Thông tin mới nhất vụ phát hiện 6 thi thể giữa hoang mạc

Liên quan vụ án 6 thi thể được phát hiện trên hoang mạc Mojave ở California (Mỹ) hồi tuần trước, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

AP đưa tin ngày 29/1, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm và thu giữ 8 khẩu súng sau khi thực hiện lệnh khám xét tại khu vực Adelanto và Apple Valley thuộc quận San Bernardino và khu phố Pinyon Hills thuộc quận Los Angeles, cảnh sát Michael Warrick cho biết trong cuộc họp báo.
"Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ tranh chấp về cần sa", cảnh sát Warrick nói.
Hiện, các nghi phạm trong vụ án 6 thi thể giữa hoang mạc Mojave đang bị giam giữ. 5 người đàn ông, độ tuổi từ 24 đến 34, bị giam mà không được bảo lãnh tại ngoại.
Thong tin moi nhat vu phat hien 6 thi the giua hoang mac
6 thi thể được phát hiện giữa hoang mạc Mojave. Ảnh: AP.  
Warrick cho biết thêm, tất cả nạn nhân có thể đã bị bắn chết và 4 thi thể bị thiêu một phần, nạn nhân thứ 5 được tìm thấy bên trong chiếc Chevy Trailblazer và nạn nhân thứ 6 được phát hiện vào hôm sau.
Nhà chức trách đã xác định được danh tính 4 nạn nhân là: Baldemar Mondragon-Albarran, 34 tuổi, ở Adelanto; Franklin Noel Bonilla, 22 tuổi, ở Hesperia; Kevin Dariel Bonilla, 25 tuổi, ở Hesperia; và một người đàn ông 45 tuổi được giữ kín danh tính để chờ thông báo cho gia đình. Giới chức đang cố gắng xác định danh tính của hai người đàn ông còn lại.
Như tin tức đã đưa, cảnh sát quận San Bernardino đã tới khu vực ngoài Quốc lộ 395 vào khoảng 20h15 tối 23/1 và tìm thấy 5 thi thể. Người phát ngôn của cảnh sát trưởng Mara Rodriguez cho biết thi thể thứ 6 được tìm thấy vào sáng 24/1.
Khu vực phát hiện 6 thi thể tại ngã tư hẻo lánh trên hoang mạc Mojave cách Los Angeles khoảng 80 km về phía đông bắc và cách Victorville khoảng 32 km về phía tây bắc.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắt được kẻ giết người trốn khỏi trại giam

Nguồn video: THĐT

Chân dung “góa phụ đen” là nỗi ám ảnh kinh hoàng ở Mỹ

Belle Gunness từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nước Mỹ sau khi bà ta ra tay sát hại những người chồng và con đẻ để gian lận tiền bảo hiểm.

Góa phụ đen Belle Gunness lớn lên trong ngôi làng nhỏ Selbu của Na Uy. Sau đó, bà ta di cư đến Mỹ với hi vọng sẽ tìm thấy giấc mơ giàu sang. Và cuối cùng, Belle Gunness cũng tìm thấy một cách kiếm tiền tại Chicago: Gian lận tiền bảo hiểm.
Trong mắt mọi người xung quanh, mọi thảm họa và bi kịch đã ập đến với cuộc đời tội nghiệp của Gunness trong một khoảng thời gian ngắn. Những tài sản mà bà ta sở hữu biến mất một cách bí ẩn và những người thân cũng lần lượt bỏ bà ta mà đi. Nhưng luôn có một khoản tiền bảo hiểm lớn được thanh toán để đền bù lại những mất mát của Belle Gunness.

Đề nghị án tử cho kẻ giết người rúng động Hàn Quốc

Vào ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử đối với nữ thủ phạm gây ra vụ giết người gây rúng động tại thành phố Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 5.

Jung Yoo-jung, 23 tuổi, bị truy tố với tội danh giết hại một nữ gia sư tự do, người không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với cô ta. Yoo-jung giết người và mang theo vali chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân đưa vào rừng phi tang vào ngày 26/5.
Trong toà tại Tòa án quận Busan ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với Jung Yoo-jung. Các công tố viên cho rằng, nghi phạm đã sát hại dã man một người phụ nữ chưa từng gặp như một biện pháp để giải quyết sự tức giận của bản thân và gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội - rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mà không cần lý do.