Thi thể phụ nữ nghi mẹ của bé 3 tuổi chết trôi sông

(Kiến Thức) - Thi thể phụ nữ vừa được tìm thấy trên sông Sài Gòn. Nạn nhân có khả năng là mẹ của bé gái 3 tuổi chết trôi được phát hiện trước đó 10 ngày.

Khoảng 6h15 ngày 11/11, một số người dân sống gần khu vực cầu Bình Lợi (cũ), phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM nhìn thấy một thi thể người nổi trên sông Sài Gòn lẫn trong đám lục bình.
Ngay sau đó, ông Ba Chúc (một người chuyên vớt xác người trên sông) ngụ gần hiện trường đã tìm cách đưa nạn nhân vào bờ và trình báo cho công an địa phương.
Thi thể người phụ nữ nghi là mẹ cháu bé chết trôi phát hiện hơn 10 ngày trước vừa được tìm thấy sáng nay (11/11).
 Thi thể người phụ nữ nghi là mẹ cháu bé chết trôi phát hiện hơn 10 ngày trước vừa được tìm thấy sáng nay (11/11).
Nhận dạng ban đầu nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi khoảng 45, mặc áo màu sáng có chấm đỏ, quần dài màu đen, không giấy tờ tùy thân và đang trong tình trạng phân hủy.
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định nhân thân.
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định nhân thân. 
Trước đó sáng 31/10, một người dân sống trên sông Sài Gòn (đoạn qua khu vực phường 13, quận Bình Thạnh) cũng đã phát hiện và đưa vào bờ một tử thi là bé gái 3 tuổi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cháu bé mặc quần áo rất đẹp như đang được người thân đưa đi chơi thì gặp nạn.
Sau quá trình điều tra, truy tìm tung tích, lãnh đạo công an quận Bình Thạnh xác nhận đã có thân nhân đến và chứng minh mối quan hệ cha con với cháu bé nên được CQĐT lập thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Bước đầu cha cháu bé cho biết: “Vợ và con bỏ đi từ nhiều ngày trước có để lại thư tuyệt mệnh. Có khả năng cô ấy cùng con nhảy sông tự tử và thi thể người mẹ cũng còn đâu đó trên sông”.
Nơi phát hiện thi thể bé gái chết trôi vào ngày 31/10.
Nơi phát hiện thi thể bé gái chết trôi vào ngày 31/10. 
Bước đầu nhận định có thể thi thể người phụ nữ vừa tìm thấy sáng nay là mẹ của cháu bé. Tuy nhiên công an quận Bình Thạnh đang tiến hành thủ tục pháp y, cho gia đình nhận dạng trước khi kết luận nguyên nhân vụ việc.
Phóng viên Kiến Thức sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Mẹ đi sinh em bé, con gái ở nhà chết thảm

(Kiến Thức) - Người mẹ đi sinh con thứ 2 ở BV Từ Dũ, cô con gái 9 tuổi ở nhà bị tai nạn chết thảm. Lo sản phụ sốc, người thân giấu kín. 

Suốt trọn tuần qua, chị Châu Thị Bích Lài (quê tỉnh Bình Thuận) nằm ở bệnh viện sau khi vượt cạn sinh đứa con trai cố hết sức năn nỉ cho được nói chuyện với con gái dù chỉ qua điện thoại vì quá nhớ nhưng đều bị người thân từ chối với nhiều lý do.
Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
 Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
“Con trai ơi, chị hai hư lắm không thương mẹ con mình. Chị hai ham chơi, chẳng muốn gọi điện cho mẹ làm mẹ nhớ chị hai quá chừng. Mai mốt về, con trai với mẹ không chơi với chị hai nữa…”, lời trách móc yêu thương của người mẹ khiến những người thân đau xé lòng, trái tim co thắt lại, ai cũng quay mặt nơi khác để cố giấu đôi dòng lệ trực chờ tuôn chảy…

Người dân vây bắt tài xế “xe điên” sau cú đâm chết người

Sau cú đâm rồi hất nam thanh niên đi Dream văng qua nóc, chiếc Mazda tiếp tục lao về phía trước tông nát ôtô Mercedes đang dừng đèn đỏ.