Thầy chùa tra tấn dã man bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận bị khởi tố

(Vietnamdaily) - Ông Lương Việt Đức, người nhiều lần đánh bầm tím thân thể cháu K. bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích trẻ em dưới 16 tuổi.

Ngày 9/8, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã khởi tố ông Lương Việt Đức, pháp danh Thiện Lam (27 tuổi, trú tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc) về hành vi Cố ý gây thương tích trẻ em dưới 16 tuổi. Ông Đức là người nhiều lần đánh bầm tím thân thể cháu K. (11 tuổi) gây thương tích 9%.

Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã triệu tập ông Đức lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông này thừa nhận có đánh cháu bé nhưng không thừa nhận việc xâm hại tình dục như lời cháu K. kể.

Ông Đức nói rằng, bé K. vừa vào cơ sở tu hành đã làm gãy chân bộ ghế đá và vòi tắm của nhà chùa nhưng thầy chỉ bắt viết cam kết chứ không đánh. Sau đó, bé này nhiều lần “xem phim người lớn” nên ông đánh để răn đe.

Liên quan đến sự việc, hiện đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã gặp chị Võ Thị Hương (mẹ cháu K.) tại nhà riêng ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để thăm hỏi, động viên.

Theo Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận - đại đức Thích Nguyên Nguyệt, cho biết ông Lương Việt Đức không có tên trong danh sách phật tử mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận quản lý. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc sẽ làm rõ lai lịch của ông này.

Thay chua tra tan da man be trai 11 tuoi o Binh Thuan bi khoi to
Những vết thương bầm tím trên người cháu bé 11 tuổi. 

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định không có khoá tu hè nào cho trẻ em kéo dài suốt 3 tháng mà chỉ 1 tuần đến nửa tháng. Việc tổ chức khoá tu hè phải được sự ủng hộ của chính quyền địa phương.

Trước đó, ông này đã chủ động liên lạc với một số phóng viên nhờ gỡ bài vì lo sợ rằng “sẽ ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo" và hứa hẹn "bao nhiêu tiền cũng sẽ đáp ứng”.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 10/6, mẹ cháu K. gửi lên cơ sở tu hành ở Hàm Thuận Bắc để học khóa tu trong 3 tháng hè.

Được khoảng 1 tuần, mẹ cháu nhận được điện thoại của con cho biết mỗi lần ngủ đều bị thầy Thiện Lam ôm ấp, siết chặt rất khó chịu.

Ngày 16/7, thầy Thiện Lam gọi điện báo với gia đình về việc K. “hư hỏng, xem phim đồi trụy” nên yêu cầu gia đình đón về nhà.

Sau đó, gia đình lên chùa đến đón K. về thì phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím khắp người.

"Tôi đến chùa đón con nhưng nhìn thấy tay chân của con có rất nhiều vết thương, bầm tím. Bức xúc trước sự việc, tôi đã làm đơn trình báo với công an rồi dẫn cháu đi khám. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, K. bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, vùng lưng và mông", mẹ cháu K. nói.

Bóc mẽ chiêu giả “thầy chùa” xem bói quanh bệnh viện

Tay đeo tràng hạt, mặc trang phục áo nâu kiểu sư, sãi nhà chùa, một số kẻ lười lao động đã hành nghề bói toán quanh các bệnh viện để mưu sinh. Bằng cách "phán" theo tâm lý người bệnh, các đối tượng này có thể thu nhập bạc triệu mỗi ngày.

Cò mồi" dẫn khách

Sự thật ngã ngửa về loại quả đang khiến chị em chết mê

Củ mã thầy lấy buôn chỉ 13.000-16.000 đồng/kg, ra khỏi chợ đầu mối Long Biên ngay lập tức được bán với giá 40.000-50.000 đồng/kg. Nhiều người nghĩ đó là đặc sản Việt Nam mà không hề hay biết có rất nhiều hàng Trung Quốc đội lốt.

Hàng Tàu chính hiệu

Bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư "mong thầy đừng cho cháu đi nơi khác"

Một bé gái 2 tuổi xinh xắn bị mẹ bỏ lại tại chùa kèm lá thư gửi gắm nhà chùa nuôi con mình, trong đó có lời nhắn “mong thầy đừng cho cháu đi nơi khác”.

Mời độc giả xem clip "Giải pháp nào cho cha mẹ không nuôi nổi con": (Nguồn VTC1)
Sáng 22/12, ông Đặng Tiến Lục, Chủ tịch UBND phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thông tin, đơn vị mới nhận được thông báo của sư thầy chùa Hòa Lạc về việc một bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa.