Thầy giáo dạy võ bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

(Kiến Thức) - Theo chính quyền địa phương, thầy giáo dạy võ bị tố hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi công tác tại một trung tâm thể dục thể thao huyện Phú Xuyên.

Ngày 22/11, Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ thông tin tố cáo thầy giáo dạy võ hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi ở xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).
Trước đó, ngày 18/11 anh T.V.C. (SN 1983, trú tại xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội) lên Công an huyện Phú Xuyên trình báo về việc con gái anh là cháu H. (SN 2005) vào đêm 6/11 bị đối tượng B. Đ. L. (SN 1984, trú tại thị trấn Phú Xuyên - là giáo viên dạy võ tại Trung tâm thể dục thao của huyện) chở đến một nhà nghỉ ở xã và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Thay giao day vo bi to hiep dam nu sinh 13 tuoi
 Ảnh minh họa.
Liên quan đến sự việc, sáng ngày 22/11, trao đổi với PV lãnh đạo Công an xã Văn Nhân cho biết, gia đình không trình báo với địa phương mà gửi đơn xuống thẳng Công an huyện Phú Xuyên. Chính quyền địa phương chỉ nắm được thông tin khi công an huyện vào cuộc.
"Sáng 18/11 gia đình cháu bé làm đơn xuống công an huyện, đến chiều công an huyện về làm việc chúng mới biết được sự việc. Khi đó thì chúng tôi cũng xuống hiện trường vụ việc cùng lực lượng chức năng...", - vị lãnh đạo Công an xã Văn Nhân cho biết.
Theo lãnh đạo Công an xã Văn Nhân, người bị tố cáo hiếp dâm nữ sinh là giáo viên dạy ở Trung tâm thể dục thể thao của huyện Phú Xuyên. Người này đã có vợ và 2 con.
Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Cận cảnh chợ tiền tỷ ở Sài Gòn u ám như phim “kinh dị”

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 năm tiểu thương bỏ chợ tiền tỷ ra vỉa hè buôn bán, chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) bị bỏ hoang, trở nên u ám, hoang tàn như đống đổ nát.

Can canh cho tien ty o Sai Gon u am nhu phim “kinh di”

Chợ Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) được xây dựng năm 2004 với kinh phí 1,2 tỷ đồng, nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m2, chợ có 164 sạp hàng, ki-ốt. 

Can canh cho tien ty o Sai Gon u am nhu phim “kinh di”-Hinh-2

Sau 2 năm đi vào hoạt động, chợ ngày càng trở nên vắng vẻ khiến nhiều tiểu thương ở khu chợ lao đao, đứng trước rủi ro vỡ nợ vì buôn bán ế ẩm. 

Xe bồn chở xăng bốc cháy, 6 người chết trong biển lửa

(Kiến Thức) - Sau khi đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện, chiếc xe bồn chở xăng lật nhào, lao vào nhà người dân bên đường, xăng tràn ra đường và cháy dữ dội, ít nhất có 6 người đã chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng 22/11, xe bồn chở xăng chạy trên Quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi phương tiện này đến ấp 3, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì xảy ra va chạm với xe ba gác đi phía trước.

Xe bon cho xang boc chay, 6 nguoi chet trong bien lua
Sau va chạm, xe bồn đâm sập trụ điện lật nhào ra đường, xăng từ bồn đổ ra đường và bốc cháy khiến 6 người dân trong ngôi nhà cạnh đường tử vong.

Ban nhạc Joy bày tỏ sự thích thú với cafe Hà Nội

Ban nhạc Pop nổi tiếng nước Áo từ những năm đầu thập niên 80 với “Touch by touch”, “Valerie”…không giấu được sự hứng khởi khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và trình diễn trước khán giả Hà Nội.
 

Chia sẻ về cảm xúc khi vừa tới Hà Nội, một thành viên của ban nhạc Joy cho biết, tuy từng lưu diễn ở rất nhiều nước trong khu vực châu Á vào thâp niên 1980, song cả nhóm chưa có dịp sang Việt Nam. Mặc dù vậy, khi biết khán giả ở đất nước hình chữ S từ những năm tháng đó đã dành cho mình tình cảm yêu mến, cả ban nhạc đều vô cùng xúc động.