Thiếu uý biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát: Hung thủ mang bệnh trầm cảm

(Kiến Thức) - Đến gần 21h, thiếu uý Đạt tự sát trong đồn biên phòng ở Long An. Theo người thân của hung thủ, anh này đang bị bệnh trầm cảm. 

Liên quan đến vụ việc Thiếu uý biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát, Bệnh viện đa khoa Long An cho hay nơi này tiếp nhận 2 bệnh nhân Phan Văn Lợi (29 tuổi) và Trần Minh Triết (38 tuổi) với các vết thương ở chân. Hiện cả hai đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa

Trước đó, hoảng 16h cùng ngày, thiếu uý Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường dùng súng bắn 3 đồng đội đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ đi vào bên trong lấy khẩu AK và xả đạn vào đồng đội làm 3 người bị thương.

Thieu uy bien phong ban dong doi roi tu sat: Hung thu mang benh tram cam
 Anh Triết đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi trẻ 
Sau khi bắn 3 cán bộ ở đồn, nghi can ôm súng không chịu bước ra dù chỉ huy đã kêu gọi Đạt bỏ súng xuống để ra trình diện. Hai trong số cán bộ đồn biên phòng bị bắn trọng thương đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên.
Khoảng 20h30, nguồn tin riêng của VnExpress cho biết thiếu uý Đạt tự sát trong đồn. Đại uý Võ Hào Hiệp (Phó đồn biên phòng Bình Hiệp), một trong ba nạn nhân đang nguy kịch.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, thiếu uý biên phòng gây ra sự việc nói trên có bệnh trầm cảm, vừa đi bệnh viện điều trị về.
"Dấu hiệu bệnh đã có thời gian dài", ông Phương nói.
Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-thieu-uy-bien-phong-ban-dong-doi-roi-tu-sat-o-long-an-hung-thu-mang-benh-tram-cam-64629.html

Thiếu úy bộ đội biên phòng Long An dùng súng bắn nhiều đồng đội rồi tự sát

(Kiến Thức) - Sau khi dùng súng tấn công nhiều cán bộ cùng cơ quan, Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp cố thủ trong đồn, sau đó tự sát. 

Chiều 15/6 tại Vĩnh Long xảy ra vụ việc Tạ Quang Đạt - một thiếu uý biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát. Tạ Quang Đạt là Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An). 
Theo các nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều, thiếu uý Đạt bất ngờ dùng súng tấn công nhiều cán bộ cùng cơ quan. Sau khi làm bị thương nhiều người, thiếu uý biên phòng ôm súng cố thủ trong đồn.

Thanh niên ‘hổ báo’ cầm hung khí chặn đầu xe bus quyết "khô máu" với tài xế

Chỉ vì không nhường đường, người đàn ông này đã dựng xe máy giữa cầu, đứng chửi bới, cầm hung khí đe dọa tài xế xe bus.

Sáng 14/6, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên đứng chặn đầu xe bus trên cầu Chương Dương, Hà Nội.

Tạt axit vợ sắp cưới, cựu thiếu úy đối mặt với mức án khó tin?

(Kiến Thức) -Luật sư Thơm nhận định, hành vi của cựu thiếu úy công an tạt axit vào mặt và cơ thể vợ sắp cưới thể hiện sự côn đồ, đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác.

Liên quan đến vụ cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới tại Đà Nẵng đang gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.
Nạn nhân bị Hải tạt axit là chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng là vợ sắp cưới của Hải hiện đang phải trải qua những bi kịch đớn đau nhất trong cuộc sống khi từ một thiếu nữ xinh đẹp bị hủy hoại nhan sắc khi gương mặt bị biến dạng, nhiều vết sẹo lớn tại nhiều bộ phận trên cơ thể do bị axit tàn phá.