Đề nghị án tử cho kẻ giết người rúng động Hàn Quốc

Vào ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử đối với nữ thủ phạm gây ra vụ giết người gây rúng động tại thành phố Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 5.

Jung Yoo-jung, 23 tuổi, bị truy tố với tội danh giết hại một nữ gia sư tự do, người không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với cô ta. Yoo-jung giết người và mang theo vali chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân đưa vào rừng phi tang vào ngày 26/5.
Trong toà tại Tòa án quận Busan ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với Jung Yoo-jung. Các công tố viên cho rằng, nghi phạm đã sát hại dã man một người phụ nữ chưa từng gặp như một biện pháp để giải quyết sự tức giận của bản thân và gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội - rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mà không cần lý do.
Phía công tố cho biết: "Bị cáo không tỏ ra thực sự hối hận, liên tục nói dối và không có khả năng cải tạo". Đồng thời nhấn mạnh nghi phạm phải "loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội".
De nghi an tu cho ke giet nguoi rung dong Han Quoc
Jung Yoo Jeong giết người và mang theo vali chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân đưa vào rừng phi tang. Ảnh: New York Post. 
Tuy nhiên, trong phiên toà, luật sư của Jung Yoo-jung đã yêu cầu toà án giảm nhẹ mức án với lý do nghi phạm đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực, xuất phát từ hoàn cảnh không may mắn trong quá trình trưởng thành.
Cũng tại đây, Jung Yoo-jung đã gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và cho biết sẽ nỗ lực để sống với tư cách một công dân trên tinh thần tuân thủ pháp luật: "Tôi đang chăm chỉ học tiếng Trung và tiếng Nhật. Hy vọng bản thân có một cơ hội sống, trở thành con người mới sau khi được cải tạo".
Theo các công tố viên, Jung Yoo-jung đã thể hiện sự tàn ác tột cùng khi đâm chết nạn nhân - là một cô gái trong độ tuổi 20 - với hơn 110 nhát. Cảnh sát sau đó đã chuyển nghi phạm đến cơ quan công tố với hai tội danh bổ sung là có âm mưu và chuẩn bị kế hoạch giết 2 người từng gặp qua trên ứng dụng trao đổi đồ cũ một vài ngày trước khi chính thức gây án.
Phiên tòa tuyên án chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/11.

Kinh hoàng cặp đôi lừa 20 phụ nữ tới nhà giết hại rồi phân xác

Cảnh sát ở Mexico vừa bắt giữ một cặp vợ chồng nghi giết 20 phụ nữ và chặt thi thể của họ thành nhiều phần...

Theo Independent, bằng thủ đoạn giả vờ bán quần áo, Juan Carlos N và Patricia N được cho là đã dụ dỗ các nạn nhân đến nhà của mình ở Mexico City.

Rùng rợn luật sư Ukraine chặt xác vợ sắp cưới giấu trong tủ lạnh

Một luật sư nổi tiếng ở Ukraine đang bị cáo buộc tội chặt xác người vợ sắp cưới của anh ta và cất giữ trái tim của cô ấy trong tủ đông ở nhà.

Theo thông tin từ cảnh sát, luật sư nổi tiếng Petr Begun, 37 tuổi, ở Ukraine, đã bóp cổ Olha Davydenko, 39 tuổi, sau đó chặt xác cô.
Rung ron luat su Ukraine chat xac vo sap cuoi giau trong tu lanh
Cảnh sát Ukraine bắt giữ Petr Begun vì cáo buộc giết và phân xác vợ sắp cưới. Ảnh: DS.

Begun, kẻ máu lạnh chặt xác vợ sắp cưới, từng là điều tra viên tội phạm của văn phòng công tố nhà nước Ukraine và là luật sư vào thời điểm bị cáo buộc phạm tội. Anh ta phải đối mặt với tội danh giết người và tàng trữ trái phép súng đạn được tìm thấy tại nhà riêng của anh ta và có thể bị bỏ tù tới 15 năm.

Cảnh sát khu vực Kyiv cho biết: “Người đàn ông giải thích rằng vì mâu thuẫn với vợ sắp cưới nên anh ta đã bóp cổ cô ta. Để che giấu tội ác, anh ta phân xác thi thể vị hôn thê và tìm cách giấu hài cốt".

“Nghi phạm đã cất giữ trái tim, thận và bộ phận sinh dục nữ của người vợ sắp cưới trong tủ lạnh nhà riêng”, trang Mirror lời cảnh sát trưởng khu vực Andrei Nebytov cho biết.

Trong nhiều ngày, anh ta vứt bỏ những phần thi thể còn lại của cô ấy ở các bãi rác. Xương chậu và một phần xương sống của nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc vali ném xuống ao trong khi bàn tay và bàn chân của cô ấy được phát hiện trong một chiếc túi khác.

Ban đầu, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân qua nhận dạng quần áo và sau đó được xác nhận bằng dấu vân tay.

Rung ron luat su Ukraine chat xac vo sap cuoi giau trong tu lanh-Hinh-2
Nạn nhân Olha Davydenko, 39 tuổi, bị chồng sắp cưới bóp cổ đến chết rồi phân xác. Ảnh: East2west.