Thợ lái máy xúc "nổ" quen biết nhiều sếp để lừa đảo 400 triệu đồng

Cơ quan công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng của người dân bằng thủ đoạn giả vờ quen biết, hứa xin việc kiểm lâm.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Đức Thắng (SN 1969, trú tại TK1, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5.jpg
Cơ quan Công an các quyết định đối với Dương Đức Thắng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng mạng xã hội và mối quan hệ quen biết, Dương Đức Thắng biết đến gia đình ông Vừ Chứ Dơ có con trai đã học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm. Bản thân Thắng chỉ là thợ lái máy xúc, lao động tự do, không phải là người có nhiệm vụ, quyền hạn trong tuyển dụng việc làm, không có khả năng xin được việc.

Thông qua thủ đoạn gian dối về việc quen biết với nhiều sếp làm ở bộ phận tuyển sinh và có khả năng xin được việc cho con trai ông Dơ vào làm kiểm lâm, Thắng đã chiếm đoạt của gia đình ông Dơ số tiền 400 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại nhằm lẩn trốn việc truy tìm của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã truy tìm được Dương Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên đường Kim Giang, phường Kim Giang, TP Hà Nội. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra. Những ai là bị hại trong vụ án được khuyến cáo nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Kẻ núp bóng "luật sư" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân

Không chỉ lợi dụng "giấc mơ xuất ngoại" để lừa đảo, Nguyễn Hữu Thạnh còn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3 (TP Đà Nẵng). Để tạo lòng tin, Thạnh tự nhận là “luật sư di trú quốc tế”, đăng quảng cáo rầm rộ trên Facebook với tên “Mr Thanh Lawyer”, kèm theo hình ảnh minh chứng “khách hàng đã xuất cảnh thành công”. Thủ đoạn này nhanh chóng khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng, tìm đến ký hợp đồng.

Bắt quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo 972 tỷ đồng

Tính từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

can-bo-co-quan-an-ninh-dieu-tra-cong-an-tinh-bac-ninh-lam-viec-voi-doi-tuong-nim-cun-pau1-17555742629731575618854.jpg
Đối tượng Nìm Cún Pẩu tại cơ quan Công an.

"Nữ quái" dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt vàng

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”, Tạ Thị Mỹ Kiều bị TAND khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Thị Mỹ Kiều (SN 2001 thường trú tại thôn Cô Kiều, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h20 ngày 26/11/2024, Tạ Thị Mỹ Kiều đến tiệm vàng Đức Tín ở xã Hải Ninh (Lâm Đồng) hỏi mua 03 chiếc nhẫn vàng có tổng trị giá 66,4 triệu đồng. Sau đó, Kiều đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa trên ứng dụng điện thoại để tạo hình ảnh chuyển tiền giả, rồi đưa cho ông B.V.T (chủ tiệm vàng Đức Tín) xem. Do tin tưởng hình ảnh chuyển tiền là thật nên ông T. đã giao số vàng trên cho Kiều.