Thiên táng ở Tây Tạng: Lý do mổ xác cho kền kền ăn là gì?

Khi đi du lịch ở Tây Tạng, bạn có thể nghe về phong tục tang lễ đặc biệt và độc đáo của người Tây Tạng, đó là nghi lễ thiên táng.

Nghi lễ này có ý nghĩa sâu sắc về mặt văn hóa và tâm linh ở vùng Himalaya. Là một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng Phật giáo Tây Tạng, phương pháp chôn cất này mang ý nghĩa cho sự giải thoát của linh hồn khỏi thể xác.
Thiên táng ở Tây Tạng là gì?

Theo đó, Thiên Táng là phương pháp mai táng người chết bằng việc cho kền kền ăn thịt. Trong Phật giáo Tây Tạng, Thiên táng được cho là đại diện cho mong muốn được lên thiên đường của họ. Đây là cách phổ biến nhất mà người dân dùng để mai táng người chết.

Thien tang o Tay Tang: Ly do mo xac cho ken ken an la gi?

Ảnh minh họa.
Thủ tục thiên táng

Nếu một người Tây Tạng chết, thi thể của họ được quấn trong vải trắng Tây Tạng và đặt ở một góc nhà trong ba hoặc năm ngày, trong thời gian đó các nhà sư hoặc lạt ma sẽ cầu nguyện để có thể được giải thoát linh hồn người chết khỏi luyện ngục. Các thành viên trong gia đình dừng các hoạt động thường nhật để tạo ra một môi trường yên bình, tạo điều kiện thuận lợi cho linh hồn lên thiên đàng.

Sau đó, các thành viên trong gia đình sẽ chọn một ngày tốt và yêu cầu người khiêng xác mang xác đi đến đài thiên táng. Vào ngày trước khi chôn cất, các thành viên trong gia đình cởi bỏ quần áo của người chết và cố định xác ở ‘tư thế bào thai’. Cụ thể, cơ thể được uốn cong thành tư thế ngồi, đầu áp vào đầu gối. Vào lúc rạng sáng của ngày được định, xác chết được đưa đến nơi chôn cất giữa những ngọn núi ở xa khu dân cư. Sau đó, người ta đốt khói "Su" đốt để thu hút kền kền, các Lạt ma tụng kinh để chuộc lại tội lỗi của linh hồn và một bậc thầy mai táng chuyên nghiệp sẽ xử lý xác chết.

Thien tang o Tay Tang: Ly do mo xac cho ken ken an la gi?-Hinh-2

Ngoài những con kền kền hung dữ và đáng sợ, phần hấp dẫn nhất của nghi lễ tang trên trời là người khiêng xác (còn được gọi là rogyapas hoặc người đập xác). Họ kéo xác chết lên đỉnh núi và mổ xẻ bằng lưỡi dao. Toàn bộ quá trình diễn ra sẽ không được thực hiện với vẻ mặt trang nghiêm hay nỗi buồn sâu sắc trên khuôn mặt. Thay vào đó, những người đập xác chặt xác với tiếng cười như thể họ đang làm công việc đồng áng bình thường khác, bởi vì Phật tử Tây Tạng tin rằng việc duy trì bầu không khí vui vẻ có thể giúp hướng dẫn người chết vượt qua bóng tối để sang kiếp sau.

Khi xác bị kền kền ăn hết, người đập xác sẽ đập vỡ xương thành từng mảnh và trộn với tsampa (một loại thực phẩm chính của người Tây Tạng, làm từ bột lúa mạch) để cho kền kền ăn.

Tại sao tục Thiên táng lại được thực hành trong Phật giáo Tây Tạng?

Thực hành thiên táng có liên quan chặt chẽ đến triết lý của Phật giáo Tây Tạng. Người Tây Tạng tin rằng nếu kền kền đến và ăn xác, điều đó có nghĩa là người chết không có tội lỗi và linh hồn của người đó đã thanh thản đến Thiên đường. Và những con kền kền trên những ngọn núi xung quanh bệ chôn cất trên trời là "chim thánh" và chỉ ăn xác người mà không tấn công bất kỳ động vật nhỏ nào gần đó. Bất kỳ hài cốt nào do những con chim thánh để lại phải được thu thập và đốt trong khi các Lạt ma tụng kinh để chuộc tội cho người chết, vì hài cốt sẽ ràng buộc các linh hồn với cuộc sống này.

