Thanh niên HN xôn xao “hội quẩy” giữa lòng phố cổ

(Kiến Thức) - Màn nhảy thi giữa "Thánh Quẩy" bán kẹo và một vị khách diễn ra tại phố cổ Hà Nội đã tạo nên một đám đông chật cứng. 

Những vị khách trẻ ở phố cổ Hà Nội về đêm không lạ gì "Thánh Quẩy" bán kẹo Nguyễn Mạnh Tuấn. Mới đây nhân vật này đã tạo ra một bầu không khí hết sức sôi động khiến rất nhiều bạn trẻ, người đi đường thích thú. 
Trên phố Tạ Hiện, đám đông thanh niên đứng quây thành một vòng tròn lớn ở giữa "Thánh Quẩy" và một vị khách trẻ đang nhảy múa nhiệt tình, vui vẻ. Clip giao lưu hài hước, thú vị này được cư dân mạng lan truyền với với tên gọi "Hội quẩy" hay "Quẩy hội đồng" gây sốt trên nhiều fanpage. 
Clip Thánh Quẩy giao lưu với thanh niên phố cổ

Được biết trong lúc đang đi hát, nhảy, bán kẹo kiếm tiền trên phố cổ, "Thánh Quẩy" Mạnh Tuấn tạo được cảm hứng cho các vị khách trẻ và một trong số đó đã hưởng ứng, không ngần ngại đứng lên "phiêu" theo nhạc. Dù chỉ màn nhảy chỉ là tự phát, không biên đạo nhưng sự tự nhiên, âm nhạc sôi động và tính hài hước đã khiến những khán giả xung quanh thích thú. 
Đặc biệt, nam thanh niên nhảy cùng "Thánh Quẩy" với phong cách hết sức tự nhiên, hài hước còn được cư dân mạng đặt tên là "Thánh Nhắng". Ban đầu nhiều người lầm tưởng rằng nhân vật này là một thanh niên ngáo đá nhưng ngoài những lúc nhảy múa hết mình, anh chàng này vẫn dừng lại nghỉ ngơi, uống nước và trò chuyện bình thường với người khác. 
Giới trẻ Việt, đặc biệt là các bạn ở Hà Nội đã khá quen với "Thánh Quẩy" - Nguyễn Mạnh Tuấn. Anh chàng chuyên đi hát, nhảy mỗi tối tại phố cổ, anh cũng là một thí sinh có cá tính, dù không thành công nhưng vẫn tạo được ấn tượng với ban giám khảo và khán giả cuộc thi Vietnam's Got Talent 2014.
Sau cuộc thi, chàng trai trẻ lao động chân chính, nhiệt tình này càng được nhiều người biết đến và thấu hiểu hơn. Việc xuất hiện của "Thánh Quẩy" tại phố cổ Hà Nội về đêm đã trở thành một điều rất quen thuộc và anh trở thành tâm điểm của những cuộc vui đậm chất đường phố mà các bạn trẻ thích thú. 
Hình ảnh trong "hội quẩy" khiến nhiều bạn trẻ, người đi đường ở phố cổ thích thú.
 Hình ảnh trong "hội quẩy" khiến nhiều bạn trẻ, người đi đường ở phố cổ thích thú. 
Bình luận về clip "quẩy hội đồng", nickname Nam Anh bình luận trên Beat: "Thánh quẩy bán kẹo đấy mà. Trông clip vui quá. Đúng kiểu tự nhiên, bụi bặm của giới trẻ. Nhưng mà mọi người đứng xem cũng nên biết ý một chút để không gây cản trở đến giao thông, đặc biệt là trong những ngày phố đi bộ không hoạt động, vẫn có xe cộ đi lại". 
Nickname Bún Cô nương bình luận: "Vui lắm, nhưng các bạn đừng lợi dụng để làm loạn, có những hành động quá đà, gây rối trật tự là được. Hình ảnh nhóm người hát, nhảy, vui chơi lành mạnh như thế này cũng là một nét hay tại phố cổ". 

