Thảm sát ở Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện mẹ, em gái, con gái tử vong

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Dương là 2 mẹ con người phụ nữ bán quán nước gần sông Đồng Nai, cùng đứa cháu ngoại nghi bị sát hại với nhiều thương tích trên cơ thể.

Đến chiều nay 24/4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Dương xảy ra tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Tham sat o Binh Duong: Bang hoang phat hien me, em gai, con gai tu vong
  Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương.
Nạn nhân ban đầu được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng người con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi).
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thảm án sát hại 6 người ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương - Trái tim quỷ dữ - giải mã tâm lý tội phạm - Nguồn: ANTV:
Theo những người hàng xóm, khoảng gần 3h rạng sáng cùng ngày, khi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa bất thường, liên tục không dứt. Tưởng là những công nhân làm trong bãi cát gần sông Đồng Nai đi lại nên không ai để ý. Đến sáng thì nghe tiếng khóc của những người thân bà Cúc nên chạy qua xem thì mới biết sự việc kinh hoàng.
Tham sat o Binh Duong: Bang hoang phat hien me, em gai, con gai tu vong-Hinh-2
Lực lượng Công an đang khẩn trương điều tra, truy xét vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. 
Theo đó, khoảng gần 7h sáng cùng ngày, khi người con gái lớn của bà Cúc đi làm về, qua nhà đón con gái (bé Bảo N.) gửi ở nhà bà ngoại (bà Cúc) thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài.
Gọi mãi không thấy động tĩnh gì nên người này nhờ người thân phá cửa sau nhà để vào xem thì phát hiện mẹ, em gái và đứa con ruột của mình nằm chết trên vũng máu, trên cơ thể có nhiều thương tích.
Tại hiện trường vụ giết người, bé Bảo N. được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới, còn người con gái của bà Cúc thì nằm chết trong phòng.
Tham sat o Binh Duong: Bang hoang phat hien me, em gai, con gai tu vong-Hinh-3
 Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường.

Tham sat o Binh Duong: Bang hoang phat hien me, em gai, con gai tu vong-Hinh-4
Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng. 
Được biết, bà Cúc có 3 người con gái. Hai người con gái đầu đã lấy chồng và đã ra ở riêng. Bà Cúc và người con gái út ở cùng nhau tại căn nhà xảy ra án mạng. Bà Cúc ở đây đã lâu hàng ngày bán nước ở nhà, sống rất hòa đồng với hàng xóm và những người xung quanh.
Tối 23/4 người con gái đầu đưa con gái mình đến gửi nhà bà Cúc để đi làm ca đêm. Đến sáng nay khi đi làm về thì phát hiện vụ thảm án kinh hoàng.

Người chết có tên trong Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm: Vì sao Sở Y tế “né” phóng viên?

(Kiến Thức) - PV Kiến Thức đặt lịch làm việc với UBND Hà Nội thì bị "đá bóng" sang Sở Y tế, rồi Sở lại đẩy trách nhiệm sang Chi cục An toàn thực phẩm. Không hiểu "lỗi" để người chết trong Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thuộc về bên nào?

Sau bài phản ánh “Người chết có tên trong Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm TP Hà Nội”, PV Kiến Thức nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế và UBND TP để làm rõ thông tin.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để đặt lịch làm việc, Sở Y tế Hà Nội cũng chưa có 1 lần làm việc chính thức với PV.

Ngày 23/4, PV tiếp tục đến Sở Y tế làm việc và đề nghị được cung cấp thông tin liên quan, Sở này lại "đá bóng" trách nhiệm sang Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội.

“Nội dung làm việc mà phóng viên cung cấp thì Sở Y tế đã chuyển xuống Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội. Đề nghị phóng viên xuống Chi cục làm việc trực tiếp” - bà Trần Minh Huyền, nhân viên văn thư Sở Y tế trao đổi với PV.