Những điều cấm kỵ trong việc Thiên Táng ở Tây Tạng là gì?

Bên cạnh đó, có rất nhiều điều cấm kỵ trong quá trình tang lễ trên trời ở Tây Tạng. Người lạ không được phép tham dự buổi lễ vì người Tây Tạng tin rằng điều này sẽ mang lại những sự tiêu cực cho sự thăng thiên của linh hồn. Vì vậy, du khách nên tôn trọng phong tục này và tránh xa những dịp như vậy. Các thành viên trong gia đình cũng không được phép có mặt tại nơi chôn cất.

Tiết lộ thú vị về mai táng chó Ai Cập cổ đại

(Kiến Thức) - Những con chó được chôn cất trong hũ từ 3.000 năm trước tại Ai Cập đã hé mở những sự thực thú vị về cách mai táng động vật thời xưa.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những hũ chôn cất chó có niên đại khoảng 3.000 năm trước tại Ai Cập.
              
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những hũ chôn cất chó có niên đại khoảng 3.000 năm trước tại Ai Cập.

Cụ thể, những hũ chôn cất này được phát hiện ở Shunet ez Zebib - kiến trúc đồ sộ làm bằng gạch bùn ở Abydos. Công trình này được xây dựng vào khoảng năm 2.750 trước công nguyên. Đây là một trong những công trình hoàng gia còn lại đến ngày nay được cho là rất quan trọng với vua Khasekhewy ở triều đại thứ hai.
Cụ thể, những hũ chôn cất này được phát hiện ở Shunet ez Zebib -  kiến trúc đồ sộ làm bằng gạch bùn ở Abydos. Công trình này được xây dựng vào khoảng năm 2.750 trước công nguyên. Đây là một trong những công trình hoàng gia còn lại đến ngày nay được cho là rất quan trọng với vua Khasekhewy ở triều đại thứ hai. 

Nơi đây cũng được biết đến với hàng ngàn con ibis ( một loại chim lội nước) được chôn trong các hũ và bị chôn vùi trong những đụn cát gần đó. Ngoài ra còn có những động vật khác cũng được chôn cất, hầu hết là chim ăn thịt và chó. Một cuộc khai quật vào năm 2009 đã phát hiện được nhiều hũ đựng xác động vật. Chỉ có 13 hũ còn trong tình trạng nguyên vẹn. Trong đó, 2 hũ “"Houdini" và "Chewie” là hũ chôn những động vật được bảo quản cẩn thận, hầu hết là chó với phần lông vẫn còn nguyên vẹn.
              
Nơi đây cũng được biết đến với hàng ngàn con ibis ( một loại chim lội nước) được chôn trong các hũ và bị chôn vùi trong những đụn cát gần đó. Ngoài ra còn có những động vật khác cũng được chôn cất, hầu hết là chim ăn thịt và chó. Một cuộc khai quật vào năm 2009 đã phát hiện được nhiều hũ đựng xác động vật. Chỉ có 13 hũ còn trong tình trạng nguyên vẹn. Trong đó, 2 hũ “"Houdini" và "Chewie” là hũ chôn những động vật được bảo quản cẩn thận, hầu hết là chó với phần lông vẫn còn nguyên vẹn.

Houdini - chú chó to lớn với bộ lông rậm được tìm thấy trong cái hũ lớn có 2 quai và không được bao bọc. Houdini được tìm thấy trong tư thế cuộn tròn mình ở đáy hũ với mũi chúc xuống 2 chân sau. Chuyên gia hàng đầu về xác ướp động vật - Salima Ikram - giáo sư ngành Ai Cập học thuộc Đại học The Amerian ở Cairo phân tích rằng: “Dường như con chó này được cho vào trong hũ, 2 chân sau cho trước, sau đó người ta điều chỉnh cho phần còn lại của nó cuộn tròn xung quanh trong hũ”.
              
