Thủ lĩnh giáo phái ở Ấn Độ “dụ dỗ” 400 đàn ông tự thiến

Thủ lĩnh giáo phái này từng bị cáo buộc hãm hiếp 2 người phụ nữ cách đây 15 năm.

Hàng trăm tín đồ ở Ấn Độ đang tràn ra các con phố, thể hiện sự ủng hộ với Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insaan, thủ lĩnh một giáo phái có đông tín đồ ở nước này. Ông Insaan bị cáo buộc hiếp dâm, tuy nhiên tín đồ có vẻ không tin vào điều này.
Thu linh giao phai o An Do “du do” 400 dan ong tu thien
Giáo phái của Insaan có khoảng 50 triệu tín đồ. 
Sự đụng độ của hàng trăm tín đồ và cảnh sát đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Chính quyền tỉnh Haryana yêu cầu người dân rời khỏi nhà của ông Insaan và về nhà. Hiện nay, hàng ngàn người đang vây bên ngoài ngôi nhà của ông Insaan ở thị trấn Sirsa để biểu tình phản đối chính quyền.
Tòa án Ấn Độ cách đây vài ngày ra phán quyết ông Insaan đã hãm hiếp hai tín đồ của mình cách đây 15 năm. Ngay sau đó, hàng trăm tín đồ đã đốt phá các công trình chính phủ, cướp xe bus và tấn công cảnh sát. Số tiền thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Trước đây, ông Insaan từng được cho là “dụ dỗ” 400 tín đồ của mình tự thiến để “có thể gần gũi hơn với Chúa”. Ông cũng từng bị cáo buộc tội âm mưu giết hại một nhà báo có tiếng năm 2002.
Khu vực Panchukula, nơi xảy ra bạo loạn nhiều nhất, đang được đặt trong tình trạng giới nghiêm. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực này, đề phòng xung đột leo thang. Kuldeep Puri, 45 tuổi, người dân địa phương nói rằng dù 3 ngày đã trôi qua nhưng “đi ra đường vẫn cảm thấy sợ hãi”.
Insaan đang bị giam tại một nhà tù gần thị trấn Rohtak. Chính quyền địa phương cho biết họ buộc phải chuyển thủ lĩnh giáo phái này tới khu vực mới vì sợ tín đồ sẽ tràn vào và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Ngày 28.8 tới, bản án dành cho Insaan sẽ được tuyên bố chính thức.
Theo tờ Daily Mail, ông Insaan có khoảng 50 triệu tín đồ và luôn kêu gọi ăn chay cũng như chống ma túy. Ông cũng giúp sức trong việc tổ chức đám cưới cho những cặp đôi nghèo khó. Tuy nhiên, do sở hữu quyền lực lớn trong tay nên ông Insaan đã lạm dụng quyền hạn và đi quá khuôn khổ. Bức thư tố cáo ông hiếp dâm được gửi cho Thủ tướng Atal năm 2002.
Do quyền lực rất lớn nên phải mất nhiều năm, vụ án mới được làm sáng tỏ. Tới năm 2007, hai người phụ nữ viết thư mới dám công khai tố cáo ông Insaan

Những người trúng xổ số có số phận đen tối nhất thế giới

May mắn trúng xổ số triệu đô, những tưởng cuộc đời họ sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, số phận của chủ giải thưởng lại chìm trong tuyệt vọng, đen tối.

Nhung nguoi trung xo so co so phan den toi nhat the gioi
 Cặp vợ chồng Lara và Roger Griffiths: Vợ chồng nhà Griffiths chung sống rất hòa thuận cho đến khi họ trúng xổ số trị giá 2,76 triệu USD vào năm 2005. Năm năm sau khi trúng giải, căn nhà triệu đô mua được từ tiền sổ xố bỗng dưng bốc cháy, thiêu trụi toàn bộ tài sản. Cuộc hôn nhân 14 năm giữa hai người cũng chấm dứt, sau khi Lara buộc tội Roger ngoại tình với người phụ nữ khác.  

Trộm đào tường lấy sạch kim cương, vàng giá hơn 2,3 triệu USD

Ba tên trộm đã đào tường, đột nhập vào cửa hàng trang sức Joyalukkas ở Forest Gate, phía Đông London, Anh.

Ba tên trộm đeo găng tay đục một lỗ hổng trên bức tường rồi cố thủ trong cửa hàng trang sức suốt từ 3h sáng đến 6h40 ngày 10/7. Bọn chúng khoắng sạch toàn bộ dây chuyền kim cương, vòng tay, bông tai vàng đắt tiền. Tổng thiệt hại trị giá khoảng 2,3 triệu USD.
Trom dao tuong lay sach kim cuong, vang gia hon 2,3 trieu USD
Nhóm trộm đã khoắng sạch số kim cương, trang sức đắt tiền. Ảnh: PA. 
Camera cho thấy 3 tên này đã thám thính cửa hàng từ 17h ngày hôm trước, cảnh sát tin rằng còn có 2 tên khác làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài. Vào hôm xảy ra vụ án, một tên đã mặc áo có mũ trùm kín đầu, chui vào cửa hàng và nhồi hết đống trang sức vào balô.

Những tên trộm được cho là đã trốn thoát qua một bức tường ở phía sau cửa tiệm.

Viên cảnh sát Andy Pallett, thuộc Cơ quan Điều tra hình sự Newham, cho biết: "Vụ trộm này được lên kế hoạch tỷ mỉ và là cuộc đột nhập táo bại, gây thiệt hại hơn 2,3 triệu USD".

"Chúng tôi cho rằng bọn trộm chỉ mất khoảng 20 phút để đục tường, chắc chắn quá trình đó sẽ gây ra tiếng động. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì khả nghi hãy liên lạc, thông báo với cảnh sát", ông Pallet nói thêm.

Joyalukkas là một trong những cửa hàng nằm trong chuỗi tập đoàn trang sức Ấn Độ Joyalukkas. Đại sứ thương hiệu cho chuỗi cửa hàng này là diễn viên Bollywood Kajol Devgan. Trên trang web chính thức của Joyalukkas, tập đoàn này khẳng định có khoảng 10 triệu khách hàng.

Cảnh sát Anh đang ráo riết điều tra và truy lùng những tên trộm táo tợn này.

“Đột nhập” ngôi trường ở nơi “đáng sợ nhất trên Trái đất”

Ngôi trường nằm ngay phía sau hàng rào dây thép gai ở Khu Phi khu quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn 29 học sinh tiểu học...

"Dot nhap" ngoi truong o noi “dang so nhat tren Trai dat”
  Trường Tiểu học Daesungdong nằm ở làng tự do Taesung, một khu định cư ở DMZ. DMZ được thành lập năm 1951 để phục vụ cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Đây là một khu vực nhỏ chỉ cách biên giới Triều-Hàn khoảng hơn 1km.