Thanh niên giết chủ nợ rồi phi tang xác dưới giếng

Khi anh Tuấn đến nhà Vũ đòi nợ thì bị thanh niên này đâm chết sau đó chở xác đến rẫy cà phê của gia đình phi tang.

Chiều 28/1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các ngành chức năng khai quật thi thể nạn nhân trong vụ giết người chôn xác phi tang tại huyện Di Linh.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh).

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/1, khi anh Tuấn chạy xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi 15 triệu đồng cho mượn trước đó.

Vũ được cơ quan chức năng dẫn đến khu vực giấu xác nạn nhân. Ảnh: Minh Quý.
 Vũ được cơ quan chức năng dẫn đến khu vực giấu xác nạn nhân. Ảnh: Minh Quý.

Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vũ dùng dao đâm chết anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách nhà gần 30 km. 

Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay Tuấn giấu dưới gốc cà phê, sau đó đốt quần áo và bóp của nạn nhân.

Lúc này, Vũ vứt thi thể anh Tuấn xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên để phi tang. Ngoài ra, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Vũ mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu.

Chiếc giếng nơi Vũ giấu xác anh Tuấn. Ảnh: Minh Quý.
 Chiếc giếng nơi Vũ giấu xác anh Tuấn. Ảnh: Minh Quý.

Sau khi tiếp nhận vụ việc anh Tuấn đi đòi tiền nợ nhưng không về, gọi điện cũng không liên lạc được. Từ thông tin trên, Công an Lâm Đồng đã triệu tập, xác minh một số người khả nghi, trong đó có Vũ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 28/1, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết anh Tuấn rồi chôn xác phi tang.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã Tam Bố nơi Vũ giấu xác nạn nhân. Ảnh: Google Maps.
Xã Tam Bố nơi Vũ giấu xác nạn nhân. Ảnh: Google Maps. 

Bị ngăn cấm yêu, giết mẹ người yêu trả thù

Giết mẹ người yêu trả thù, bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi; Bình Hòa Nam - Đức Huệ - Long An) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người".

Ngày 29/12, tại UBND xã Thành Đông, huyện Bình Tân, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tù chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Đối tượng giết bạn nghiện, rủ em trai giấu xác chịu án tử hình

Rủ anh Tr. đi đến chỗ vắng để sử dụng ma túy, Hưng lợi dụng khi anh Tr. thiếu cảnh giác đã ra tay giết nạn nhân để cướp xe.

Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 26/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tử hình tội Giết người, 7 năm tù cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Tòa án cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam tội Che giấu tội phạm.

Doi tuong giet ban nghien, ru em trai giau xac chiu an tu hinh

Hưng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Hưng nghiện và thường xuyên sử dụng ma túy chung với anh Hoàng Đức Tr. (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Do thiếu tiền mua ma túy sử dụng và biết anh Tr. có xe mô tô, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr..

Đầu tháng 11/2016, Hưng gọi điện thoại rủ anh Tr. cùng đi mua ma túy. Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt rồi cùng anh Tr. đến quận 1, TP.HCM mua ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy chung, Hưng rủ anh Tr. đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn điểm vắng vẻ thực hiện hành vi giết anh Tr. và cướp tài sản.

Khi điều khiển xe đến khu vực vườn tràm (ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch), Hưng nói anh Tr. dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy bạn nghiện say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh Tr. tử vong. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 59B1-280.50 (trị giá 14 triệu đồng), 1 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Hưng kể việc giết anh Tr. cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Tr.. Nghe vậy, Tân liền chở Hưng đến hiện trường.

Tại đây, Hưng vác xác anh Tr., Tân cầm một số đồ đạc vứt vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200m. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết.

Thợ sơn trộm 1,4 tỷ đồng lấy tiền tiêu Tết

Được thuê đến nhà sơn, đối tượng đã mở tủ trộm tiền, kim cương trị giá 1,4 tỷ đồng...

Sáng 28-1, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), cho biết: Đơn vị đã bàn giao đối tượng Ngô Trúc Linh (36 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng cùng tang vật
 Đối tượng cùng tang vật
 

Theo cơ quan Công an: Chiều 23-1, Công an huyện Dầu Tiếng nhận được tin báo của bà Hồng Ngọc Phụng (58 tuổi, ngụ KP2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) về việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp số tài sản gồm: 20.000 USD, một nhẫn đính hạt kim cương trị giá hơn 492 triệu đồng và một vòng đeo tay đính hạt kim cương trị giá gần 345 triệu đồng (tổng số tiền 1,4 tỷ đồng).

Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, chứng cứ. Qua công tác nắm tình hình, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an nhận định, tài sản của bà Phụng bị mất do những người được bà thuê đến sơn nước trộm cắp.

Chiều 27-1, cơ quan Công đã triệu tập Linh đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng bước đầu khai nhận, khoảng 16h ngày 23-1, Linh sơn mới lại phòng ngủ cho bà Phụng. Trong lúc hành nghề sơn nước, Linh phát hiện phòng ngủ của bà Phụng có cái tủ được khóa cẩn thận. Tại đây, Linh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài Tết nên đã mở khóa tủ để trộm. Trộm xong tài sản, Linh đem về phòng trọ để cất giấu. Hiện, cơ quan Công an khám xét phòng trọ Linh đã thu được số tài sản trên.