Houdini - chú chó to lớn với bộ lông rậm được tìm thấy trong cái hũ lớn có 2 quai và không được bao bọc. Houdini được tìm thấy trong tư thế cuộn tròn mình ở đáy hũ với mũi chúc xuống 2 chân sau. Chuyên gia hàng đầu về xác ướp động vật - Salima Ikram - giáo sư ngành Ai Cập học thuộc Đại học The Amerian ở Cairo phân tích rằng: “Dường như con chó này được cho vào trong hũ, 2 chân sau cho trước, sau đó người ta điều chỉnh cho phần còn lại của nó cuộn tròn xung quanh trong hũ”.

Các nhà khoa học đặt tên cho động vật này là Houdini (phù thủy) vì họ không thể giải thích được một con vật to lớn như vậy lại được nhét vào trong một cái hũ có kích thước khá nhỏ bé.
 
Các nhà khoa học đặt tên cho động vật này là Houdini (phù thủy) vì họ không thể giải thích được một con vật to lớn như vậy lại được nhét vào trong một cái hũ có kích thước khá nhỏ bé.

Một chú chó khác có tên là Chewie. Nó không được bảo quản cẩn thận như Houdi mà được tìm thấy trong một cái hũ lớn với nhiều mảnh vỡ như giấy bọc giúp cho chú chó cố định ở một tư thế. Bà Ikram phân tích: “Những chiếc xương từ chân phải trước của chú chó đã bị lòi khỏi da và lông”.
 
Một chú chó khác có tên là Chewie. Nó không được bảo quản cẩn thận như Houdi mà được tìm thấy trong một cái hũ lớn với nhiều mảnh vỡ như giấy bọc giúp cho chú chó cố định ở một tư thế.
Bà Ikram phân tích: “Những chiếc xương từ chân phải trước của chú chó đã bị lòi khỏi da và lông”.

Cả hai chú chó này đã trưởng thành, có thể chúng sống được 5 năm trước khi chết. Bà Ikram nhận định: "Những chú chó này được bảo quản tốt nhờ được chôn cất và bao phủ bởi một lớp cát và một lớp phủ trên các hũ".
 
Cả hai chú chó này đã trưởng thành, có thể chúng sống được 5 năm trước khi chết.
Bà Ikram nhận định: "Những chú chó này được bảo quản tốt nhờ được chôn cất và bao phủ bởi một lớp cát và một lớp phủ trên các hũ".

Rùng rợn tục mai táng "ngôi mộ bầu trời" ở Tây Tạng

Nhiều người Tây Tạng tin rằng linh hồn của người chết sẽ được đưa lên thiên đường nếu kền kền tới ăn và mang các phần thi thể của họ đi. Tục mai táng rùng rợn ấy có tên "Ngôi mộ bầu trời". 

Rung ron tuc mai tang
  Đa số người Tây Tạng quan niệm khi qua đời, xác chết sẽ như một cái bình rỗng và vì vậy phải chia nhỏ thi thể người chết để kền kền đến rỉa xác. Người Tây Tạng tin rằng khi những con kền kền mang phần xác thịt đó bay lên cũng là lúc linh hồn của người đã khuất lên thiên đường và chuẩn bị tái sinh cho một kiếp sống mới.  Tục mai táng này còn được gọi là "Ngôi mộ bầu trời"

Kền kền rỉa thây và những tục lệ mai táng cực kinh dị

Người Tây Tạng có phong tục điểu táng, đám tang ở Đài Loan (Trung Quốc) vui như mở hội... là những tục lệ mai táng kỳ dị, độc đáo trên thế giới.

Ken ken ria thay va nhung tuc le mai tang cuc kinh di
Thiên táng hay điểu táng là phong tục lâu đời của người dân ở Tây Tạng, Nội Mông (Trung Quốc) hay Mông Cổ. Đối với du khách, thiên táng có phần rùng rợn, nhưng những người theo Phật Kim Cương Thừa coi đây là nghi lễ tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Ảnh: Getty.