Thiếu phụ giết người khóc nức nở khi nghe tòa tuyên án

Khi nghe tòa tuyên án 13 năm tù về tội giết người, Hồ Thị Huệ (Nghệ An) khóc nức nở, ngã khuỵu tại phiên tòa.

Bị cáo Hồ Thị Huệ khóc nức nở tại phiên tòa
Bị cáo Hồ Thị Huệ khóc nức nở tại phiên tòa 

Chiều ngày 16-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Thị Huệ (27 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng ngày 5-1-2016, Huệ đi tới nhà người họ hàng là bà Nguyễn Thị Hương (63 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) để trả món nợ 2 triệu đồng. 

Đến nhà bà Hương, gọi mãi không thấy ai trả lời nên Huệ đi vào nhà, kéo cánh cửa bước vào buồng ngủ thì bất ngờ Huệ bị bà Hương tung chăn trùm lên đầu, lao vào đánh và hô hoán "ông là ai". Bị vật ngã, Huệ vội thanh minh "cháu, cháu" nhưng bà Hương không nghe. Huệ đã chống cự, đè bà Hương xuống nền, sau khoảng 10 phút vùng vẫy, bà Hương tử vong. 

Phát hiện bà Hương đã chết, Huệ liền lấy cây thép phá két sắt nhằm tạo hiện trường giả về vụ trộm cắp tài sản. Sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Huệ ngay sau đó. Trong quá trình bị tạm giam, Huệ mắc chứng trầm cảm nên phải điều trị tại bệnh viện khiến vụ án kéo dài.

Tại phiên toà, Huệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, nhân chứng và những chứng cứ của vụ án, HĐXX kết luận bị cáo Huệ một mình thực hiện hành vi giết hại bà Hương.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Hồ Thị Huệ bị tuyên án 13 năm tù về tội giết người, bị cáo Huệ còn phải bồi thường 157 triệu đồng cho gia đình bị hại. Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Huệ khóc nức nở và ngã khuỵu xuống nền nhà. Các cán bộ hỗ trợ tự pháp phải dìu bị cáo Huệ ra xe, đưa về nơi giam giữ.

Đối tượng giết bạn nghiện, rủ em trai giấu xác chịu án tử hình

Rủ anh Tr. đi đến chỗ vắng để sử dụng ma túy, Hưng lợi dụng khi anh Tr. thiếu cảnh giác đã ra tay giết nạn nhân để cướp xe.

Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình tội Giết người, 7 năm tù cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Tòa án cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam tội Che giấu tội phạm.

Doi tuong giet ban nghien, ru em trai giau xac chiu an tu hinh

Hưng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Hưng nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Hoàng Đức Tr. (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng và biết anh Tr. có xe mô tô, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr..

Đầu tháng 11/2016, Hưng gọi điện thoại rủ anh Tr. cùng đi mua ma túy. Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt rồi cùng anh Tr. đến quận 1, TP.HCM mua ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Tr. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn điểm vắng vẻ thực hiện hành vi giết anh Tr. và cướp tài sản.

Khi điều khiển xe đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Tr. dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy bạn nghiện say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 59B1-280.50 (trị giá 14 triệu đồng), 1 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Hưng kể việc giết anh Tr. cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Tr.. Nghe vậy, Tân liền chở Hưng đến hiện trường.

Tại đây, Hưng vác xác anh Tr., Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Việt kiều tiêu biểu ở Úc

Hai cuộc gặp liên tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nhân tiêu biểu và trí thức tiêu biểu người Việt tại Úc sáng nay 17-3 diễn ra trong bầu không khí thân tình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu tại Úc - Ảnh: ĐÀ TRANG
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu tại Úc - Ảnh: ĐÀ TRANG

Dẫn lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Thủ tướng nói: "Không biết nước Úc sẽ ra sao nếu không có trên 300 nghìn người Việt Nam".