Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Thủ đoạn man rợ của sát thủ giết thai phụ và nữ sinh

27/10/2022 06:45

Chỉ vì cần tiền để ăn chơi mà Kim đã giết một thai phụ rồi quăng xác xuống giếng. Sau đó hắn lại giết nữ sinh 16 tuổi ngay tại nhà để cướp tài sản.

Gia Đạt (tổng hợp)

Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Hành trình phá án: Vào chùa cúng viếng, ra cổng đi giết người vô tội

Sát thủ mặt thư sinh "tác giả" vụ án xác cô gái khuyết đầu

Nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Bắc Giang có quá khứ bất hảo

Theo hồ sơ vụ án, sáng 7/7/2010, từ trên lầu 2 của căn nhà P3, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, em Trần Lưu Quỳnh Châu (16 tuổi), ngụ ở huyện Cẩm Mỹ bước xuống lầu 1 thì phát hiện Trần Châu Kim Phúc (16 tuổi) đang nằm bất động trên nền gạch, cổ bị vết cắt với con dao nhọn nằm trên ngực, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo trùm lên phía mặt… (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Theo hồ sơ vụ án, sáng 7/7/2010, từ trên lầu 2 của căn nhà P3, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, em Trần Lưu Quỳnh Châu (16 tuổi), ngụ ở huyện Cẩm Mỹ bước xuống lầu 1 thì phát hiện Trần Châu Kim Phúc (16 tuổi) đang nằm bất động trên nền gạch, cổ bị vết cắt với con dao nhọn nằm trên ngực, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo trùm lên phía mặt… (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Dù rất hoảng sợ, nhưng Châu chạy vội ra ban công nhìn xuống thì thấy một chiếc taxi loại 7 chỗ đang đậu chờ khách trước cửa nhà. Tiếp theo đó, một thanh niên dáng người cao ráo, vai mang chiếc túi đựng máy tính xách tay từ trong nhà bước vội ra, rồi lên taxi đi mất. Sự việc nhanh chóng được báo cho người nhà của em Trần Châu Kim Phúc và cơ quan chức năng.(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Dù rất hoảng sợ, nhưng Châu chạy vội ra ban công nhìn xuống thì thấy một chiếc taxi loại 7 chỗ đang đậu chờ khách trước cửa nhà. Tiếp theo đó, một thanh niên dáng người cao ráo, vai mang chiếc túi đựng máy tính xách tay từ trong nhà bước vội ra, rồi lên taxi đi mất. Sự việc nhanh chóng được báo cho người nhà của em Trần Châu Kim Phúc và cơ quan chức năng.(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy phòng ngủ của cha mẹ nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát và bị mất máy tính xách tay hiệu HP, một máy ảnh kỹ thuật số, một nhẫn vàng, lắc vàng… Ngoài ra, khi kiểm tra chiếc máy tính để bàn, cha của Phúc phát hiện màn hình máy tính chạy lên dòng chữ: "Cha làm con chịu" (được để chế độ tự động)…(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy phòng ngủ của cha mẹ nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát và bị mất máy tính xách tay hiệu HP, một máy ảnh kỹ thuật số, một nhẫn vàng, lắc vàng… Ngoài ra, khi kiểm tra chiếc máy tính để bàn, cha của Phúc phát hiện màn hình máy tính chạy lên dòng chữ: "Cha làm con chịu" (được để chế độ tự động)…(Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet)
Việc xác minh, truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn vì theo lời khai của em Quỳnh Châu thì người thanh niên từ trong nhà bước ra xe taxi khoảng 25 tuổi; nhưng người lái xe taxi lại cho biết, người đàn ông khoảng 35-40 tuổi (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: VTC News)
Việc xác minh, truy bắt hung thủ gặp nhiều khó khăn vì theo lời khai của em Quỳnh Châu thì người thanh niên từ trong nhà bước ra xe taxi khoảng 25 tuổi; nhưng người lái xe taxi lại cho biết, người đàn ông khoảng 35-40 tuổi (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: VTC News)
