Thầy giáo bị đâm 18 nhát do mâu thuẫn đồng tính

Theo công an tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân vụ án thầy giáo bị đâm là do mâu thuẫn tình ái.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hậu Giang lấy lời khai ban đầu đối với nghi can Cao Tấn Đạt (SN 1991, ngụ ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) - hung thủ chém thầy Lưu Minh Đương tử vong.
Theo công an tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân vụ án thầy giáo bị đâm là do mâu thuẫn tình ái. Theo một số người thân nạn nhân, Đương-Đạt quan hệ đồng tính. Tuy không công khai nhưng bạn bè đồng nghiệp, người thân của Đương đều biết mối quan hệ này.
Thay giao bi dam 18 nhat do mau thuan dong tinh
 Hiện trường vụ án thầy giáo bị đâm.
Thời gian gần đây, Đạt tỏ ra ghen tuông vô cớ. Khi Đương (SN 1992, giáo viên Trường Tiểu học Long Thạnh 2, đặt tại ấp Long Thạnh 1, xã Long Thạnh) đến trường giảng dạy, Đạt tìm đến trường theo dõi nhất cử nhất động của người tình. Trước hành vi bất bình thường của Đạt, Đương tỏ ra không đồng ý và nói lời chia tay.
Lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/1, Đạt mang cao dao giấu trong người đến trường học tìm Đương. Phát hiện người tình ra phía sau nhà vệ sinh của trường mở máy bơm, Đạt liền xông tới chém 18 nhát vào người Đương chết tại chỗ. Sau đó, Đạt dùng dao tự sát. Nhờ người dân đưa đến bệnh viện kịp thời, Đạt qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ án thầy giáo bị chém vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nữ quái chuyên dùng chiêu gây mê để cướp tài sản

Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Thị Hồng (36 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ Công an, để có nhiều tiền tiêu xài, Hồng đã đến các tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ với liều lượng cao rồi đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, huyện Thống Nhất tìm người có mang theo nhiều tài sản, tiếp cận, làm quen sau đó bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, nước uống để gây mê nhằm cướp tài sản.

Tóm gọn kẻ đóng đinh chôn cọc xuống mộ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm qua, ông Tiếu đã âm thầm đóng đinh chôn cọc xuống mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu (xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Tín - Chủ tịch UBND xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ông Phùng Văn Tiếu (SN 1956, trú tại thôn Thanh Chiểu) đóng đinh, chôn cọc, dao, răng bừa xuống nhiều ngôi mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu.
Hành động đóng đinh chôn cọc xuống mộ của ông Tiếu diễn ra từ năm 2010 đến năm 2016 một cách âm thầm, chỉ đến khi ông này ném các vật như chân hoa, chân nhang, cọc… vào một số nhà dân trong thôn Thanh Chiểu (cũng là người thân của những ngôi mộ người đã khuất bị ông Tiếu tác động) bị camera an ninh gia đình họ ghi lại thì mọi chuyện mới vỡ lở".