau nhức toàn thân “như bị xe bus đâm phải”, đau họng, sốt và buồn nôn vì Covid-19 chuyển biến nặng.
Làm ơn hãy cầu nguyện cho tôi”, cô khẩn khoản viết trên mạng xã hội Gettr. “Tôi thậm chí không thể giải thích cơn đau và cảm giác buồn nôn khi mắc Covid-19 khủng khiếp đến nhường nào. Tôi đang rất đau đớn”.