Sau 2 ngày đêm tích cực điều tra, 20h ngày 9/7, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thiên Kim (SN 1985, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tại nhà riêng ở khu phố 3, phường Bửu Hòa. Khi bị bắt, Kim tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí còn chất vấn các trinh sát vì sao bắt mình. Nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, đến gần sáng 10/7, Kim thú nhận hành vi sát hại em Trần Châu Kim Phúc để cướp tài sản. (Ảnh: Người lao động)
Sau 2 ngày đêm tích cực điều tra, 20h ngày 9/7, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thiên Kim (SN 1985, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tại nhà riêng ở khu phố 3, phường Bửu Hòa. Khi bị bắt, Kim tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí còn chất vấn các trinh sát vì sao bắt mình. Nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, đến gần sáng 10/7, Kim thú nhận hành vi sát hại em Trần Châu Kim Phúc để cướp tài sản. (Ảnh: Người lao động)
Theo lời khai, Kim có bạn gái làm cùng công ty với cha nạn nhân. Thỉnh thoảng, Kim cùng bạn gái đến nhà Kim Phúc chơi và sửa hộ máy tính. Thấy gia đình khá giả,, gã nảy sinh ý định cướp tài sản, Sáng 7/7, biết cha mẹ Kim Phúc đi làm vắng, Kim lấy đoạn dây điện và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi lấy xe máy ra khỏi nhà. Kim gửi xe máy ở Công viên Biên Hùng, đón taxi đến nhà Kim Phúc. Khi nghe tiếng chuông, Kim Phúc thấy Kim nên mở cửa cho vào để Kim cài đặt chương trình máy tính.
Theo lời khai, Kim có bạn gái làm cùng công ty với cha nạn nhân. Thỉnh thoảng, Kim cùng bạn gái đến nhà Kim Phúc chơi và sửa hộ máy tính. Thấy gia đình khá giả,, gã nảy sinh ý định cướp tài sản, Sáng 7/7, biết cha mẹ Kim Phúc đi làm vắng, Kim lấy đoạn dây điện và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi lấy xe máy ra khỏi nhà. Kim gửi xe máy ở Công viên Biên Hùng, đón taxi đến nhà Kim Phúc. Khi nghe tiếng chuông, Kim Phúc thấy Kim nên mở cửa cho vào để Kim cài đặt chương trình máy tính.
Nhưng khi Phúc ngồi vào máy tính kiểm tra thử thì bất ngờ từ phía sau, Kim dùng đoạn dây điện siết cổ Phúc đến chết. Sau đó, Kim lôi xác nạn nhân xuống lầu 1 kéo áo trùm lên mặt, rồi lấy chiếc máy tính xách tay và lục tìm tài sản cho vào túi xách đi lên taxi chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, do sợ để sót chứng cứ phạm tội (lúc gây án Kim đeo găng tay), Kim lại đón taxi quay lại hiện trường để "kiểm tra". Thấy không để lại dấu vết, vật chứng nào Kim mới ra taxi bỏ đi. Chính lần này, Kim đã bị em Quỳnh Châu nhìn thấy.
Nhưng khi Phúc ngồi vào máy tính kiểm tra thử thì bất ngờ từ phía sau, Kim dùng đoạn dây điện siết cổ Phúc đến chết. Sau đó, Kim lôi xác nạn nhân xuống lầu 1 kéo áo trùm lên mặt, rồi lấy chiếc máy tính xách tay và lục tìm tài sản cho vào túi xách đi lên taxi chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, do sợ để sót chứng cứ phạm tội (lúc gây án Kim đeo găng tay), Kim lại đón taxi quay lại hiện trường để "kiểm tra". Thấy không để lại dấu vết, vật chứng nào Kim mới ra taxi bỏ đi. Chính lần này, Kim đã bị em Quỳnh Châu nhìn thấy.
Trả lời câu hỏi vì sao đã giết người mà sau đó còn cắt cổ, lột quần nạn nhân… Kim thản nhiên trả lời muốn dựng hiện trường giả như một vụ án giết, cướp, hiếp để đánh lạc hướng điều tra. Số tài sản cướp được (máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng), Kim mang đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán được hơn 13 triệu đồng, tiêu xài một số, còn lại 8,2 triệu đồng mang về cất giấu trong phòng riêng. Riêng chiếc máy tính xách tay Kim nhờ người xóa trắng dữ liệu cũ để sử dụng cho đến ngày bị bắt. (Ảnh: Công an TP HCM)
