Thông tin bất ngờ về người mẹ cho con 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè

(Kiến Thức) - Một chủ nhà trọ nằm trên đường Phúc Xá (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã chia sẻ những thông tin bất ngờ liên quan đến người mẹ cho con gái nhỏ hơn 1 tháng tuổi nằm ngủ ở vỉa hè Hà Nội đang gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 1 tháng tuổi ngủ ở vỉa hè Hà Nội đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhằm xác minh, làm rõ thông tin, PV đã vào cuộc tìm hiểu và được biết tên đầy đủ của người phụ nữ này là Trần Thị Nga (SN 1983, ở thôn Chính, xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Người phụ nữ này vẫn có gia đình và bố mẹ sống ở quê chứ không phải trường hợp không nhà cửa, không người thân như một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải.
Thong tin bat ngo ve nguoi me cho con 1 thang tuoi ngu via he
Mỗi tối, Nga lại đẩy cô con gái hơn 1 tháng tuổi vào khu vực phố cổ Hà Nội để xin tiền. 
Thong tin bat ngo ve nguoi me cho con 1 thang tuoi ngu via he-Hinh-2
 Nhìn cháu bé hơn 1 tháng tuổi ngủ giữa đường Hà Nội ai nấy cũng xót xa. 
Theo lời một chủ nhà trọ nằm sâu trong ngõ thuộc đường Phúc Xá (quận Ba Đình, TP Hà Nội), trước kia Nga từng đến đây thuê trọ với một người đàn ông tên Hùng (quê ở Lạng Sơn). Sau khi sinh con Nga mang con ra phố Hà Nội xin tiền, rồi bị đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội 1 Đông Anh (Hà Nội). Người nhà Nga sau đó ra bảo lãnh, đón về nhưng không hiểu thế nào được ít hôm Nga lại bắt xe ra Hà Nội tiếp tục đi ăn xin.
Chủ nhà trọ cho biết: “Hiện giờ, Nga không còn thuê trọ ở đây mà đã chuyển đi nơi khác. Trước đây, thương hoàn cảnh của Nga và Hùng tôi cũng chỉ lấy vài trăm nghìn/tháng, nhưng Nga nó bừa bãi lắm”.
Thong tin bat ngo ve nguoi me cho con 1 thang tuoi ngu via he-Hinh-3
Ban ngày, Nga lại đẩy con về khu vực chợ Long Biên để nằm ngủ... 
Thong tin bat ngo ve nguoi me cho con 1 thang tuoi ngu via he-Hinh-4
 ... mặc xe cộ, người người qua lại ồn ào, hai mẹ con Nga vẫn say trong giấc ngủ ở góc chợ Long Biên (Hà Nội).
Theo tìm hiểu của PV, được biết hàng ngày khoảng 17h chị Trần Thị Nga lại đẩy con đến khu vực chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để xin tiền những người qua lại.
Đến khoảng gần 00h, Nga đưa con về và cho ngủ trên vỉa hè khu vực phố Hàng Khoai để đi nhặt rác. Đến sáng hôm sau, khi các cửa hàng mở cửa thì người mẹ này lại đẩy con về khu vực chợ Long Biên (Hà Nội) ngủ.
Một người dân cho biết: "Con nó xinh đáo để, cứ ăn no rồi lại ngủ chẳng quấy khóc gì cả. Nhiều hôm nó đặt con bé ở đây, đói khóc nó cũng kệ, mọi người quanh đây lại cuống cuồng pha sữa cho uống".
Liên quan đến sự việc, sáng ngày 20/11 trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội 1 Đông Anh (Hà Nội) cho biết, ngày 28/10, Trung tâm có tiếp nhận trường hợp chị Trần Thị Nga và con của chị này. Chị Nga quê ở thôn Chính (Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trường hợp này có bố là Trần Xuân Hường, mẹ là Mai Thị Tuyến.
Thời điểm chị Nga được đưa vào đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm đã kiểm tra sức khỏe cho con chị Nga và thấy cháu vẫn ổn định, bình thường. Đến ngày 9/11, bà Mai Thị Tuyến đã ra Trung tâm bảo lãnh cho hai mẹ con chị Nga.
Những tưởng Nga sẽ về nhà để được gia đình chăm sóc cho 2 mẹ con, nhưng không hiểu sao cô lại bỏ ra Hà Nội, mang theo con nhỏ để đi ăn xin.

Vụ con “vứt” bố ra đường: Mẹ chồng “kể tội” nàng dâu

“Con dâu tôi là người tốt. Nhưng không cho bố chồng vào là chị ấy sai rồi, nhà là của bố chồng, chị ấy lại nói là chủ nhà, muốn cho ai vào thì vào”. Bà N.T.Nh. - vợ ông N. đánh giá việc con dâu khóa cửa không cho bố chồng vào nhà, để bố chồng phải nằm vỉa hè hơn nửa ngày.
 
Sau khi xảy ra vụ việc các con để ông N.V.N. (87 tuổi) vừa xuất viện phải nằm vỉa hè phố Núi Trúc (Đống Đa, Hà Nội) gần 10 tiếng đồng hồ, chứng kiến cảnh con dâu nhất quyết không mở cửa cho ông vào nhà, bà N.T.Nh. (82 tuổi) - vợ ông N. đã có những nhận xét về người con dâu cả.

Sau khi từ viện về, ông N. được các con đưa tới nhà con dâu cả và vợ ông N. đang sống, nhưng người con dâu quyết không cho ông vào nhà, nên ông N. bị các con đặt nằm ngay vỉa hè.
Ông N.V.N. (87 tuổi) vừa xuất viện phải nằm vỉa hè phố Núi Trúc (Đống Đa, Hà Nội).

Rợn người cảnh “mạng nhện” giăng khắp Sài Gòn

(Kiến Thức) - Những đường dây điện, dây cáp chằng chịt, lơ lửng trên các tuyến đường ở Sài Gòn khiến người ta liên tưởng đến những "mạng nhện" chi chít bủa vây phố phường, hơn hết, nó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Ron nguoi canh

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM cảnh tượng "mạng nhện" dây điện chằng chịt vẫn khá phổ biến gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao..

Ron nguoi canh

Đường dây điện lủng lẳng, rối như “tơ vò” không những làm mất mỹ quan mà còn đang đe dọa, sẵn sàng “đánh cắp” đi tính mạng của người dân bất cứ lúc nào. 

Người dân "chết ngạt" vì chủ nhà trọ xả thẳng nước bể phốt ra đường

(Kiến Thức) - Thời gian qua, người dân tổ 5, KP7 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu vì cuộc sống đảo lộn do hàng xóm xả thẳng nước bể phốt ra đường. 

Theo đơn tố cáo của các hộ dân đường 102, tổ 5, KP7 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM gửi đến báo Kiến Thức, từ nhiều tháng qua, 18 căn phòng trọ tại số nhà 49,  do ông Hồ Xuân Thể làm chủ (gần 40 người thuê trọ) nhưng chỉ có duy nhất 1 bể chứa nước thải sinh hoạt, nước thải hầm cầu.
Vì vậy, nước bể phốt của khu nhà này xả thẳng ra ngoài đường suốt ngày đêm khiến người dân "chết ngạt" vì mùi hôi thối.