Thêm vụ chồng đánh vợ: Dùng gậy đánh vỡ sọ, gãy nhiều xương vợ đang bầu

Chiều nay (28-8), thông tin từ công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ký quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật để điều tra vụ một phụ nữ mang thai bị chồng đánh dã man trên địa bàn.
 
 

Theo thông tin ban đầu, vào tối 16-8, chị Lâm T.M. (31 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, đang mang thai gần 7 tháng) đang nằm ngủ trong nhà. Lúc này, người chồng là Huỳnh Văn An (26 tuổi) đi nhậu về thấy vợ đang ngủ đã to tiếng chửi mắng, rồi dùng cây gỗ đánh lên đầu, tay chân người vợ đang mang thai.
Them vu chong danh vo: Dung gay danh vo so, gay nhieu xuong vo dang bau
 Chị M. bị thương tích đầy mình.
Quá hoảng loạn, chị M. bỏ chạy ra ngoài liền bị chồng cầm dao đuổi theo chém tới tấp đến hôn mê. Đến khi nhiều người hàng xóm lao vào can ngăn, thì ông An mới chịu dừng tay. Sau đó, chị M. được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân được chẩn đoán bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, tay chân gãy nhiều xương. Ngoài ra các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, hai mắt nạn nhân hiện không nhìn rõ.
Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, sợ bị chồng dọa giết nếu không về lại địa phương, chị M. đã xin xuất viện trở về. Tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, hiện công an huyện Tánh Linh đã cử cán bộ điều tra lấy lời khai của những người liên quan, đưa nạn nhân giám định thương tật để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Cập nhật tin bão số 4: Podul sẽ đổ bộ vào đất liền ngày mai

(Kiến Thức) - Vào khoảng 16h hôm nay ngày 28/8, vị trí tâm bão Podul ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông.

Theo đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Qua đêm với tình cũ, chồng về nhà lên giọng và nhận cái kết đắng

Sau 1 đêm bơ phờ với tình cũ, chồng về nhà lên giọng bảo vợ làm đồ ăn sáng rồi đi ngủ nhưng tỉnh dậy mở lồng bàn thì tái mặt thấy thứ này.

Tôi kết hôn được 2 năm đã có con đầu lòng, chồng vốn là người gần nhà từ thuở nhỏ, nói đúng ra trong mắt mọi người chúng tôi gần như được xem là thanh mai trúc mã nhưng cũng chỉ hai đứa biết rằng anh đã có người yêu từ rất lâu rồi.