Thanh niên rủ bé gái 13 tuổi đi ăn rồi chở vào nhà nghỉ quan hệ tình dục

(Vietnamdaily) - Hiển rủ bé Yến Nhung đi ăn nhưng lại chở vào nhà nghỉ thuê phòng. Tại đây, nam thanh niên khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm bé Yến Nhung.

Ngày 6/9, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Hiển (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đê điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thanh nien ru be gai 13 tuoi di an roi cho vao nha nghi quan he tinh duc
 Hiển tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Hiển và bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tên đã thay đổi) quen biết với nhau qua mạng xã hội facebook. Cả 2 nhiều lần trò chuyện với nhau, Hiển rủ bé Yến Nhung đi ăn uống và được bé gái 13 tuổi đồng ý.

Tối 4/9, Hiển đi xe tới chở bé gái đi ăn. Trên đường đi, nam thanh niên chở bé vào nhà nghỉ Thuỷ Chung, Phú Thạch, Phú Trung thuê phòng.

Tại đây, Hiển khống chế đè bé Yến Nhung ra giường rồi quan hệ tình dục.

Bé Yến Nhung van xin nhưng Hiển không buông tha. Sau khi quan hệ, Hiển nghỉ tại phòng thuê này.

Sáng 5/9, Hiển về nhà trước bỏ mặc bé Yến Nhung tại phòng. Bé gái sau đó tự tìm đường về nhà và đến công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, công an đã lấy lời khai bé Yến Nhung dưới sự giám hộ của gia đình và mời Hiển  với làm việc. Qua làm việc, Hiển khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Bộ Công an nói về trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin thêm về một số vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và những thất thoát, thiệt hại trong vụ án số hóa ở Sở KH&ĐT, cũng như mua chế phẩm xử lý các ao hồ…

Thông tin cụ thể về những vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 28/8, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung vì hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước. Trước đó, Bộ Công an cũng đã thông báo ông Nguyễn Đức Chung liên quan tới một số vụ án, vụ quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vụ Nhật Cường và chiếm đoạt bí mật nhà nước.

Về vụ chiếm đoạt tài liệu mật, ông Xô cho biết, Bộ Công an đã chứng minh ông Chung có hành vi vi phạm và trong số tài liệu này có một số tài liệu liên quan tới Nhật Cường. Vụ việc thứ hai là vụ việc Nhật Cường, Bộ Công an khởi tố 28 bị can với 4 tội danh: Tội buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tội rửa tiền; tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 28 bị can, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (chủ sở hữu thương hiệu Nhật Cường Mobile) bị khởi tố cả 4 tội danh. Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị truy nã.

Hi hữu vụ phục hồi điều tra khi tòa đang xem xét bồi thường

(Vietnamdaily) - Khi đang được tòa án xem xét bồi thường vì bị kết tội oan, bà Mai và ông Tùng bị Công an tỉnh Sóc Trăng phục hồi điều tra.

Ngày 5/9, nguồn tin từ TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết nơi đây đã đình chỉ việc xem xét bồi thường oan sai cho bà Phạm Thị Mai (49 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Việc này căn cứ vào quyết định phục hồi điều tra và khởi tố hai bị can về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, bà Mai bán hơn 33 tấn cá tra trị giá gần 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng ở huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Doanh nghiệp này do bà Huỳnh Dù Táng làm giám đốc và Khưu Chí Thức làm đại diện giao dịch mua bán. Đến cuối năm 2010, doanh nghiệp Vạn Hưng còn nợ tiền mua cá hơn 1,6 tỷ đồng.

Người mẹ cho con 1 tuần tuổi vào túi và xách đi giữa đường

(VietnamDaily) - Một bà mẹ ở Ukraine đối mặt với khoản tiền phạt vì hành vi để con sơ sinh 1 tuần tuổi vào trong túi và xách đi trên đường phố.

Theo Daily Mail, người đi đường đã phát hiện một bà mẹ đi bộ dọc đường phố ở thủ đô Kiev và "hát ru vào túi". Họ sốc khi biết được có một đứa trẻ sơ sinh bên trong chiếc túi xách đó.
"Người phụ nữ cư xử kỳ lạ và tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nhận ra rằng tiếng khóc phát ra từ chiếc túi của cô ấy", một nhân chứng kể lại.