Thiếu nữ 15 tuổi nhậu xỉn bị bạn hiếp dâm cả đêm

Thiếu nữ 15 tuổi do uống rượu xỉn đã bị bạn nhậu hiếp dâm cả đêm mà không thể nào phản kháng được.

Công an huyện Định Quán, Đồng Nai vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Quý (SN 2000, ngụ ở địa phương” về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bước đầu, Quý thừa nhận hành vi.
Nạn nhân là thiếu nữ tên Kim (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2003, cũng ngụ ở địa phương)
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Theo điều tra, tối 11/5 Quý đến nhậu ở nhà bạn tại ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán. Cùng ngồi nhậu có thiếu nữ Kim.
22h, khi tàn cuộc nhậu, Kim xỉn nên Quý có nhờ bạn là Trịnh Tiến Đ (SN 2001) chở Quý cùng Kim về nhà Đ. Khi đến nhà, Đ đã giao chìa khóa cho Quý đưa Kim vào nhà, rồi tiếp tục đi nhậu.
Vào trong nhà, lợi dụng lúc Kim say xỉn, không biết gì, trong đêm đó, Quý đã nhiều lần xâm hại Kim. Kim biết chuyện xảy ra, nhưng không đủ sức chống cự mà chỉ nói “Quý đừng làm vậy”.
Đến 1h rạng sáng 12/5 Kim tỉnh dậy gọi cho bạn đến chở về, rồi kể chuyện bị hiếp dâm cho người nhà nghe. Người thân dẫn Kim đến Công an địa phương tố cáo Quý.
Công an mời làm việc, Quý thừa nhận toàn bộ hành vi. Từ cơ sở điều tra, thu thập vật chứng ban đầu, đến nay công an đã khởi tố, bắt giam Quý để điều tra.

Ghê sợ nghi thức tẩy uế người bị hiếp dâm ở Ấn Độ

Cô gái bị hiếp dâm ở Ấn Độ bị buộc phải trải qua nghi lễ tẩy uế hà khắc: đội 40 kg đá trên đầu để chứng minh sự trong sạch của mình.

Ngày 9.8, tờ Independent của Anh đưa tin một phụ nữ đang mang thai vì bị hiếp dâm ở Ấn Độ  đã bị người thân ép phải đội 40 kg đá lên đầu trong một nghi lễ kỳ quái để “chứng minh sự trong sạch của mình”.
Theo đó, sau khi bị cưỡng hiếp và mang thai, người phụ nữ này đã bị tòa án phán quyết không được phá thai mà phải sinh ra đứa bé, sau đó giao lại đứa bé cho chính quyền để đưa vào cô nhi viện.
Ghe so nghi thuc tay ue nguoi bi hiep dam o An Do
Người phụ nữ phải trải qua nghi lễ kỳ quái sau khi bị hiếp dâm. 
Ngoài ra, người phụ nữ này còn bị người thân ép phải thực hiện một “lễ tẩy uế” có tên gọi là Agnipariksha để chứng minh rằng tấm thân của mình vẫn còn trong sạch sau sự cố trên, để có thể tiếp tục chung sống với chồng.

Ban nhạc Joy bày tỏ sự thích thú với cafe Hà Nội

Ban nhạc Pop nổi tiếng nước Áo từ những năm đầu thập niên 80 với “Touch by touch”, “Valerie”…không giấu được sự hứng khởi khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và trình diễn trước khán giả Hà Nội.
 

Chia sẻ về cảm xúc khi vừa tới Hà Nội, một thành viên của ban nhạc Joy cho biết, tuy từng lưu diễn ở rất nhiều nước trong khu vực châu Á vào thâp niên 1980, song cả nhóm chưa có dịp sang Việt Nam. Mặc dù vậy, khi biết khán giả ở đất nước hình chữ S từ những năm tháng đó đã dành cho mình tình cảm yêu mến, cả ban nhạc đều vô cùng xúc động.

Xét xử bác sĩ Lương: Ngỡ ngàng yêu cầu của gia đình các nạn nhân

(Kiến Thức) - Hầu hết gia đình các nạn nhân trong tai biến y khoa chạy thận 9 người tử vong đều yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình bồi thường hàng trăm triệu đồng và mong HĐXX xem xét tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội.

Sáng 21/5, TAND TP Hòa Bình tiếp tục bước sang ngày thứ 5 mở phiên xét xử bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương và hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) trong vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra hôm 29/5/2017.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại phiên làm việc sáng nay là việc HĐXX thảo luận với đại diện gia đình các nạn nhân về khoản bồi thường dân sự.

Tại Tòa, bà Bùi Thị Căn - vợ nạn nhân Bùi Văn Phơi (trú tại xã Định Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, dù sự việc xảy ra đến nay đã gần một năm nhưng bà chưa hết đau lòng, mệt mỏi.