Thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình có nhiều vết lạ

(Kiến Thức) - Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan công an đã phát hiện trên cơ thể bé trai mất tích ở Quảng Bình có nhiều vết nghi bị vật nhọn gây ra.

Thông tin mới nhất vụ việc bé trai mất tích bí ẩn tại Quảng Bình, sau khi tìm thấy thi thể cháu bé Trần Trung Nghĩa (SN 2011, ở Tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tại ở khu vực hồ nước gần nghĩa trang hoang vắng cách nhà bé khoảng 2km, cơ quan Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.
Thông tin ban đầu về quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện một con dao Thái Lan có cán màu vàng nằm cách khu vực phát hiện thi thể cháu bé khoảng 20 mét. Cơ quan điều tra đang làm rõ xem có sự liên quan của tang vật này với cái chết của cháu bé.
Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết nghi bị vật nhọn gây ra. Nên nhiều ý kiến nghi ngờ cháu bé đã bị sát hại rồi phi tang xác tại hồ nước này. Tuy nhiên, việc có hay không những vết đâm trên thi thể cháu bé hiện nay vẫn phải chờ kết luận của cơ quan pháp y.
Thi the be trai mat tich o Quang Binh co nhieu vet la
 Khu vực phát hiện thi thể cháu bé.
Gần 16h chiều 8/7, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan công an Quảng Bình đã bàn giao thi thể bé trai cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Trong chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất công tác an táng cho cháu bé tại khu vực nghĩa trang gần với nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Hiện nay cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực thu thập thông tin, chứng cứ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Trần Trung Nghĩa.
>>> Mời độc giả xem video Tìm thấy thi thể 2 bé gái mất tích - Nguồn VTC:
Trước đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 3/7, Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) nhận được tin báo từ vợ chồng anh Trần Văn Ất (SN 1969) và chị Dương Thị Thảo (SN 1979), trú tại đội 4 (thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về việc con trai của anh chị là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) bị mất tích ngay khu vực nhà mình.
Theo trình báo từ gia đình, vào khoảng 17h ngày 3/7, cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011) chơi cùng bố, mẹ và anh trai tại khu vực sân nhà của gia đình tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn. Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, chị Dương Thị Thảo vào bếp nấu ăn. Khoảng 30 phút sau, chị Thảo quay ra thì không thấy cháu Trần Trung Nghĩa đâu nữa. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không phát hiện thấy cháu Nghĩa ở đâu. Nghi cháu bé bị bắt cóc nên gia đình đã trình báo lên Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Ba Đồn truy tìm.
Thi the be trai mat tich o Quang Binh co nhieu vet la-Hinh-2
 Trong chiều ngày 8/7, gia đình đã hoàn tất công tác an táng cho cháu bé tại khu vực nghĩa trang gần với nơi phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh FB Vũ Hoàng.
Khoảng 9h sáng ngày 8/7, anh Trần Mạnh Phương (33 tuổi) đi thả lưới bắt cá trong một hồ nước nhỏ phía sau nhà cháu bé, cách nhà cháu khoảng 1,5 km đã phát hiện thi thể của cháu. Quanh hồ nước này khá vắng vẻ, có một số con đường ít người qua lại. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong chính là bé trai Trần Trung Nghĩa (SN 2011, ở Tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…

Bé trai “mất tích bí ẩn” ở Huế được tìm thấy ở Hải Phòng

Gia đình chị Hiền hết sức vui mừng sau khi nhận được thông tin người con trai bị "mất tích bí ẩn" hơn nửa tháng đang ở Hải Phòng.

Bé trai mất tích bí ẩn đã được một gia đình cưu mang ở Hải Phòng, báo CAND thông tin:
Chiều 21/3, chị Phan Thị Minh Hiền (35 tuổi, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế) cho biết, con trai chị là cháu Lại Tuấn H. (14 tuổi) đã được vợ chồng chị đón trở về nhà an toàn sau hơn nửa tháng gia đình báo tin bị .

Theo lời kể của chị Hiền, cháu H. bị dị tật bẩm sinh ở tay và có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh nên phải nghỉ học sớm rồi theo mẹ bán vé số dạo ở TP Huế.

Vào chiều 1/3 vừa qua, cháu H. đến khu vực siêu thị BigC Huế để bán vé số. Đến 17h cùng ngày, chị Hiền đến siêu thị đón con nhưng không tìm thấy cháu và không thể gọi được và số máy ĐTDĐ của H..

Rùng mình loạt vụ đào trộm mộ ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Vụ đào trộm mộ ở Hải Dương hôm 3/7 gây xôn xao dư luận. Không ít lần, nhiều kẻ phạm pháp, bất chấp tất cả xới tung nơi yên nghỉ của người đã khuất.

Rung minh loat vu dao trom mo o Viet Nam
Ngày 3/7, một nhóm đối tượng đào trộm mộ tại nghĩa trang Lạc Sơn (phường Thái Học, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị người dân phát hiện, vây bắt. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính của các đối tượng này là Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, ngụ phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Đỗ Văn Thảo (37 tuổi) và Vũ Văn Linh (27 tuổi) cùng ngụ xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương.
Rung minh loat vu dao trom mo o Viet Nam-Hinh-2
Tại cơ quan điều tra, Hà và đồng bọn đã thừa nhận hành vi đào mộ chị H. tại nghĩa trang Lạc Sơn (thuộc địa bàn phường Thái Học) để tìm kiếm tài sản. Hà khai khi vào thăm chồng ở trại giam đã được chồng kể lại chuyện bạn tù nói mộ chị H. có chôn 5,2 cây vàng. Nảy lòng tham, Hà đã thuê Thảo và Linh cùng thực hiện hành vi phạm tội với với mình. Ảnh ba đối tượng bị quần chúng nhân dân bắt giữ.