“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư dời cổng chùa

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TP.HCM) bắt tay vào việc nâng, di dời, chỉnh sửa cổng tam quan chùa Pháp Liên tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn (TP.HCM).

Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo an toàn kỹ thuật và việc di dời cổng tam quan có kích thước ngang 7,5m - cao 8m, nặng hơn 25 tấn sắp được khởi công.
Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo an toàn kỹ thuật và việc di dời cổng tam quan có kích thước ngang 7,5m - cao 8m, nặng hơn 25 tấn sắp được khởi công.
Cổng tam quan có kích thước ngang 7,5m - cao 8m, nặng hơn 25 tấn.
Theo yêu cầu của chủ đầu tư, “thần đèn” phải nâng cổng tam quan lên cao 40 cm, xoay ngang 90 độ đồng thời dời ra phía trước 4m so với vị trí hiện hữu để phục vụ cho việc mở rộng quy mô ngôi chùa.
Ông Nguyễn Văn Cư cho biết đây là một công trình đòi hỏi kỹ thuật di dời rất khó vì có nhiều yêu cầu đặt ra từ chủ đầu tư.
Tuy nhiên, hiện nay mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất, đảm bảo an toàn kỹ thuật và việc di dời toàn bộ cổng tam quan, theo ông Cư, chỉ mất khoảng 30 phút.

Vụ án oan 10 năm: Vì sao hung thủ đầu thú?

(Kiến Thức) - Việc Lý Nguyễn Chung giết người chỉ có bố và mẹ kế biết. Trong một lần mâu thuẫn với nhau, bà mẹ kế đã moi móc chuyện cũ và chân tướng Chung bị lộ. 

10 năm, hung thủ thật sự mới ra đầu thú
Liên quan đến vụ án oan 10 năm mà ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) phải chịu đựng, dư luận đặt ra câu hỏi, khoảng thời gian ấy, hung thủ Lê Nguyễn Chung đã mai danh ẩn tích, chôn giấu sự thật như thế nào? Vì sao hung thủ ra đầu thú?

Vụ án oan 10 năm: oan thật hay oan giả?

(Kiến Thức) - 10 năm đã trôi qua, nỗi đau ngày nào tưởng chừng như đã chôn sâu, nay một lần nữa được khơi lại. Người nhà nạn nhân vô cùng bức xúc, bởi sau 10 năm hung thủ mới ra đầu thú...

Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan cho rằng, ai là hung thủ thực sự của vụ án, gây ra cái chết oan nghiệt cho chị Hoan, cơ quan chức năng cần điều tra lại để làm rõ; bởi hiện nay, theo gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hoan, lời khai của ông Nguyễn Thanh Chấn trước đây trùng khớp với hiện trường vụ án. Còn lời khai của Lê Nguyễn Chung về hôm xảy ra vụ án vẫn chưa khớp với hiện trường, nên cần phải làm rõ.

Hình ảnh nhói lòng bé 3 tuổi được thoát kiếp xin ăn

(Kiến Thức) - Kể từ ngày chào đời đến nay (hơn 3 năm), có lẽ đêm qua cháu Đức mới thật sự có được giấc ngủ an lành nhất dù là trong vòng tay những người xa lạ.

Sau nhiều ngày bị người thân đưa đi lánh mặt chính quyền địa phương, tối qua, cháu Trình Nguyễn Thành Đức (SN 2010) và cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi) được phát hiện đang lang thang xin ăn trên đường gần khu vực cầu Ông Lãnh, quận 4, TP HCM. Ngay sau đó, 2 cậu cháu Đức được đưa về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7 trong tình trạng cả 2 tiều tụy, rã rời và áo quần rách nát.

Sau nhiều ngày bị người thân đưa đi lánh mặt chính quyền địa phương, tối qua, cháu Trình Nguyễn Thành Đức (SN 2010) và cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (15 tuổi) được phát hiện đang lang thang xin ăn trên đường gần khu vực cầu Ông Lãnh, quận 4, TP HCM.

Ngay sau đó, 2 cậu cháu Đức được đưa về trụ sở UBND phường Tân Hưng, quận 7 trong tình trạng cả 2 tiều tụy, rã rời và áo quần rách nát.
Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng kết hợp cùng đại diện hội Phụ nữ và Công an phường đã chăm sóc cho các cháu và trực tiếp đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM (phường 13, quận Bình Thạnh). Do quá đói nên khi được mọi người cho quà, sữa cháu nhìn một cách thèm thuồng.
Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng kết hợp cùng đại diện hội Phụ nữ và Công an phường đã chăm sóc cho các cháu và trực tiếp đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM (phường 13, quận Bình Thạnh). Do quá đói nên khi được mọi người cho quà, sữa cháu nhìn một cách thèm thuồng.