Thăng quân hàm cho cảnh sát cơ động hy sinh ở Bắc Giang

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thăng quân hàm từ Trung sỹ lên Thượng sỹ đối với chiến sỹ cơ động Nguyễn Văn Mạnh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
 

Ngày 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ký quyết định thăng hàm từ trung sỹ lên thượng sỹ đối với chiến sỹ cơ động Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997) hy sinh khi làm nhiệm vụ ở cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào chiều 14/9.
Lễ truy điệu thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh được tổ chức vào 14h ngày 15/9 tại gia đình ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Chiều 14/9, lực lượng của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và 3 chiến sỹ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Cục quản lý thị trường làm nhiệm vụ tại Km122+150 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.
Thang quan ham cho canh sat co dong hy sinh o Bac Giang
 Tang lễ thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh
Vụ cảnh sát cơ động hy sinh xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 14/9, lực lượng dừng xe ô tô Ford Transit, loại 16 chỗ màu bạc BKS 29B - 501.64 để kiểm tra hàng hóa nghi vấn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sau khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, lái xe ô tô giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Sau đó, tài xế bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào 3 chiến sỹ đứng phía trước.
Trước tình huống bất ngờ, chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh bám vào nắp ca pô của xe ô tô. Bất chấp yêu cầu dừng xe của cảnh sát, tài xế Trần Văn Dũng vẫn tiếp tục lái xe chạy về phía TP Bắc Giang.
Khi xe chạy thêm 1km đến Km 121+90, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, Trần Văn Dũng đánh lái hất văng chiến sỹ Mạnh xuống lòng đường. Sau đó, Dũng và Tuyển tiếp tục lái xe về hướng về TP Bắc Giang khoảng 2 km thì dừng lại, cả hai sau đó mở cửa xe bỏ chạy.
Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được Tuyển ngay tại hiện trường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe. Chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã hy sinh. Chiều tối cùng ngày, Trần Văn Dũng đã đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ cảnh sát cơ động hy sinh đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Xúc động lễ viếng 2 chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

Nguồn: VTC NESW.

“Bóng hồng duy nhất” huấn luyện cảnh khuyển của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thượng uý Hà Thu Trang là ‘bóng hồng duy nhất’ trong toàn lực lượng, làm nghiệp vụ huấn luyện những chú cảnh khuyển, tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

 

Tin nóng ngày 21/8: Cựu đại úy cảnh sát cơ động lừa chạy việc

(Kiến Thức) - Cựu đại úy cảnh sát cơ động lừa chạy việc, Ngáo đá tra khảo vợ và con bằng súng; Sinh viên Học viện Nông nghiệp vứt con vào khe tường… là tin nóng ngày 21/8.

Tin nong ngay 21/8: Cuu dai uy canh sat co dong lua chay viec
1. Cựu đại úy cảnh sát cơ động lừa chạy việc: TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Hoàng Huy (40 tuổi, nguyên đại úy cảnh sát cơ động) 12 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Từ 3/2015 đến 1/2016, khi còn công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, do cần tiền tiêu xài, Huy lừa xin việc vào đơn vị tổng 820 triệu đồng. Mỗi bộ hồ sơ được Huy ra giá 160 triệu đồng.  
Tin nong ngay 21/8: Cuu dai uy canh sat co dong lua chay viec-Hinh-2
 2. Bị người yêu cũ rủ hàng xóm hiếp dâmCông an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, ngày 13/8, chị M. (SN 1997; ngụ bản Háng Trợ) đang ngủ cùng con bị 2 nam thanh niên lẻn vào hiếp dâm. Cả 2 người đều sinh sống trong bản, là hàng xóm của nhau. Một trong hai người còn là người yêu cũ của nạn nhân. Cả 2 đều đã ly hôn vợ và không có nghề nghiệp ổn định. Lợi dụng chồng chị M. đi tù, cả hai rủ nhau thực hiện hành vi trên. 

“Những bông hoa thép” giữa lòng thủ đô

Có lẽ, nếu gặp những cô gái ấy trong đời thường, sẽ chẳng ai biết được rằng họ là những nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động...

Có lẽ, nếu gặp những cô gái ấy trong đời thường, sẽ chẳng ai biết được rằng họ là những nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) bởi sự mạnh mẽ, quả cảm được rèn luyện qua năm tháng đã bị che lấp trước sự hồn nhiên vui tươi của những thiếu nữ tuổi chỉ vừa qua đôi mươi. Thế nhưng, khi đã khoác lên mình bộ sắc phục, họ cũng giống như bao người lính khác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến…
Trong nhiều tháng trở lại đây, người dân Thủ đô thường thấy những cô gái CSCĐ đứng phân làn vào giờ cao điểm, canh gác ở các điểm quan trọng của Thành phố như khu phố đi bộ và tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Có người ngạc nhiên, có người hoài nghi nhưng ai cũng tỏ ra thiện cảm với những nữ CSCĐ xinh đẹp và thân thiện này.