Mẫu teen 16 tuổi khoe có bầu 6 tháng gây sốc mạng Nhật

(Kiến Thức) - Mới đây, một mẫu teen khá nổi của Nhật Bản đã khiến cư dân mạng choáng váng vì khoe mình đang có bầu 6 tháng khi chỉ mới 16 tuổi.

Mẫu teen khiến cư dân mạng xôn xao này có tên là Hori. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 16 tuổi nhưng Hori đã có thời gian làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang khá có tiếng của Nhật như tạp chí Popteen và cũng được khá đông cư dân mạng nước này biết đến.
Mẫu teen khiến cư dân mạng xôn xao này có tên là Hori. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 16 tuổi nhưng Hori đã có thời gian làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang khá có tiếng của Nhật như tạp chí Popteen và cũng được khá đông cư dân mạng nước này biết đến.  

Giáo sư ĐH lộ chuyện ép nữ sinh quan hệ đến mang thai

(Kiến Thức) - Vị giáo sư ĐH đã mất việc sau khi lộ chuyện ép buộc nữ sinh viên của mình quan hệ và làm cô gái trẻ này có thai. 

Yu Wanli, một giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị sa thải khỏi vị trí của mình và bị thu hồi giấy phép giảng dạy sau khi có quan hệ bất chính với một nữ sinh viên quốc tế người Singapore tên Wang Jing và làm nữ sinh này mang thai. Sự việc này đã khiến dư luận Trung Quốc chấn động và trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên các diễn đàn, trang mạng xã hội ở nước này. 
Giáo sư Yu Wanli và nữ sinh viên Wang Jing.
Giáo sư Yu Wanli và nữ sinh viên Wang Jing. 
Sự việc được phanh phui qua một email gửi tới trường Đại học Bắc Kinh của sinh viên Liu Wei, một sinh viên cùng trường, bạn của nữ sinh viên Wang Jing. Theo như nội dung trong email này tố cáo, giáo sư Yu Wanli, giảng dạy tại khoa Nghiên cứu quốc tế của Đại học Bắc Kinh đã cưỡng ép và đe dọa nữ sinh viên Wang Jing để nữ sinh này quan hệ tình dục với mình trong một thời gian dài. Khi nữ sinh viên này có thai thì giáo sư đã nói với cô rằng cô nên phá thai. Trong email là các bằng chứng bao gồm hình ảnh và các bản sao những cuộc trò chuyện, tin nhắn giữa giáo sư Yu Wanli và nữ sinh viên Wang Jing.
Sau khi sự việc trở nên ầm ĩ, nữ sinh viên Wang Jing đã trả lời phỏng vấn rằng, vào một ngày của tháng 7/2013, giáo sư Yu đã đến ký túc xá của mình và ép cô quan hệ tình dục mặc dù cô đã từ chối. Kể từ đó hai người đã duy trì quan hệ. Wang Jing cũng nói thêm rằng, sau một thời gian qua lại cô đã phát hiện ra giáo sư đã kết hôn, có một con tuy nhiên giáo sư Yu khẳng định với Wang Jing là ông và vợ đã chia tay nhiều năm. 
Wang Jing quyết định tha thứ, "Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không trở thành tình nhân của bất cứ ai, vì như vậy là không công bằng với tôi. Yu cho biết anh ấy cần thời gian để làm mọi việc ổn thỏa", Wang nói với Huashang Daily. Tuy nhiên, khi vị giáo sư yêu cầu Wang phá thai, như giọt nước làm tràn ly, nữ sinh viên này đã quyết định lên tiếng phơi bày mối quan hệ của họ qua một người bạn.
Mới đây, khi có kết quả điều tra sơ bộ, giáo sư Yu Wanli đã bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi Đảng và thu hồi giấy phép giảng dạy vì đã có hành vi quan hệ bất chính với học sinh của mình.