Thời tiết 10/5: Miền Bắc ngày nắng, đêm mưa dông

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay 10/5, khu vực miền Bắc có nắng và nhiệt độ khá cao vào ban ngày. Tuy nhiên đến chiều tối lại có thể xảy ra mưa dông.

Cụ thể thời tiết hôm nay 10/5 trên cả nước như sau:
Khu vực Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C.. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Thoi tiet hom nay 10/5: Mien Bac ngay nang, dem mua dong
 Ảnh minh họa: VOV.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày từ 23 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Phú Yên đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 34 độ C, phía Nam có nhiệt độ cao nhất đến 32 độ.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phải “tự nguyện” nộp 2 triệu đồng khi sinh con thứ 3

Người dân bức xúc cho rằng, khi sinh con thứ 3 và đi làm giấy khai sinh thì bị cán bộ tư pháp phường, xã yêu cầu phải nộp 2 triệu.

Dân bức xúc

Ngày 9/5, anh Trần Khắc Đạt (33 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) - cho biết, vợ chồng anh vỡ kế hoạch, sinh con thứ 3. Ngày 5/5 vừa qua, mẹ anh đến UBND phường Vinh Tân để làm khai sinh cho cháu thì cán bộ tư pháp phường bảo phải nộp phạt 2 triệu đồng tiền vi phạm chính sách dân số thì mới làm đăng ký khai sinh. Do không đưa theo tiền phạt nên mẹ anh phải ra về.

Phai “tu nguyen” nop 2 trieu dong khi sinh con thu 3
 Anh Đại bức xúc vì phải "tự nguyện" nộp 2 triệu đồng vào Quỹ DS KHHGĐ vì sinh con thứ 3. Ảnh: Trần Tuấn

Hôm sau, anh Đạt đến phường Vinh Tân để khai sinh cho con thì anh Giang - cán bộ tư pháp phường - hướng dẫn phải nộp 2 triệu đồng cho Quỹ DS KHHGĐ rồi mới làm thủ tục đăng ký khai sinh. Thắc mắc thì được cán bộ DS KHHGĐ phường giải thích, không phải nộp phạt mà là nộp khoản tiền "đóng góp tự nguyện" khi sinh con thứ 3.

"Tôi có hỏi, nếu tôi không nộp 2 triệu đồng đó thì có ảnh hưởng gì không. Cán bộ phường nói vẫn đăng ký khai sinh cho cháu nhưng lúc nào anh thực nghĩa vụ thì mới trả quyền lợi cho anh" - anh Đạt kể và giải thích trả quyền lợi tức là trả giấy khai sinh sau khi đã đăng ký.

Sau đó, anh Đạt đã phải nộp 2 triệu đồng tiền "tự nguyện" cho cán bộ DS KHHGĐ của phường. Dù đã nộp tiền nhưng anh Đạt vẫn bức xúc, cho rằng trước đây anh không được tuyên truyền, thông báo về việc ai sinh con thứ 3 sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Chỉ đến khi đi đăng ký khai sinh thì mới ngỡ ngàng vì bị thu tiền.

"Để tự nguyện thì không ai nộp"

Ngày 9/5, bà Dương Thị Bích Ngọc - viên chức DS KHHGĐ phường Vinh Tân - cho rằng, việc Ban DS KHHGĐ của phường thu 2 triệu đồng đối với trường hợp sinh con thứ 3 là đang thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An số 170 ngày 10/7/2015 và Quyết định số 43 ngày 21.8.2015 của UBND tỉnh Nghệ An hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức cho người dân ký cam kết không sinh con thứ 3 và xử lý theo cam kết với các trường hợp vi phạm.

Phai “tu nguyen” nop 2 trieu dong khi sinh con thu 3-Hinh-2
Hóa đơn anh Đạt đã nộp tiền. Ảnh: Trần Tuấn 

Bà Ngọc giải thích khoản tiền 2 triệu đồng thu của gia đình sinh con thứ 3 đó là vận động người dân tự nguyện đóng nộp. Thực tế, có nhiều trường hợp đã phản ứng với khoản tiền đó. Với câu hỏi có đúng khoản tiền 2 triệu đồng nói trên thu được hoàn toàn do người dân tự nguyện, phường có dùng chế tài để thu, bà Ngọc khẳng định đúng là đang có nhiều mâu thuẫn trong việc thu khoản tiền này.

"Thực tế nếu để cho hoàn toàn tự nguyện thì không ai họ nộp cho" - bà Ngọc thừa nhận. Ông Nguyễn Hà Giang - cán bộ tư pháp phường Vinh Tân - phủ nhận việc ban Tư pháp phường gây khó dễ cho các trường hợp sinh con thứ 3 đi đăng ký khai sinh và khẳng định, tư pháp phường vẫn đăng ký, trả giấy khai sinh bình thường dù người dân chưa nộp khoản tiền 2 triệu đồng vì vi phạm chính sách dân số.

Trước đó, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng phải "tự nguyện" nộp 2 triệu đồng vì sinh con thứ 3 mới được làm giấy khai sinh. Sự việc được bà Kiều Thị Huệ - Trưởng phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định, các trẻ sinh ra đều được khai sinh, các em không có lỗi gì. Nếu vì một lý do gì đó không làm giấy khai sinh cho các em là lỗi sai của cán bộ tư pháp, hộ tịch.

Bà Huệ cũng cho biết, trước đó, Sở Tư pháp Nghệ An từng ra văn bản chấn chỉnh các địa phương xảy ra tình trạng cán bộ tư pháp cơ sở yêu cầu người dân phải “tự nguyện” nộp 2 triệu đồng cho cán bộ dân số mới được làm giấy khai sinh con thứ 3.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội sáng mưa lạnh, trưa chiều hửng nắng

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội có mưa lạnh, đến trưa và chiều hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng 37 độ C.

Thời tiết hôm nay ngày 18/4, sáng sớm nay sẽ có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ, nền nhiệt duy trì ở mức 19 - 26 độ C. Nhưng đến trưa nay, mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C.

Nghị lực không tưởng của ngư phủ khiếm thị

Người dân xã Kỳ Phú vẫn ngày ngày ca tụng, lấy hình ảnh một ngư phủ khiếm thị để làm gương răn dạy con cháu về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Người dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn ngày ngày ca tụng, lấy hình ảnh một ngư phủ khiếm thị để làm gương răn dạy con cháu về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.