Trả lời câu hỏi vì sao đã giết người mà sau đó còn cắt cổ, lột quần nạn nhân… Kim thản nhiên trả lời muốn dựng hiện trường giả như một vụ án giết, cướp, hiếp để đánh lạc hướng điều tra. Số tài sản cướp được (máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng), Kim mang đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán được hơn 13 triệu đồng, tiêu xài một số, còn lại 8,2 triệu đồng mang về cất giấu trong phòng riêng. Riêng chiếc máy tính xách tay Kim nhờ người xóa trắng dữ liệu cũ để sử dụng cho đến ngày bị bắt. (Ảnh: Công an TP HCM)
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thiên Kim còn thú nhận trước đó, ngày 16/5/2010 đã giết chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) khi chị đang mang thai 5 tháng, rồi vứt xác xuống giếng nhằm phi tang. Theo lời khai của Kim, gần đây do hay sử dụng ma túy và ăn chơi, để có nhiều tiền, Kim đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thiên Kim còn thú nhận trước đó, ngày 16/5/2010 đã giết chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) khi chị đang mang thai 5 tháng, rồi vứt xác xuống giếng nhằm phi tang. Theo lời khai của Kim, gần đây do hay sử dụng ma túy và ăn chơi, để có nhiều tiền, Kim đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Để cướp tài sản của chị Thạnh, Kim giả vờ nói có người gọi điện thoại cho chị vào số máy bàn của Kim. Tưởng thật, chị Thạnh theo Kim vào phòng riêng nghe điện thoại thì bị Kim đóng chốt cửa phòng lại và lấy dây điện siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy tài sản trên người. Sau đó, Kim lấy mền quấn xác chị Thạnh rồi ném xuống cái giếng hoang ở sau nhà. (Ảnh: CAND)
Để cướp tài sản của chị Thạnh, Kim giả vờ nói có người gọi điện thoại cho chị vào số máy bàn của Kim. Tưởng thật, chị Thạnh theo Kim vào phòng riêng nghe điện thoại thì bị Kim đóng chốt cửa phòng lại và lấy dây điện siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy tài sản trên người. Sau đó, Kim lấy mền quấn xác chị Thạnh rồi ném xuống cái giếng hoang ở sau nhà. (Ảnh: CAND)
Ngày 10/8/2011, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt Nguyễn Thiên Kim án tử hình cho tội giết người, 10 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc gia đình Kim phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 200 triệu đồng về tổn thất tinh thần và chi phí ma chay. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
Ngày 10/8/2011, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt Nguyễn Thiên Kim án tử hình cho tội giết người, 10 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc gia đình Kim phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 200 triệu đồng về tổn thất tinh thần và chi phí ma chay. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
>>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: ĐTHĐT.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn ở Hà Tĩnh

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn ở Hà Tĩnh

Giải cứu 5 người mắc kẹt trên đỉnh núi Hàm Lợn

Giải cứu 5 người mắc kẹt trên đỉnh núi Hàm Lợn

Thời tiết 18/5: Miền Bắc có mưa rào vào chiều tối và đêm

Thời tiết 18/5: Miền Bắc có mưa rào vào chiều tối và đêm

 Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66, Nghị quyết 68

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66, Nghị quyết 68

Hình phạt nào cho dược sĩ cầm đầu sản xuất TPCN giả?

Hình phạt nào cho dược sĩ cầm đầu sản xuất TPCN giả?

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status