Nguoi chet co ten trong Ban chi dao An toan thuc pham: Vi sao So Y te “ne” phong vien?
Thay vì nhanh chóng thông tin cho phóng viên về việc tại sao người chết có tên trong Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm, lỗi thuộc về cá nhân, đơn vị nào và phương án sửa chữa, khắc phục ra sao thì lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lại chọn cách "né" báo chí. (Ảnh Thế Hoàng)

Không dừng ở đó, nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Sở bằng điện thoại, tuy nhiên cũng không thể kết nối. Cuối cùng, trong một nỗ lực để làm rõ thông tin, PV nhận được phản hồi bằng tin nhắn của ông Nguyễn Minh Hải - Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Nội: "Sở Y tế đã có văn bản báo cáo nhận trách nhiệm với UBND thành phố. UBND Thành phố cũng đã có quyết định đính chính rồi".

Như trước đó Kiến Thức đưa tin, PV đã đến UBND TP Hà Nội làm việc, để làm rõ thông tin người chết có tên trong danh sách Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì việc sốt sắng tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý và lập tức có phản hồi về sai sót trong văn bản, cũng như việc sẽ khắc phục, sửa chữa ra sao? Hà Nội lại đẩy trách nhiệm này sang Sở Y tế.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nói: "Đọc bài báo mà tôi rất buồn cười và đặt câu hỏi: Tại sao UBND TP Hà Nội - Thủ đô của cả nước lại ra Quyết định kiện toàn danh sách Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm, đưa người đã chết vào... gây sai sót đáng tiếc như vậy?”

Nguoi chet co ten trong Ban chi dao An toan thuc pham: Vi sao So Y te “ne” phong vien?-Hinh-2
Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là người ký quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm có tên người chết.

Theo luật sư Bình: "Dù thế nào, công bằng mà nói, đáng trách là trách cơ quan đã tham mưu, để Phó Chủ tịch TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu đặt bút ký. Vì thế, quyết định này cần phải hủy và thay thế bằng một quyết định mới.

Việc ký văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm có cả tên người chết có thể xem công tác còn nặng về bệnh hình thức khi chỉ biết đưa vào cho có, thành lập cho có mà không biết được rằng, trước khi ra một quyết định như vậy, họ phải họp, phải lấy ý kiến, phải thống nhất về nhân sự và phân công nhiệm vụ?

Một ban có chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mà sự tham mưu cẩu thả như thế thì khi giám sát, kiểm tra có buông lỏng quy định, xuề xòa bỏ qua sai sót hay không, trong khi vấn đề an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được nhà nhà, người người quan tâm hiện nay?

Ngày 9/4/2019, Phó Chủ tịch TP Hà Nội ký công văn số 1730/ QĐ-UBND về việc Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.
Điều đáng nói, trong danh sách ban chỉ đạo có tên ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập BT Báo Hà Nội Mới (đã mất từ tháng 12/2018). Đặc biệt, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội là Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung.
Phó Ban thường trực là ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội.
Ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới (đã từ trần) là ủy viên.
  Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

Chuyển viện khẩn nghi phạm gây thảm án ở Tiền Giang

(Kiến Thức) - Do thuốc sâu ngấm vào toàn bộ cơ thể gây nguy hiểm tới tính mạng, nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Tiền Giang vừa được đưa về bệnh viện ở TP HCM để cứu chữa.

Chiều nay 15/8, trao đổi với PV Kiến Thức liên quan đến vụ thảm án ở Tiền Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án giết người, ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vụ án giết 3 người trong gia đình tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Tuy vậy, sức khỏe của nghi phạm thảm án ở Tiền Giang hết sức phức tạp. Hiện tại, lượng thuốc trừ sâu mà y đã uống vào người bắt đầu thấm toàn bộ cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng. Cơ quan điều tra buộc phải đưa Khoa về bệnh viện TP HCM để cứu chữa.

Cháy bãi giữ xe vi phạm giao thông ở Hà Nội

30 xe máy hư hỏng khi hỏa hoạn xảy ra sáng nay tại bãi giữ xe vi phạm nằm trên phố Linh Đường, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo thông tin từ Đội CSGT số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, đám cháy xảy ra lúc 8h20, tại bãi trông giữ phương tiện vi phạm tại số 34 phố Linh Đường, quận Hoàng Mai.